1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo ,set title - title chỉ hiển thị sau khi thành viên có trên 100 bài viết. Các thắc mắc nhỏ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    2/10 8h57''.. Tôi đang lạng lách giữa 1 dòng xe cộ tấp nập... Tuy là thứ 7 nhưng để chuẩn bị cho hội nghị ASEM và kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, nên 1 số đường ở Hanội bị cấm để diễn tập chuẩn bị cho 2 sự kiện lớn trên, nên những đường còn lại bị ùn tắc khủng khiếp..... Reng...reng, điện thoại rung bần bật:
    - Alô! offline có gì thay đổi không thế, tôi đến rồi mà chẳng thấy ai- 1 giọng nữ khá khẩn trương
    - Không có gì thay dổi đâu, bạn chịu khó chờ 1 lát nhé, mà bạn là ai nhỉ, bạn mặc áo màu gì?
    -Kawai Pig đây mà, mình mặc váy.... bầu.
    Tôi càng bực mình với đám xe phía trước. 1 bà bầu đi 1 mình còn đến nhanh thì thì lý do gì mình phải đứng ở đây nhỉ- tôi tự nhủ và bấm còi inh ỏi- song, tắc vẫn là tắc. Tôi bèn gọi điện ngay cho MARD:
    - Em đến chưa thế? Anh bị tắc đường, em đến sớm thì tiếp đón các thành viên nhé, có 1 bà bầu đang lang thang ở đó chờ đấy
    - Ok em đến ngay- Mard trả lời.
    9h20'' Tôi và phu nhân chui vào quán, leo lên tầng 2. Ở bàn chính giữa, "quần hùng" đã tụ tập khá đông đủ. Mọi người đang trao nhau những cái nhìn dò dẫm trong khi cô MARD đang thao thao bất tuyệt kể 1 câu chuyện gì đó, cạnh MARD là đấng phu quân với 1 bộ lễ phục màu tối đang ngồi đắm đuổi nhìn vợ kể chuyện. .....
    Phía bên kia bàn là Kawai Pig thành viên đến sớm nhất, cô ta ngồi hơi xa bàn vì ở giữa là cái bụng bầu 7 tháng. Cạnh K.Pig là a4u 1 thành viên đến từ miền Trung trên 1 chuyến xe chở tiền. Còn rất nhiều thành viên khác, nhưng toi không nhớ rõ.
    Trước khi đến ofline tôi cứ hình dung đây sẽ là 1 seminar về gia đình, cách nuôi dậy trẻ em và các vấn đề liên quan đến hạnh phúc. Nhưng hoàn toàn không phải. Câu chuyện của mọi gnười bắt đầu từ thân thế và sự nghiệp cho đến các đề tài nóng bỏng trên TTVN... rồi thì: " cái topic A của chị B hay nhỉ?" cái topic C của anh Z viết như dở hơi", " thằng S bị khoá nick rồi đấy, đáng đời quân gian ác" và cứ thế câu chuyện trở nên cực kỳ rôm rả.
    ~ 10h. 1 cô gái trẻ đeo kính cận bước vào:
    - Em là hàng xóm của HPGĐ em là Jolie
    Mọi người tíu tít mời cô " chủ tịch nhóm SS" ngồi... và câu chuyện lại tiếp tục 1 cách ồn ào. Tiếng nói cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng của quán Hoa Cúc Trắng......
    ( chuyện còn dài, nhưng tôi buồn ngủ quá, lúc khác viết tiếp)
    by the way, bạn K.PIG nhớ post ảnh lên nhé
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật đi thi, may mà không tệ lắm. Nhà thì chuyển nhà, đêm thì đưa cô em đi cấp cứu, may mà gần Việt Pháp, cho nó vào luôn các bác ạ chứ không có Bố Mẹ bên cạnh nên xử lý với bác sĩ bệnh viện Nhà nước cũng chẳng biết đường nào. Quả thật là mệt mỏi hai ngày cuối tuần, ghen với mọi người quá, ghen tị quá!!!
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật đi thi, may mà không tệ lắm. Nhà thì chuyển nhà, đêm thì đưa cô em đi cấp cứu, may mà gần Việt Pháp, cho nó vào luôn các bác ạ chứ không có Bố Mẹ bên cạnh nên xử lý với bác sĩ bệnh viện Nhà nước cũng chẳng biết đường nào. Quả thật là mệt mỏi hai ngày cuối tuần, ghen với mọi người quá, ghen tị quá!!!
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến sáng nay (sáng thứ hai) em mới online được. Đáng nhẽ ra là em không phải đến sớm đâu vì sếp "alê biến" từ cuối tuần trước. Trước khi về nước đã dặn dò nhân viên là "mày có thể đến muộn 10h sáng cũng được nhưng việc tao giao cho thì phải làm hết" nhưng mà vì "máu" xem ảnh của bác kawai_pig quá nên lò dò lên sớm vậy.
    Xin nói thêm là tại sao gia đình nhà bác vitdoi lại đến muộn hơn mọi người nhé. Trong khi nhà em "vi vu" bằng "con" Nouvo "lạng lách" qua các tuyến phố đông người thì nhà bác vịt lại đi "xế hộp". Nói thật với mọi người chứ "anh giai" nhà em về chỉ "thao thao" khen gia đình bác vịt "nguyên văn" như sau "Con xe của bác ấy ấn tượng thật. Bác ấy ấn tượng thật và cuối cùng là vợ bác ấy xinh thật!" Em thề là anh xã nhà em có "phát biểu" như vậy. Yêu cầu bác vịt dù có "sung sướng" vì lời khen cũng đừng nở mũi quá nhé!
    Bác miêu tả "nhà em" mặc "lễ phục" cũng phải thôi vì tối hôm trước gió mùa đông bắc mà moi "cả nhà cả cửa" chẳng có bộ áo rét nào tử tế cả nên sáng ra phải "lọ mọ" sang nhà ngoại xin về bộ comple mặc trong ngày cưới để nhờ bên đó. Nhưng chỉ được gọi là demi comple thôi vì "nhà em" vứt đâu rồi cái cravat nên trông không được đủ bộ cho lắm.
    Xong phần nhà em với nhà bác vitdoi. Thật sự là phải "tuyên dương" bác a4u vì đã lặn lội từ trong Nghệ An ra lại còn mang anh bạn thân đồng nghiệp ở Hà nội đến giới thiệu với bọn em nhờ bọn em "chống ế" giùm. Tất nhiên là giúp "trực tiếp" thì lực bất tòng tâm rồi nhưng để giới thiệu cho bạn bè thì OK đi. Xét xong buổi offline thì thấy các bác dính dáng đến "xiền" tương đối nhiều, rặt toàn ngân hàng (có chỗ nhờ vả rồi đây).
    Ấn tượng nữa là bác kiwai_pig dù "bụng mang dạ chửa" nhưng lại rất máu ọp ẹp đến ngay đầu tiên chui lên tầng 2 làm cho nhà em đến sau vào phòng tầng 1 cứ nhè bà nào bụng bầu là hỏi có phải HPGĐ không? Chẳng may cho em nhìn có vẻ "lưu manh giả danh trộm cướp" quá có một bà (lại cũng bụng bầu) lừ mắt nhìn em nói lại "Làm gì có box HPGĐ ở đây!!!" Nghe xong đến thế em phải "vụt" ngay ra ngoài gọi điện cho bác vitdoi đang bị tắc đường đâu đó hỏi là "bà bầu của box mình ngồi đâu rồi? Em đụng phải bà bầu khác rồi. Bác đến ngay đi!"
    Cứ tưởng buổi đầu off thì ít người hoá ra cũng đông đủ phết, mọi người tán chuyện rôm rả. Nhưng chỉ khổ cho em là về đến nhà anh xã hỏi ngay là ở văn phòng hay trốn việc lắm sao mà chuyện gì ở trên mạng cũng biết, bị các bác ấy ví cho là hết "công an giao thông" đến "công an hộ khẩu". Phù may quá là anh xã nhà em không tham gia trực tiếp ttvnol vì bác ấy lắm việc phải lo có "lò dò" trên mạng cũng chỉ tham gia web xitrum nên không phát hiện ra vợ mình "to mồm" "nói xấu" mình "hơi bị" nhiều.
    Mọi người đã kịp vạch ra kế hoạch offline thứ hai với khoản ăn và chơi vì đợt đầu chỉ có mỗi khoản uống. Bà bầu kiwai_pig "máu" nhất hội dù "sắp vỡ chum" khoảng hơn tháng nữa. Mong lần gặp mặt sau sẽ đông đủ và rôm rả hơn cũng như tập trung vào đúng chủ đề của box (như bác vitdoi đang hy vọng). Thôi em phải làm việc rồi không "múa tay" nữa. Chúc các bác vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến sáng nay (sáng thứ hai) em mới online được. Đáng nhẽ ra là em không phải đến sớm đâu vì sếp "alê biến" từ cuối tuần trước. Trước khi về nước đã dặn dò nhân viên là "mày có thể đến muộn 10h sáng cũng được nhưng việc tao giao cho thì phải làm hết" nhưng mà vì "máu" xem ảnh của bác kawai_pig quá nên lò dò lên sớm vậy.
    Xin nói thêm là tại sao gia đình nhà bác vitdoi lại đến muộn hơn mọi người nhé. Trong khi nhà em "vi vu" bằng "con" Nouvo "lạng lách" qua các tuyến phố đông người thì nhà bác vịt lại đi "xế hộp". Nói thật với mọi người chứ "anh giai" nhà em về chỉ "thao thao" khen gia đình bác vịt "nguyên văn" như sau "Con xe của bác ấy ấn tượng thật. Bác ấy ấn tượng thật và cuối cùng là vợ bác ấy xinh thật!" Em thề là anh xã nhà em có "phát biểu" như vậy. Yêu cầu bác vịt dù có "sung sướng" vì lời khen cũng đừng nở mũi quá nhé!
    Bác miêu tả "nhà em" mặc "lễ phục" cũng phải thôi vì tối hôm trước gió mùa đông bắc mà moi "cả nhà cả cửa" chẳng có bộ áo rét nào tử tế cả nên sáng ra phải "lọ mọ" sang nhà ngoại xin về bộ comple mặc trong ngày cưới để nhờ bên đó. Nhưng chỉ được gọi là demi comple thôi vì "nhà em" vứt đâu rồi cái cravat nên trông không được đủ bộ cho lắm.
    Xong phần nhà em với nhà bác vitdoi. Thật sự là phải "tuyên dương" bác a4u vì đã lặn lội từ trong Nghệ An ra lại còn mang anh bạn thân đồng nghiệp ở Hà nội đến giới thiệu với bọn em nhờ bọn em "chống ế" giùm. Tất nhiên là giúp "trực tiếp" thì lực bất tòng tâm rồi nhưng để giới thiệu cho bạn bè thì OK đi. Xét xong buổi offline thì thấy các bác dính dáng đến "xiền" tương đối nhiều, rặt toàn ngân hàng (có chỗ nhờ vả rồi đây).
    Ấn tượng nữa là bác kiwai_pig dù "bụng mang dạ chửa" nhưng lại rất máu ọp ẹp đến ngay đầu tiên chui lên tầng 2 làm cho nhà em đến sau vào phòng tầng 1 cứ nhè bà nào bụng bầu là hỏi có phải HPGĐ không? Chẳng may cho em nhìn có vẻ "lưu manh giả danh trộm cướp" quá có một bà (lại cũng bụng bầu) lừ mắt nhìn em nói lại "Làm gì có box HPGĐ ở đây!!!" Nghe xong đến thế em phải "vụt" ngay ra ngoài gọi điện cho bác vitdoi đang bị tắc đường đâu đó hỏi là "bà bầu của box mình ngồi đâu rồi? Em đụng phải bà bầu khác rồi. Bác đến ngay đi!"
    Cứ tưởng buổi đầu off thì ít người hoá ra cũng đông đủ phết, mọi người tán chuyện rôm rả. Nhưng chỉ khổ cho em là về đến nhà anh xã hỏi ngay là ở văn phòng hay trốn việc lắm sao mà chuyện gì ở trên mạng cũng biết, bị các bác ấy ví cho là hết "công an giao thông" đến "công an hộ khẩu". Phù may quá là anh xã nhà em không tham gia trực tiếp ttvnol vì bác ấy lắm việc phải lo có "lò dò" trên mạng cũng chỉ tham gia web xitrum nên không phát hiện ra vợ mình "to mồm" "nói xấu" mình "hơi bị" nhiều.
    Mọi người đã kịp vạch ra kế hoạch offline thứ hai với khoản ăn và chơi vì đợt đầu chỉ có mỗi khoản uống. Bà bầu kiwai_pig "máu" nhất hội dù "sắp vỡ chum" khoảng hơn tháng nữa. Mong lần gặp mặt sau sẽ đông đủ và rôm rả hơn cũng như tập trung vào đúng chủ đề của box (như bác vitdoi đang hy vọng). Thôi em phải làm việc rồi không "múa tay" nữa. Chúc các bác vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì ảnh đến muộn nhá, sáng nay busy quá nên không upload lên cho mọi người chiêm ngưỡng được. Giờ thì xin mời...!!!

  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì ảnh đến muộn nhá, sáng nay busy quá nên không upload lên cho mọi người chiêm ngưỡng được. Giờ thì xin mời...!!!

  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hic, buổi offline đó, có gì các bác viết cả rồi, em chả biết viết gì thêm, có lẽ như thế là đủ cho lần nhậu nhẹt sau.
    Mà sao em upload mãi không được thế này hic hic...
    Còn đây là gia đình nhà Mard
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 04/10/2004

Chia sẻ trang này