1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo ,set title - title chỉ hiển thị sau khi thành viên có trên 100 bài viết. Các thắc mắc nhỏ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "Mật" đến bây giờ thì có mà "mật đắng", "nghẻo" từ lâu rồi bác TanNg ạ. Em trở về cuộc sống hiện tại ngay sau ngày cưới có 3 hay 4 ngày thôi. Kịp cãi nhau mấy bận nhưng "đâu lại hoàn đó" thấy "iu" và thương chồng mình hơn, ít "hành hạ" kiểu giận dỗi trẻ con như thời đang yêu hơn. Nói chung là hiện tại chưa thấy worse lắm bác ạ!
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đang chiến đấu ác liệt bên Thảo luận, sắp có nguy cơ bị treo cổ 1-2 tuần, nếu không nói là vĩnh viễn. Vậy chào chị em trước tớ đi đây. Nếu thấy nick tớ báo bị treo vĩnh viễn thì chào tạm biệt, không gặp lại nhá.
    Hu hu, phải chia tay chị em phải nói là tớ rất buồn, hu hu.
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đang chiến đấu ác liệt bên Thảo luận, sắp có nguy cơ bị treo cổ 1-2 tuần, nếu không nói là vĩnh viễn. Vậy chào chị em trước tớ đi đây. Nếu thấy nick tớ báo bị treo vĩnh viễn thì chào tạm biệt, không gặp lại nhá.
    Hu hu, phải chia tay chị em phải nói là tớ rất buồn, hu hu.
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy sao mà "nghẻo" sớm thế hả bác TanNg??? Bác bị treo cổ thì còn ai để chị em ở box HPGĐ "học hỏi kinh nghiệm" nữa chứ??? Hu hu "trong ba mươi sáu chước thì chước chuồn vẫn là best way mà", sao mà bác "đấm đá" gì ở box Thảo luận kinh thế?
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy sao mà "nghẻo" sớm thế hả bác TanNg??? Bác bị treo cổ thì còn ai để chị em ở box HPGĐ "học hỏi kinh nghiệm" nữa chứ??? Hu hu "trong ba mươi sáu chước thì chước chuồn vẫn là best way mà", sao mà bác "đấm đá" gì ở box Thảo luận kinh thế?
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô Mard thông cảm, đàn ông với đàn bà chí hướng khác nhau, mỗi hoàn cảnh cũng có một cách ứng xử khác nhau. Nếu mà là 1 chọi 1 thì tớ cũng hành động theo chước chuồn. Nhưng Thảo Luận là nơi công cộng, ý kiến trên đó có ảnh hưởng tới quần chúng diện rộng, đàn bà các cô lẳng lặng bỏ đi thì hợp, anh em đàn ông sao có thể ngồi im nhìn bọn ngu dốt, phản quốc lộng hành.
    Thôi nếu có phải hy sinh mà có chị em nhỏ cho vài giọt nước mắt (cá sấu) thì cũng tạm coi là thoả cõi lòng. hè hè, gợi ý hơi lộ nhỉ.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô Mard thông cảm, đàn ông với đàn bà chí hướng khác nhau, mỗi hoàn cảnh cũng có một cách ứng xử khác nhau. Nếu mà là 1 chọi 1 thì tớ cũng hành động theo chước chuồn. Nhưng Thảo Luận là nơi công cộng, ý kiến trên đó có ảnh hưởng tới quần chúng diện rộng, đàn bà các cô lẳng lặng bỏ đi thì hợp, anh em đàn ông sao có thể ngồi im nhìn bọn ngu dốt, phản quốc lộng hành.
    Thôi nếu có phải hy sinh mà có chị em nhỏ cho vài giọt nước mắt (cá sấu) thì cũng tạm coi là thoả cõi lòng. hè hè, gợi ý hơi lộ nhỉ.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với bác TanNg nhỉ? Nhiều khi cãi nhau với bọn không biết gì thì thà về nhà nói chuyện với "cún con" nhà mình còn sướng miệng hơn. Bọn ngu dốt hay lộng hành gì gì đấy thì không sớm thì muộn cũng "tự mình treo cổ" thôi. "Hy sinh" vì chúng có đáng không? Nhưng thôi dù sao em vẫn còn chút nước mắt (không biết có mặn như nước mắt cá sấu trước khi ăn thịt con mồi phải thải chút muối ra ngoài không nhỉ) để "khóc thương" cho bác trước nhé!
    Kính bác! Gửi bác lời chào quyết... biến!
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với bác TanNg nhỉ? Nhiều khi cãi nhau với bọn không biết gì thì thà về nhà nói chuyện với "cún con" nhà mình còn sướng miệng hơn. Bọn ngu dốt hay lộng hành gì gì đấy thì không sớm thì muộn cũng "tự mình treo cổ" thôi. "Hy sinh" vì chúng có đáng không? Nhưng thôi dù sao em vẫn còn chút nước mắt (không biết có mặn như nước mắt cá sấu trước khi ăn thịt con mồi phải thải chút muối ra ngoài không nhỉ) để "khóc thương" cho bác trước nhé!
    Kính bác! Gửi bác lời chào quyết... biến!
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.Ho ni mun có nãng mạn ko chị.Thế là được làm vợ sau bao ngày mong chờ nhá. Mà cũng may cho chị nhỉ.Em cứ tưởng chị ko lấy được chồng cơ.Xinh thế mà cũng có người lấy nhỉ :P
    À quên em P đây.Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi chị ạ.Thằng QA dạo này cũng chết khô xác rồi

Chia sẻ trang này