1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO, NHẮN TIN, HỎI ĐÁP... Dịch vụ tạm gián đoạn do đường truyền nghẽn mạng...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vanvtb, 10/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em quay lại đây!
    Nhắn nick dulock6:
    Bạn bị khoá trong 3 ngày!
    Nếu tiếp tục spam tôi sẽ lock nick của bạn!
    Mong bạn hợp tác!
    KOA
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    KOA định Vote cho mấy người mới vào, mà sao ko vote được nhỉ? Ai biết làm ơn chỉ giùm KOA cái.
    Vào thì có chỗ Vote, nhưng kích vào ko có tác dụng gì (Kể cả tác dụng phụ )
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    TTVN đang trong thời gian sửa chữa. Không vote được đâu. . Ghi nợ đi!
  4. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người chị gái , hiện giờ chị ấy đang yêu một người con trai có sẽ tính chuyện hôn nhân với người ấy . Nếu nhìn bên ngoài thì ai cũng cho rằng đấy là một cặp xứng đôi vừa lứa , anh ta cao lớn và đẹp trai , lại là con nhà giàu . Nhiều người mừng cho chị tôi và nói chị tôi tốt phúc . Nhưng qua nhiều lần giao tiếp , tôi phát hiện ra một điều , anh chàng này là con cháu của Grangde - ông lão hà tiện . Vẫn biết ,tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm đến mức keo kiệt thì đúng là không thể tin nổi . Có lần cùng chị đến nhà anh ta chơi , tôi đã thấy một cuốn sổ mà trong đó anh ta ghi chép tất tần tật những thứ chi phí cho gia đình như tiền chợ, tiền điện , tiền nước , tiền đi thăm bạn ốm , đi đám nọ đám kia , và cả tiền nước mắm nữa . Tôi đã khuyên chị tôi nhiều lần nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì . Ngoài ra , ngay cả với chị tôi anh ta cũng keo kiệt luôn , chưa bao giờ chị tôi được nhận một bông hoa nào từ tay anh ta . Bây giờ do chị ấy quá yêu mà lú lẫn , tôi không biết nên nói thế nào , nhưng tôi không muốn chị ấy khổ sở sau này .
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông báo? Nhắn tin? Hay hỏi đáp?
    Để bọn tớ còn liệu!
  6. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá với đồng chí cầm tinh sư tử này , tớ đang rối cả ruột lên mà còn đùa nữa ..hỏi đáp ...rồi , bây giờ thì đáp đi xem nào ...
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì... hì... Gì mà nóng thế? Tớ hỏi thăm vài câu để biết thêm tình hình rùi mới trả lời được.
    Ngày sinh nhật, hay ngày lễ nào đó, anh ấy có tặng quà, chúc mừng, mời đi chơi, ăn uống với chị gái bạn hông? Anh ấy biểu lộ TY như thế nào?
  8. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sư tử bị loá mắt hay là có vấn đề về thị giác ...đọc kỹ lại coi " nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" (bà sư tử này đọc xong rồi vẫn không biết dùng thế nào)
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chích choè ạ! Tớ không bị lóa mắt đâu. Nhưng bạn nói rằng, anh ấy chưa tặng hoa cho chị gái bạn bao giờ. Thử hỏi nhỡ đâu anh ấy tặng thứ khác thì sao? Đúng không nào? Một người có tính keo kiệt (lời bạn nói) không hoàn toàn là người bị đáng chê cả. Chuyện anh ấy ghi chép lại việc thu chi là chuyện thường. Keo kiệt nhưng vẫn đi thăm bạn bè ốm đau, gặp gỡ bạn bè.... Ấy, đó mới là điều đáng nói... So sánh mà xem, nếu chị gái bạn yêu một người ăn chơi trác táng, phung phí, không biết tiết kiệm thì sao nào? Đảm bảo khổ nhất là những đứa cháu gọi bạn là Dì đấy Chích Chòe ạ!
    Chị gái bạn yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu chị gái của bạn. Thế còn gì bằng. Chuyện chi li kia lăn tăn làm gì mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị bạn.
    Thế nhé!
    Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Hì...
  10. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Được thế lại tốt , đằng này còn đau khổ hơn nhiều . Không những với chị tôi mà với tất cả mọi người trong gia đình . Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi , sinh nhật em tôi ..anh ta đều đến tay không . Chán chưa ........đi chợ mua cái gì thì mặc cả đến chóng mặt luôn .Tôi không hiểu vì lẽ gì mà chị tôi lại đâm đầu vào con người đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này