1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo thành lập hội độc thân box 82 và ra mắt phu nhân

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ghost2k1, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cạnhtranh kô lành mạnh!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác ơi, thành lập hội riêng làm gì cho mệt ra. Bác làm như làm hội trưởng thì oai lắm ý, mệt lắm bác ạ. Em có lý tưởng thì em mới làm được đấy chứ. Bác vào hội em đi mà, có gì thì em ưu tiên cho bác làm thư ký riêng của hội trưởng. Thế bác nhé, em còn ghi tên danh sách.
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Này chồng tôi có hội riêng nhá, chồng kia tôi ko làm phu nhân thư kí hội trưởng hội độc thân đâu nhá.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bà làm gì mà loạn hết lên thế độc với chả thân tôi thấy trong bõ mình lập hội nhiều chồng nhiều vợ có vẻ đông khách hơn đấy.
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không phai
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ các bác, em cứ ở "hội xa vợ" cơ. Sang hội của các bác thì làm sao có phu nhân thông xanh được, mình nhỉ
    ________________________
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bác ghost thế là kô thương chị em rồi,cạnh tranh như thế thì lẫn lộn nhầm nhọt hết,hội em đang làm ăn fát đạt và mở chi nhánh mới!
    to hong ha nhi:toi bít bà ẩn ý gì rồi, ghen hả?


    promise me, u wait for me.
    i'll saving my love for u.
    and i will be home soon.
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    to honghanhi and moon snow: anh xin hai bà xã mà chúng ta cùng chung một nhà phải hoà thuận chứ. híc đừng cãi nhau suốt ngày vậy mà . đã ai nấu cơm chưa nhỉ?/???????
    cuộc đời là một chuỗi ngày đau thương và mất mát nhưng cũng lắm niềm vui
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ê, caí bác sờquelêônátha kia, tại sao moonsnow lại là vợ của bác vậy. Bác có nhầm nhọt sang trồng trọt không đấy. Moonsnow là hội phó hội độc thân của em mừ. Ko thể cướp người như thế được. Bác đính chính lại đi nhé.
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, xa vợ mí chả độc thân, ko hỉu mấy tên này còn to còi được đến khi nào đây
    [​IMG]
    Never say Never
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Moon nhà ta bị lào chồng tôi cứ đổ rồi đi tìm hội phó khác đi mà không thì dẹp cái hội dở hơi này đi được rồi đấy
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không phai

Chia sẻ trang này