1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO, NHẮN TIN, HỎI ĐÁP... Dịch vụ tạm gián đoạn do đường truyền nghẽn mạng...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vanvtb, 10/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trong đại gia đình nhà mình thì ông nội của mình thương mình nhất trong 13 người cháu. Vì thế mình là người đc gần gũi ông nhiều nhất. Khi ông gia đi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Đối với mình thì thật sự đó là một cú sốc. Đồng cảm với TT, xin có lời chia buồn.
    Tuy nhiên, quy luật của cuộc sống đôi khi khắc nghiệt, chúng ta ko thể chống trọi đc. Dù sao thì RT cũng luôn giữ mãi những kỷ niệm về ông. Với mỗi người chúng ta, ai cũng có người thân, ai cũng phải có lúc chia xa với người thân, tuy nhiên trái tim ta luôn ấm lại khi nghĩ về người đó là đc rồi. Tặng TT bài thơ của tế hanh:
    Những ngày nghỉ học tôi hay tới
    Đón chuyến tàu đi đến những ga
    Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
    Tôi thấy tôi thương những con tàu
    Ngàn đời ko đủ sức đi mau
    Có chi vướng víu trong hơi máy
    Mấy chiếc toa đầu nặng khổ đau

    Đầu tàu nhả khói nghe phì phì
    Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
    Lâu lâu còi rúc nghe rền rã
    Lòng của người đi réo kẻ về
    Kẻ về ko nói bước vương vương
    Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
    Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
    Lòng buồn đau xót nỗi chia xa

    Được ruoi_trau_th sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 21/12/2004
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Không biết sớm hơn .
    Chia buồn cùng Gia đình Tuấn .
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Không biết sớm hơn .
    Chia buồn cùng Gia đình Tuấn .
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chia buồn cùng gia đình Tuấn, thật sự KTT chẳng biết nói gì cả ... mong cho Tuấn cố gắng vượt qua giai đoạn đau khổ này nhé
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chia buồn cùng gia đình Tuấn, thật sự KTT chẳng biết nói gì cả ... mong cho Tuấn cố gắng vượt qua giai đoạn đau khổ này nhé
  6. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng Trọng Tuấn nhé!Từ nhỏ tới giờ BL còn chưa biết mặt ông nội BL vì ông mất sớm nhưng BL có thể hiểu được phần nào nỗi đau khi mất đi một người thân
  7. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng Trọng Tuấn nhé!Từ nhỏ tới giờ BL còn chưa biết mặt ông nội BL vì ông mất sớm nhưng BL có thể hiểu được phần nào nỗi đau khi mất đi một người thân
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến đến bạn cùng toàn gia đình bạn. Chúc cho linh cữu của ông bạn an nghỉ bình yên nơi vĩnh hằng.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến đến bạn cùng toàn gia đình bạn. Chúc cho linh cữu của ông bạn an nghỉ bình yên nơi vĩnh hằng.
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    " 1người mất đi tức là họ không còn tồn tại trên cõi đời mà sẽ hoá thành 1 vì sao nào đótrên bầu trời ".
    Ông nội cưng GMT nhất trong số mấy anh em , nhưng ông mất khi GMT mới 3 tuổi .Nếu giờ ông không phải là 1 vì sao nào đó thì GMT đã được nhìn thấy tóc ông bạc trắng và râu ôngrất dài . GMT nhớ mỗi chuyện năm GMT 2 tuổi . Mỗi lần ông đi đâu về là GMT lại lẽo đẽo đitheo 1 tay cầm bát 1 tay xèo ra xin kẹo . Ông bảo :" Ah ! con này , đói rùi hả " rùi ông để vào tay GMT 1 chiếc kẹo , vội thay đồ để đi nấu cháo cho GMT
    GMT chia bùn cùng gia đình TT . Nhưng ông sẽ mãitồn tại trong những khoảng khắc TT nhớ về những kỉ niệm của 2 ông cháu . Mong TT sẽ vững vàng hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này