1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo offline lần 6 _ 18-7-2004 điểm hẹn : Lối cũ cafe_9 Lê Thánh Tông ( trang 20 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lịch Offline lần 4 .
    Ngày 19_10_2003 vào Chủ Nhật tại cafe Báo _ 62 Trần Quốc Toản lúc 10h sáng , chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và giao lưu giữa những thành viên cũ , sắp cũ , mới và sắp mới với nhau .
    1_ Cafe hay bất cứ thứ nước uống gì đấy và nói chuyện , thảo luận 1 chút về Box .
    2_ Sau khi uống thì ......... măm măm ạ ( tranh thủ áp dụng những Topic đỉnh của Box nhá , các Bác nào viết nhiều , biết nhiều thì đây là cơ hội chứng minh cho cả nhà bít đấy không thì cho Chúng tôi ý kiến mới ) .
    3_ Lên đường đến Văn Miếu và Hoả Lò ( nơi nào đi trước thì lúc đó tính nhé ) .
    4_ Lang thang 2 nơi đó cũng mệt rùi nhỉ , và Hội trưởng hội Kem cho ý kiến cái nhờ
    5_ Có thể là hay gì gì đấy , cũng chờ ý kiến của mọi người luôn .
    6_ Tiếp tục nữa nhỉ cho nó máu .
    .......................................
    4of7
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép tham gia phần 6....... (chẹp )

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hề hề ...cái box Hà Nội nhớn quá, hình như toàn người 7X sang hay sao ý, thảo nào toàn tâm sự, chan chứa.... Cả cái ọp này, các bác đã thông qua mấy chú Át Cơ ở trên chưa mà họp rứa...
    Mà thôi *$%@$@$# các bác ý.... có ai hậu 82 không... Đăng ký phát nhẩy... Ngồi với bác già toàn nói chuyện: tiền điện tháng này cao, lương hưu tháng này thấp, rồi thì răng sắp rơi, tóc sắp rụng, chán lắm... có ai xinh tươi( vừa xinh vừa tươi) đi thì ới tiếng cho có khí thế nhỉ...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    FH cũng muốn đi lắm ,nhưng còn muốn làm thành viên online hơn nữa..Đôi lúc thấy tiếc vì bỏ lỡ rất nhiều dịp đi chơi với mọi người,nhưng...chẳng biết sao được.Mọi người bàn luận kế hoạch,rồi khi nào off về viết tường thuật chi tiết,để FH xem với nhé.Đành thế thôi

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Kotto ui , cần gì phải Át cơ át kiếc rì , thích thì tổ chức Off thui chứ . Mừ ai bẩu em là toàn 7X sang đây , vớ vẩn , hậu 82 hơi bị nhìu đấy . Đi em nhá rồi hum đấy chị chỉ cho vài em đảm bảo xinh , tươi lun . He he he .....
    Cả nhà cho ý kiến cái nào , từ chiều hôm qua đến giờ có mỗi 2 người ý kiến thui , hic hic ít quá .
    Dù thế nào , ít hay nhiều vẫn Off bình thường , ai không đi được thì ..... đành đọc bài Off vậy nha .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trước khi Ọp lai với hai địa điểm là Văn Miếu và Hoả Lò, AG thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về hai nơi này để cuộc viếng thăm thêm phần thú vị.
    ---------------------------------------
    VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM
    Văn Miếu được xây dựng tháng 10 năm 1070, thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam.
    Năm 1076, nhà Quốc Tử Giám được xây kề sau Văn Miếu, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở rộng thu nhận cả các học trò giỏi trong thiên hạ.
    Văn Miếu có tường bao quanh xây bằng gạch. Bên trong có những lớp tường ngăn ra làm 5 khu.
    Khu thứ nhất bắt đầu với cổng chính, trên cổng có chữ Văn Miếu, dưới cổng là đôi rồng đá mang phong cách thời Lê sơ (thế kỷ 15).
    Lối đi ở giữa dẫn đến cổng Ðại Trung Môn mở đầu cho khu thứ hai. Hai bên còn hai cổng nhỏ. Vẫn lối đi ấy dẫn đến Khuê Văn Các (gác vẻ đẹp của sao khuê, chủ đề văn học). Hai bên gác cũng có hai cổng nhỏ.
    Khu thứ ba là từ gác Khuê Văn tới Ðại Thành Môn, ở giữa khu này có một hồ vuông gọi là Thiên Quang Tỉnh (giếng trời trong sáng) có tường bao quanh. Hai bên hồ là hai khu vườn bia tức nơi dựng các tấm bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ (năm 1993 với sự tài trợ một phần của tổ chức doanh nghiệp Mỹ, Ban Quản lý Văn Miếu đã dựng được tám ngôi nhà che cho các bia này).
    Tiến sĩ là người đỗ cao nhất trong kỳ thi Ðình. Ngày trước, người đi học sau khoảng 10 năm đèn sách đủ vốn chữ để dự thi Hương tức khoa thi tổ chức liên tỉnh, cứ ba năm mở một khoa. Ðạt điểm cao của kỳ thi này đạt học vị Cử nhân. Năm sau các ông Cử tới kinh đô dự kỳ thi Hội. Những người đủ điểm chuẩn sẽ dự kỳ thi Ðình (thi Hội và thi Ðình thực ra là hai giai đoạn của một cuộc thi). Trúng tuyển kỳ thi này được gọi là Tiến sĩ. Ðỗ Tiến sĩ có thể được bổ làm quan. Hiện có 82 bia, xưa nhất là bia ghi về khoa thi năm 1442, muộn nhất là bia khoa năm 1779. Ðó là những di vật quý nhất của khu di tích.
    Bước qua cửa Ðại thành là tới khu thứ tư. Một cái sân rộng, hai bên là dãy nhà Tả Vu, Hữu Vu, vốn dựng làm nơi thờ các danh nho.
    Cuối sân là nhà Ðại bái và Hậu cung, kiến trúc đẹp và hoành tráng. Tại đây có một số hiện vật quý: bên trái có chuông đúc năm 1768, bên phải có một tấm khánh đá, trên mặt có khắc bài văn nói về công dụng của loại nhạc khí này.
    Bố cục của toàn thể Văn Miếu như vậy muộn nhất là cũng có từ đời Lê (thế kỷ 15 - thế kỷ 18). Riêng Khuê Văn Các mới được dựng khoảng đầu thế kỷ 19, nhưng cũng nằm trong quy hoạch tổng thể vốn có của những Văn Miếu (như Văn Miếu ở Khúc Phụ, Trung Quốc, quê hương của Khổng Tử, có đủ Ðại Trung Môn, Khuê Văn Các, Ðại Thành Môn, Ðại Thành Ðiện, bia tiến sĩ...). Khuê Văn Các ở Văn Miếu Hà nội thường là nơi tổ chức bình các bài văn thơ hay của các sĩ tử.
    Sau khu Ðại Bái vốn là trường Quốc Tử Giám đời Lê, một loại trường đại học đương thời. Khi nhà Nguyễn rời trường này vào Huế thì nới đây chuyển làm đền Khải Thánh thờ cha và mẹ Khổng Tử, nhưng đền này đã bị hư hỏng trong chiến tranh. Văn Miếu là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội.
    Theo http://www.vietnamtourism.com
    ------------------------------------------
    Có một vài câu hỏi nhỏ đố thử bà con xem sao:
    1. Văn Miếu do ai lập ra?
    2. Quốc Tử Giám do ai lập ra?
    3. Bia Tiến sĩ do ai lập ra?
    4. Tường Văn Miếu được xây bằng gạch gì?
    5. Chính xác trên cổng chính Văn Miếu có 3 chữ là những chữ gì?
    6. Tại Đại Bái có một quả chuông đúc năm 1768. Nó tên là gì và do ai đúc? Ban đầu có bao nhiêu quả chuông?
    7. Trên chiếc khánh đá, ngoài một bài viết về công dụng của loại nhạc khí này còn có 2 chữ rất quan trọng là chữ gì?
    8. Theo bạn, có những loài cây gì quý trong Văn Miếu?
    9. Trong bài viết trên chưa đề cập đến một di tích rất quan trọng thuộc quần thể Văn Miếu (trước đây) mà người ta thường gọi là "gương trời". Vậy "gương trời" ở đây là gì?
    10. Văn Miếu được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá quốc gia từ khi nào?
    Trên đây là một vài câu hỏi nhỏ, ai trả lời đúng các mod sẽ có thưởng lớn?
    ---------------------------------
    P/S: Bà con có thêm tư liệu gì thì post lên nhé.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ui,đã off lần 4 rồi ah?1,2,3 em chưa đi và lần 4 này cũng ko có mặt nốt,hờ,HN còn nhiều cái để biết lắm mừ em chưa đi off lần nào.Tiếc wá.Bây giờ chỉ ngồi chờ xem bài tường thuật thui,cong đên tết mà làm cuộc off nữa thì em sẽ đi.
    Hì,còn vào Hoả Lò nữa ha?Em vào đó từ lúc nó vẫn là nhà tù cơ,chơi ở đấy suốt( mà vào chơi thôi đấy,các bác đừng nghĩ em.............hơ,mà em cũng ở trong đó rồi đấy) Để em nhớ lại xem cái hồi nó vẫn là trại giam của HN nhá,rộng lém,em được đi tham quan hết mọi nơi,từ nhà bếp đến chỗ giam tù(chỉ nhìn chứ chưa vào)Lúc đó nó còn tối tăm lắm,nhưng mà hồi đấy trông nhiều cây lắm cơ,nhất là Nho,một giàn dài từ công vào,mỗi mùa nho đến là quả chi chit,mà chẳng ai ăn mấy cả,đợi nó chín thì cũng chả được bao nhiêu.Em toàn được hái về nhà ăn thui,mẹ em còn ngâm nữa cớ,ngon lém,nhưng giò thì hết roài.Với lại bây giờ nhà giam tù đó chuyển xuống Từ Liêm,cây cối thì ít,nhưng rông hơn nhiều.Mà Hoả Lò bây giờ chỉ giữ lại một vài nét từ xưa,em cũng chưa quay trở lạichỉ nghe giới thiệu trên TV.
    Chúc box mình có một buổi off vui vẻ.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chương trình của mọi người có vẻ dầy đặc quá . Làm như thế không biết có làm loãng đi cái không khí của buổi Offline không. Sáng trưa chiều tối đều chơi cả, như vậy sẽ rất mệt ===> gây mất hứng thú.
    Tớ nghĩ là mọi người nên bàn kỹ và đưa ra một phương án thích hợp. Chảng hạn sáng tập trung buôn dưa lê, chiều đi tham quan, tối về nghỉ ngơi tại một quán Cafe nào đó như thế sẽ hay hơn.
    Còn về phần tớ thì tớ chưa dám hứa đượclà có đi hay không. Mọi người thông cảm cho cái nhé!
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ
    I'm gonna love you til the end, I'm gonna be your very true friend,I'm gonna share your ups and downs,I'm gonna be around
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sai bét nhè rồi em ạ, toàn dân 8x thôi, may ra còn rơi rớt lại anh là 7x.

    Tôi muốn được đối xử như kiểu thành viên mới.

    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi ông này cố vớt vát cái đón tiếp thành viên mới nên vẫn còn ở đây thôi
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu

Chia sẻ trang này