1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo: Tiếp tục cuộc thi viết bài giới thiệu CLB, mời các bạn tham gia!!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tích cực lên đi chứ? Sắp hết hạn rồi mà banner lẫn bài giới thiệu đều chưa hoàn chỉnh! Những cái đầu Toán Lý "hơi bị" tự ti trước văn chương bay bổng đó nhé!
    Em làm cái khác nhá? Hay chán gì các anh chị phải góp ý để em còn .. làm cái tiếp theo chứ! To RAGNAROK: Bài này em cố "hạn chế tính trẻ con" rồi, thế đã đúng chưa ạ?
    Vũ trụ này từ đâu mà có? Nó phát triển thế nào và bị chi phối bởi những sức mạnh gì? Nó sẽ tồn tại mãi mãi hay sẽ bị diệt vong?Đó là những câu hỏi có từ thuở sơ khai của con người, từ khi con người biết tư duy!
    Dường như cánh cửa duy nhất hướng ta ra ngoài vũ trụ là bầu trời. Nếu ko nhìn lên bầu trời, ko bao giờ ta có thể biết và quan tâm về vũ trụ. Chính vì vậy, hai chữ "Thiên Văn" _ vẻ đẹp của bầu trời đã trở thành tên gọi của môn khoa học nghiên cứu về vũ trụ: "Thiên Văn Học". Vâng, cũng chính từ say mê vẻ đẹp đó mà chúng ta mong tìm hiểu vũ trụ.
    Chung một niềm say mê, chung một sở thích, Box Thiên Văn Học của ttvn được thành lập. Trước một lĩnh vực còn rất, rất mới mẻ với nước ta nhưng không hề xa là trên Thế Giới, tiêu chí của box là: CẬP NHẬT, PHỔ THÔNG, PHỔ BIẾN. (đó là em đoán đại chứ ko biết thiếu hay thừa.)
    Hãy cùng điểm qua một vài topic của box:
    Các bạn còn lạ lẫm với những khái niệm mới mẻ về Thiên Văn Học? "Bạn có biết ......... ???" do kho_khan khởi xướng sẽ là topic cần thiết với bạn. Thêm một chút hiểu biết về Hệ Mặt Trời? "Bạn biết gì về Trái Đất và hệ Mặt Trời?" của RAGNAROK sẽ giúp bạn!
    Một chút xíu không khí thơ văn? "Lãng đãng bầu trời đêm tháng 9..." của lyra_vega hay "Cổ tích dở hơi về vũ trụ" của intodreams đang chờ bạn đóng góp!
    Để mục kích vẻ đẹp kì diệu của vũ trụ? "Ảnh Thiên Văn trong ngày ( phần II )" của BaronJacob hay "SAO BĂNG ĐÂY" của tinh _là_may_bay sẽ là topic yêu thích của bạn.
    Còn những thông tin thiên văn học cổ kim? Mời click vào "thông tin thiên văn" của RAGNAROK "Vũ Trụ - Thiên Văn học Phương Đông" do Chitto. Hãy thử đau đầu một tí!
    Và cơ hội để thể hiện những kiến thức Toán, Lý? "Từ lí thuyết đến bài tập!" của RAGNAROK sẽ thử thách những kiến thức của bạn!
    Bạn muốn nhìn ra vũ trụ xa xăm và tìm hiểu về những câu hỏi muôn thuở về vũ trụ? " Văn minh ngoài trái đất(Nghịch lý Fermi -và câu hỏi các nền văn minh trong thiên hà đang ở đâu?)" do phuthuy26vn "Nhìn ra vũ trụ(Quy mô của vũ trụ ngày nay)" do bigdog30784 - hãy thử đóng góp ý kiến.
    Ko thể ko quan tâm đến một vấn đề ảnh hưởng đến chính các bạn: "Thành lập câu lạc bộ thiên văn học ở từng địa phương và các trường(Nên đưa môn thiên văn vào giáo dục phổ thông)" của bigdog30784_ mời cùng thảo luận!
    Và cùng box TVH tham gia một hoạt động ko thể thiếu: "Kính thiên văn ( Nơi hướng dẫn làm kính và rao bán các loại kính)" của laze_a1, một yếu tố sống còn với việc quan sát bầu trời!
    Cần mua hoặc trao đổi những cuốn sách hay? "Thư viện sách thiên văn!" của VU XUAN HA, hiện đang có 25 cuốn sách được giới thiệu.
    Nếu muốn gắn bó với box TVH hơn nữa ư? CLB TVH sẽ chào đón bạn! Thử xem sao? Hãy cùng các thành viên tham gia những hoạt động offline của CLB.
    Và bạn lại có thế cống hiến thêm cho box TVH dưới hình thức thành viên khi tham gia "Thông báo về việc làm CD riêng của CLB !" của dr_slums. Đó là thành quả của CLB với sự đóng góp tích cực của dr_slums và VU XUAN HA, tham gia và cùng đóng góp, bạn thấy sao?
    Vũ trụ là vô biên và khoa học cũng vậy. Hãy cùng box TVH chia sẻ và nhân đôi kiến thức. OK?
  2. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh namte hay quá nhưng mà "tiếp thị" hơi ít. Anh bị lan man một chút ở phần giới thiệu môn TVH rồi! Nếu anh bổ sung thêm phần giới thiệu box và ... cắt bớt phần giới thiện TVh thì bài này hay lắm!
  3. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    into viết văn hay thật đấy ,chẳng bù với mình ngu văn bẩm sinh,hay chi loan set cho into cái title :thử kí CLB thiên văn đi
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    <A href
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mình xin lỗi vì bài viết không đọc nổi !
    À mình có mấy câu thơ có thể bổ xung cho bài của cô bé này:

    Hai nhăm tháng ba năm con ngựa
    Thiên văn vật lý đã ra đời
    Anh em hào hứng xây dựng Box
    Cho đến hôm nay vẫn đẹp tươi
    Thiên văn chân trời kiến thức mới
    Khơi dậy tình yêu cho mọi người
    Khám phá biết bao điều thú vị
    Thiên nhiên gần gũi với con người
    Khám phá thiên nhiên thật kì thú
    Nhanh nhanh lên nào các bạn ơi!
    Hãy tham gia vào Box chúng tôi
    Box Thiên Văn Trái Tim Việt Nam!


    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  5. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị phuthuy26vn và anh namte, em sẽ đánh lại đánh lại bài giới thiệu của anh namte đẻ mọi người cùng tham khảo nhé. Vì ko giỏi máy tính lắm nên em chịu, ko đổi font được.
    " Hết ngày lại đêm, ban ngày có Mặt Trời, ban đêm có Trăng, Sao. Những hiện tượng muôn hình muôn vẻ trong bầu trời đã kích thích óc tò mò và trí tưởng tượng của nhiều người.
    * Có mỗi liên hẹ gì giữa bầu trời và Trái Đất?
    Một câu hỏi luôn thôi thúc ocn người từ bao thế kỉ: Vũ trụ ra đời từ đâu và tự bao giờ? Vũ trụ có biên giới ko? Gốc thời gian của vũ trụ được tính từ thời điểm nào?
    Có phải chỉ riêng Trái Đất là có con người ko? Trong khoảng ko bao la của vũ trụ bao gồm hàng tỉ Thiên Hà, lẽ nào lại ko tồn tại những hành tinh có nền văn minh như của chúng ta hay cao hơn?
    Nếu các bạn ham thích và quan tâm đến Thế Giới trong đó chúng ta đang sống;
    Nếu các bạn đã suy nghĩ về việc Vũ trụ được cấu tạo như thế nào, có cái gì ở sau Mặt Trăng, sau Mặt Trời, sau các vì sao;
    Nếu các bạn suy nghĩ về việc các chất và vật chất có thể chia đến một "mức độ nhỏ" như thế nào, thì có thể các bạn tự hỏi:
    Tại sao trong tự nhiên mọi vật lại được cấu tạo như thế này mà ko như thế khác?
    Tại sao trong một số định luật tác động có hiệu quả trong thế giới vĩ mô hoàn toàn ko ứng dụng được cho cá đổi tượng của TG vi mô?
    Vật chất nguyên thuỷ, tức là vật chất đầu tiên mà từ đó thiên nhiên xây dựng nên những "viên gạch" nhỏ nhất- những hạt cơ bản- là gì?
    Thiên văn học sẽ giải quyết chúng
    Còn gì huy hoàng hơn là cảnh bầu trời ban đêm ko gợn chút mây được tô điểm lên những ngôi sao lấp lánh? Quả thực từ thời cổ xưa, sự bí ẩn của nó đã lôi cuốn và kích thích trí tưởng tượng của con người. Ngay từ buổi rạng đông của nên văn minh, con người đã bắt đầu tôn sùng các vì tinh tú ban đêm, các nhà hàng hải đã bắt đầu xác định hướng đi của đoàn tàu theo hướng các vì sao, và người nông dân cày cấy ruộng đồng đã dựa theo lịch thiên văn.
    Bầu khí quyển có sức hấp dẫn mạnh đến nỗi trong một thời gian dài con người đã suy tị với loài chim. Họ nghĩ rằng, nếu như con người có cánh thì con người sẽ bay tới tận các vì sao.
    Các chuyện thần thoại và các chuyện hoang đường đã kể về điều đó. Những người cổ Hy Lạp đã sáng tạo ra một câu chuyện hoang đường về một chàng thanh niên tên là Icar đã bay lên Mặt Trời như thế nào bằng đôi cánh do người bố là ĐêĐan chế tạo. Trong một chuyện cổ tích Nga nổi tiếng của P.P.Ersov, người con trai nông dân tân là Ivan đã cưỡi một con Ngựa gù đến thăm một người bạn tên là Mêxiaxa Mêxiaxovít! Những chuyện như thế kể ko bao giờ cho hết được!
    Nhận thức được điều đó, những con người muốn khám phá Vũ Trụ của TTVN đã sáng lập ra CLB TVH. Ngày 25/3/2002 CLB chính thúc hoạt động.
    Được sự ủng hộ của mọi người chúng tôi đang có ý định phổ cập về TVH tại các trường PTCS, PTTH, CĐ, ĐH và xin bảo trợ của những tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp mở ta cánh cửa của thế giới bí ẩn, thế giới mà chúng ta mong muốn ngày càng tốt đẹp hơn! "
    Thế còn chị lyra_vega, kho_khan, two_faces, NguyenTuNguyen (thành viên box Thi ca đây!). Toàn tài năng cả mà ko chịu ra tay sao?
  6. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    he, I''''''''m sory......viết nhầm chỗ...xin được thứ lỗi .^_^
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 10/10/2003
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    TTVN đang trong quá trình nâng cấp: do vậy trong mấy ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy một giao diện khác của diễn đàn và gặp rất nhiều lỗi nhất là khi tiến hành công việc quản trị, gây khá nhiều khó khăn cho thành viên và các mod.
    Tuy nhiên, tất cả những lỗi này sẽ kịp thời được sửa chữa, các tính năng cũng sẽ được hoàn chỉnh hơn sau quá trình nâng cấp từ thời điểm này đến cuối tháng 10/2003.
    Mong các mod có sự hướng dẫn và trợ giúp cho các thành viên khi tham gia hoạt động online trên diễn đàn và tạm thời chấp nhận tình trạng chuyển đổi hiện nay của TTVN cho đến khi hoàn chỉnh việc nâng cấp.
    Về cuộc thi banner giữa các box Hạn chót của việc gửi banner dự thi của các box là ngày 15/10/2003. Trên diễn đàn TMG đã có topic Thông báo về cuộc thi banner của các box ! dành riêng cho việc gửi các mẫu dự thi của các box. Xin xem thêm thông tin chi tiết và gửi banner trước ngày 15/10 để cuộc thi có thể đi vào giai đoạn chấm giải
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em không post bài trả lời được!
    Cảm ơn intodream đã đánh lại hộ anh !
    hi vọng Bác dr_Slums sẽ làm xong giúp ta có bài dự thi kịp thời
    Thanks!
    Namte@ttvn.com
  9. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nếu có thể kết hợp của mình và của intodreams
    thì tốt ! nếu không ai có ý kiến thì mình sẽ nhờ gửi bài tham dự thi!
    Namte@ttvn.com
  10. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày lại đêm, ban ngày có Mặt Trời, ban đêm có Trăng, Sao. Những hiện tượng muôn hình muôn vẻ trong bầu trời đã kích thích óc tò mò và trí tưởng tượng của nhiều người.
    Có mỗi liên hệ gì giữa bầu trời và Trái Đất?

    Một câu hỏi luôn thôi thúc ocn người từ bao thế kỉ: Vũ trụ ra đời từ đâu và tự bao giờ? Vũ trụ có biên giới ko? Gốc thời gian của vũ trụ được tính từ thời điểm nào?
    Có phải chỉ riêng Trái Đất là có con người ko? Trong khoảng ko bao la của vũ trụ bao gồm hàng tỉ Thiên Hà, lẽ nào lại ko tồn tại những hành tinh có nền văn minh như của chúng ta hay cao hơn?
    Nếu các bạn ham thích và quan tâm đến Thế Giới trong đó chúng ta đang sống;
    Nếu các bạn đã suy nghĩ về việc Vũ trụ được cấu tạo như thế nào, có cái gì ở sau Mặt Trăng, sau Mặt Trời, sau các vì sao;
    Nếu các bạn suy nghĩ về việc các chất và vật chất có thể chia đến một "mức độ nhỏ" như thế nào, thì có thể các bạn tự hỏi:
    Tại sao trong tự nhiên mọi vật lại được cấu tạo như thế này mà ko như thế khác?
    Tại sao trong một số định luật tác động có hiệu quả trong thế giới vĩ mô hoàn toàn ko ứng dụng được cho cá đổi tượng của TG vi mô?
    Vật chất nguyên thuỷ, tức là vật chất đầu tiên mà từ đó thiên nhiên xây dựng nên những "viên gạch" nhỏ nhất- những hạt cơ bản- là gì?
    Thiên văn học sẽ giải quyết chúng:
    Còn gì huy hoàng hơn là cảnh bầu trời ban đêm ko gợn chút mây được tô điểm lên những ngôi sao lấp lánh? Quả thực từ thời cổ xưa, sự bí ẩn của nó đã lôi cuốn và kích thích trí tưởng tượng của con người. Ngay từ buổi rạng đông của nên văn minh, con người đã bắt đầu tôn sùng các vì tinh tú ban đêm, các nhà hàng hải đã bắt đầu xác định hướng đi của đoàn tàu theo hướng các vì sao, và người nông dân cày cấy ruộng đồng đã dựa theo lịch thiên văn.
    Bầu khí quyển có sức hấp dẫn mạnh đến nỗi trong một thời gian dài con người đã suy tị với loài chim. Họ nghĩ rằng, nếu như con người có cánh thì con người sẽ bay tới tận các vì sao.
    Các chuyện thần thoại và các chuyện hoang đường đã kể về điều đó. Những người cổ Hy Lạp đã sáng tạo ra một câu chuyện hoang đường về một chàng thanh niên tên là Icar đã bay lên Mặt Trời như thế nào bằng đôi cánh do người bố là ĐêĐan chế tạo. Trong một chuyện cổ tích Nga nổi tiếng của P.P.Ersov, người con trai nông dân tân là Ivan đã cưỡi một con Ngựa gù đến thăm một người bạn tên là Mêxiaxa Mêxiaxovít! Những chuyện như thế kể ko bao giờ cho hết được!
    Nhận thức được điều đó, những con người muốn khám phá Vũ Trụ của TTVN đã sáng lập ra CLB TVH. Ngày 25/3/2002 CLB chính thúc hoạt động.
    Chung một niềm say mê, chung một sở thích, Box Thiên Văn Học của ttvn được thành lập. Trước một lĩnh vực còn rất, rất mới mẻ với nước ta nhưng không hề xa là trên Thế Giới, tiêu chí của box là: CẬP NHẬT, PHỔ THÔNG, PHỔ BIẾN.
    Hãy cùng điểm qua một vài topic của box:
    Các bạn còn lạ lẫm với những khái niệm mới mẻ về Thiên Văn Học? "Bạn có biết ......... ???" do kho_khan khởi xướng sẽ là topic cần thiết với bạn. Thêm một chút hiểu biết về Hệ Mặt Trời? "Bạn biết gì về Trái Đất và hệ Mặt Trời?" của RAGNAROK sẽ giúp bạn!
    Một chút xíu không khí thơ văn? "Lãng đãng bầu trời đêm tháng 9..." của lyra_vega hay "Cổ tích dở hơi về vũ trụ" của intodreams đang chờ bạn đóng góp!
    Để mục kích vẻ đẹp kì diệu của vũ trụ? "Ảnh Thiên Văn trong ngày của BaronJacob hay "SAO BĂNG ĐÂY" của tinh _là_may_bay sẽ là topic yêu thích của bạn.
    Còn những thông tin thiên văn học cổ kim? Mời click vào "thông tin thiên văn" của RAGNAROK"Vũ Trụ - Thiên Văn học Phương Đông" do Chitto. Hãy thử đau đầu một tí!
    Và cơ hội để thể hiện những kiến thức Toán, Lý? "Từ lí thuyết đến bài tập!" của RAGNAROK sẽ thử thách những kiến thức của bạn!
    Bạn muốn nhìn ra vũ trụ xa xăm và tìm hiểu về những câu hỏi muôn thuở về vũ trụ? " Văn minh ngoài trái đất(Nghịch lý Fermi -và câu hỏi các nền văn minh trong thiên hà đang ở đâu?)" do phuthuy26vn"Nhìn ra vũ trụ(Quy mô của vũ trụ ngày nay)" do bigdog30784 - hãy thử đóng góp ý kiến.
    Không thể không quan tâm đến một vấn đề ảnh hưởng đến chính các bạn: "Thành lập câu lạc bộ thiên văn học ở từng địa phương và các trường(Nên đưa môn thiên văn vào giáo dục phổ thông)" của bigdog30784_ mời cùng thảo luận!
    Và cùng box TVH tham gia một hoạt động ko thể thiếu: "Kính thiên văn ( Nơi hướng dẫn làm kính và rao bán các loại kính)" của laze_a1, một yếu tố sống còn với việc quan sát bầu trời!
    Cần mua hoặc trao đổi những cuốn sách hay? "Thư viện sách thiên văn!" của VU XUAN HA, hiện đang có 25 cuốn sách được giới thiệu.
    Nếu muốn gắn bó với box TVH hơn nữa ư? CLB TVH sẽ chào đón bạn! Thử xem sao? Hãy cùng các thành viên tham gia những hoạt động offline của CLB.
    Và bạn lại có thế cống hiến thêm cho box TVH dưới hình thức thành viên khi tham gia "Thông báo về việc làm CD riêng của CLB !" của dr_slums. Đó là thành quả của CLB với sự đóng góp tích cực của dr_slums và VU XUAN HA, tham gia và cùng đóng góp, bạn thấy sao?
    Vũ trụ là vô biên và khoa học cũng vậy. Hãy cùng box TVH chia sẻ và nhân đôi kiến thức.
    Hai nhăm tháng ba năm con ngựa
    Thiên văn vật lý đã ra đời
    Anh em hào hứng xây dựng Box
    Cho đến hôm nay vẫn đẹp tươi
    Thiên văn chân trời kiến thức mới
    Khơi dậy tình yêu cho mọi người
    Khám phá biết bao điều thú vị
    Thiên nhiên gần gũi với con người
    Khám phá thiên nhiên thật kì thú
    Nhanh nhanh lên nào các bạn ơi!
    Hãy tham gia vào Box chúng tôi
    Box Thiên Văn ,Trái Tim Việt Nam!

    (Đồng tác giả:NamteIntodreams)
    Xây Dựng TTVN Là Xây Dựng Tổ Quốc

Chia sẻ trang này