1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo quan trọng về Sars của hụi khỉ <~~~ thành viên mới nên xem cái nì :D

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Thông báo quan trọng về Sars của hụi khỉ THÔNG BÁO

    V/v: Phòng và chống Hội chứng Hô hấp cấp nặng (SARS)

    Nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây lan của virus SARS, văn phòng 80sg xin trân trọng thông báo:
    1) Quý khách đến văn phòng sẽ phải tắm trước khi vào văn phòng

    2) Việc tắm cho quý khách sẽ do nhân viên chúng tôi đảm nhiệm dù quý khách có đồng ý hay không

    3) Để đảm bảo sự bình đẳng giới, NAM nhân viên sẽ tắm cho NỮ quý khách và ngược lại

    4) Văn phòng sẽ lắp đặt một nhà tắm ngoài cửa, trước quầy lễ tân với đầy đủ trang thiết bị của một trạm rửa xe

    5) Quý khách đến văn phòng cần ngoan ngoãn cởi bỏ y phục trước khi được yêu cầu, nếu bị nhân viên chúng tôi nhắc nhở, quý khách sẽ bị tịch thu quần áo

    6) Cấm cựa quậy khi được xịt nước lên người, văn phòng đảm bảo nước tắm đã được trộn lẫn với Javel hoặc Con Vịt, vệ sinh và vô trùng

    7) Cấm cười hoặc động đậy khi được nhân viên kỳ cọ, kể cả vào những khu vực gây buồn (nhột)

    Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, chúng tôi khuyến cáo sử dụng chổi lông khi kỳ cọ cho quý khách (trừ trường hợp nhân viên tự nguyện dùng tay, nếu nhiễm bệnh do nguyên nhân này, văn phòng sẽ không chịu trách nhiệm bảo hiểm)

    9) Sau khi được kỳ cọ, quý khách sẽ bị nhúng vào một thùng nước sôi để tiệt trùng, cấm giẫy giụa để tránh gây bỏng cho nhân viên, nếu nhân viên bị bỏng, quý khách sẽ bị vả gẫy 3 cái răng (chúng tôi đảm bảo chỉ vả gẫy đúng 3 cái, nếu bị gẫy nhiều hơn, chúng tôi sẽ bồi thường quý khách nguyên hàm răng giả)

    10) Quý khách sẽ được xì khô tại chỗ để tiết kiệm thời gian, nếu quý khách có nhiều thời gian, quý khách có thể tự ngồi chờ khô, cấm sử dụng khăn lau hay bất cứ vật dụng nào khác

    11) Quý khách phải đảm bảo khô người khi bắt đầu làm việc chính thức, nếu người chưa khô mà đã cố tình vào làm việc, quý khách sẽ bị tắm lại từ đầu

    12) Quần áo của quý khách sẽ được giặt, tẩy trùng và phơi khô trong quá trình quý khách làm việc. Quý khách sẽ nhận lại quần áo sau khi kết thúc công tác. Nếu quý khách cảm thấy bất tiện, văn phòng sẽ cho thuê ... cà vạt và thắt lưng.

    13) Nếu quý khách đi hơn 5 người, quý khách sẽ được tắm tập thể để tiết kiệm thời gian

    14) Quy định này áp dụng cho cả người thân của nhân viên văn phòng, tuỳ trường hợp và tuổi tác, văn phòng có thể linh động cho nhân viên tự xử với người thân của mình

    15) Khách của chương trình nào, chương trình đó chịu trách nhiệm, có thể điều nhân viên từ chương trình khác giúp đỡ nếu khách đông, tuy nhiên, nhân viên được điều động phải trả sung sướng phí cho chương trình có khách đến thăm

    Quy định này sẽ áp dụng ngay từ bây giờ, đề nghị nhân viên ra cửa tự tắm cho nhau trước.

    Note: Chúc mọi người tuân thủ 1 cách tự nguyện.


    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai

  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha....văn phòng này nằm ở chỗ nào thế ? Không cho địa chỉ làm sao mà người ta tới đây ? Cho hỏi nhân viên nữ bao gồm những ai tên gì thế ? Để tui còn "lựa" mà vào nữa . Đau bụng quá chời

    Nothing's Impossible !!!

  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Dzị có ai tắm cho anh william chưa kìa?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 hồi, carot hình dung giống như đang ở tiệm rửa xe...hehe...nào là......ngồi chờ, use khăn lạnh, ...use bàn chải chà rửa......
    Mà thấy hình như là thiếu dầu bóng thì phải.....
    Tắm rửa sạch sẽ, xịt tí dầu bóng cho bóng bóng, nhìn mới hấp dẫn nhễ....hehhe.............Dạo này chỉ số ..."khùng " của Will đã vọt lên 1 cách đáng kể....công nhận.....tu luyện ghê thiệt...haha
    lovely rabbit
  5. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xịt dầu bóng dễ bị bám bụi lém, khâu cuối cùng là phát cho mỗi người cái mềm trùm kín mít...Nếu đi tập thể thì trùm tập thể, đứa nào mún làm gì trong đó thì lèm....SƯỚNG....
    Ca_chua
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Con này chỉ được cái phá đám, nội quy công ty rành rành rọt rọt đúng như ý muốn của tao mà mày ý kiến vào làm mất đi tính nguyên tắc. Tự nhiên công ty mà có dụ trùm mềm chung rồi muốn làm gì thì làm.. còn la SƯỚNG nữa mới ghê, riếc mày giống tao ghê. Tao là tao tán thành ý kiến của thằng Will, bệnh SARS này nó nguy hiểm lắm.. bay lòng vòng trong không khí.. dính hồi nào không hay, thai thì còn ngừa được chứ SARS làm sao ngừa ?? cho nên cái vấn đề toàn thân không mảnh vải là tao thấy hợp lý vì SARS tao chưa nghe nói nó lây cho người nào không mặc đồ cả.. phải giữ thân thể thuần khiết như vậy thì mới bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chứ đúng hông... kiến nghị đã được UBNDTP thông qua....
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    má ơi ...tụi mày nói vậy ông nội đứa nào dám làm khách hụi khỉ ???

    Bagai

  8. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, tâm như đang dự định kế hoạch bữa nào ra mắt hội khỉ, nhưng mà sao bây giờ thấy .....sợ quá vậy nè trời. Chắc hỏng dám đi quá
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    xời,phải bảo vệ những tâm hồn trong sáng ,thuần khiết chứ

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    He he he đứa nào hi sinh cho tao tắm lần cuối đây.Ôi trời ơi!Chán quá chúng mày ơi,có lẽ phải nói với ông bà già là "ngoài đó bệnh SA......nhiều lắm con ko ra HN đâu",chúng mày nghĩ có được ko?
    TÌNH YÊU DỄ KIẾM NHƯNG KHÓ GIỮ
    CÒN TÌNH BẠN KHÓ KIẾM NHƯNG DỄ GIỮ

Chia sẻ trang này