1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo: Tiếp tục cuộc thi viết bài giới thiệu CLB, mời các bạn tham gia!!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    We are the world



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  2. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    sao cái banner của bác nó chậm rì thế nhỉ ,em chẳng hiểu gì cả
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    <A href
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài của em:
    Khoa học ra đời như thế nào? Xin được trả lời: mọi môn khoa học, tự nhiên cũng như xã hội đều bắt nguồn từ những câu hỏi. Suốt hàng ngàn năm tồn tại của mình, loài người không ngừng đặt ra những câu hỏi về mọi yếu tố liên quan đến cuộc sống của mình. Cuộc sống của chúng ta gắn liền với những câu hỏi. Cùng với sự phát triển của khoa học, mọi thắc mắc của con người dường như đều đã có câu trả lời. Chúng ta đã biết gần như tất cả về bản thân chúng ta, cuộc sống của chúng ta và cả về hành tinh đã cho chúng ta sự sống. Thế nhưng hẳn mỗi người trong số các bạn đã từng ít nhất một lần ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của bầu trời sao. Các bạn sẽ thắc mắc rằng những ngôi sao đó đến từ đâu, và rồi các bạn sẽ tự hỏi: "Vậy thì thực sự chúng ta đang ở đâu?".
    Mọt câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng lại rất khó trả lời. Loài người không ngừng hỏi: "Chúng ta sinh ra như thế nào?", "Chúng ta sinh ra để là gì?", "Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ đi đến đâu?".... Nhưng rồi tất cả nhưng điều đó lại dẫn chúng ta đến một câu hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?". Câu hỏi đó sé không bao giờ có lời giải đáp nếu như không có một bộ môn khoa học mà có lẽ còn ít người biết tới. Đó là "Thiên Văn Học", môn khoa học nghiên cứu về Trái Đất, bầu trời và thế giới các vì sao.
    Có một câu danh ngôn nói rằng: "Trái Đất là cái nôi của trí tuệ, nhưng không vì thế mà con người cứ phải ở mãi trong nôi. Việc bước ra khỏi nôi cần được thực hiện sớm không phải vì cái nôi này quá chật, mà trước hết vì sức mạnh kiến thức con người thu nhận được ở bên ngoài nôi, từ trong vũ trụ sẽ làm con người sáng suốt hơn, hạnh phúc hơn."
    Vậy bạn có muốn mình sáng suốt và hạnh phúc hơn không? Bạn có muốn biết mình đang ở đâu hay không? Xin mời hãy đến với câu lạc bộ Thiên văn học của chúng tôi. Chúng tôi là một câu lạc bộ hoạt động online trong phạm vi của mạng Trái tim Việt Nam. Đến với chúng tôi bạn sẽ có cơ hội được đi vào những chuyến phiêu lưu bất tận đến thế giới của các vì sao, tìm hiểu về quy mô và cấu trúc của vũ trụ cùng các thiên hà, quy luạt vận động của các hành tinh. Bạn sẽ tìm thấy cho mình lời giải cho mọi câu hỏi xung quanh cuộc sống của chính bạn. Bạn sẽ có những kiến thức mới cùng những buổi gặp mặt thú vị với chúng tôi. Và còn gì tuyệt hơn là những đêm đi dạo và ngắm bầu trời đầy sao, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi biết mình đã hiểu rõ về chúng như thế nào.
    Có thể bạn không tin. Nhưng hãy thử một lần đến với chúng tôi, bạn sẽ hiểu rằng bạn đã không đánh mất cơ hội lớn nhất trong đời để biến mọi ước mơ thành sự thật.
    Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ Thiên văn học. Chúng tôi luôn chờ các bạn.
    www.ttvnol.com/forum/f_230
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả&nbsp;đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra thì tất cả các mod cùng tham gia chọn bài dự thi. Nhưng em cung tham gia gửi bài nên xem ra bây giờ đành giao toàn quyền quyết định cho sếp Loan vậy. (có gì nhớ lưu ý bài của em cái nhé)
    Hình như hôm nay hết hạn thì phải.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả&nbsp;đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    baner the kia cham la do kich thước vo cùng lớn . tôi cũng có 1 cái nhưng mạng lại không có uppload flash mà chỉ cho upp ảnh thôi . Bác Ja neu càn chuyển sang flash thì gửi cho tôi toàn bộ đĩa mền chứa tất cả các đối tượng riêng lẻ của bác tôi sẽ chuyển hộ cho .
    Kìa là ngọn núi lửa.
    Đang trong giấc ngủ yên.
    Sao em nỡ động cửa ?
    Để nham thạch phun lên !
    Dòng thác lửa dâng cao.
    Cả đất trời vần vũ.
    Nỗi đau năm tháng cũ.
    Là nham thạch trong tim.
    Tình anh như núi lửa,
    Chẳng bao giờ ngủ yên .
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ơi ! anh của bác 407 Kb thế thì gì mà không giật ? may cho em là đang dung ADSL không thì ................ . Em Loan dâu ! hạ ngay nó xuống .
    Kìa là ngọn núi lửa.
    Đang trong giấc ngủ yên.
    Sao em nỡ động cửa ?
    Để nham thạch phun lên !
    Dòng thác lửa dâng cao.
    Cả đất trời vần vũ.
    Nỗi đau năm tháng cũ.
    Là nham thạch trong tim.
    Tình anh như núi lửa,
    Chẳng bao giờ ngủ yên .
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    của jacob khi dùng ADSL mới thấy chạyn nhanh được nhưng mà nặng quá rồi. vả lại em bây giờ không còn khả năng quản lý nữa nên chưa thể sửa được mọi thứ,ngay cả những chức năng xử lý bài viết cũng không còn nữa. Em chịu thôi.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Sao lại thế ? MOD cơ mà ? Lâu lắm rồi không làm MOD nên không biết là mới bị mất tính năng gì ?
    Tôi cũng đã thiết kế xong 1 baner rồi ! nhưng lại hơi lớn 1 chút 130 Kb ở dạng *.SWF có thể nhúng trực tiếp vào trang WEB mà không ảnh hưởng gì ! bạn Loan thử hỏi baner có thể làm bằng macomedia flash không ? Nếu được mình sẽ đăng nó lên nhưng nói trước là các bạn phải đổi đuôi từ *.gif ===&gt; *.swf vì máy chủ không cho up file *.swf
    Kìa là ngọn núi lửa.
    Đang trong giấc ngủ yên.
    Sao em nỡ động cửa ?
    Để nham thạch phun lên !
    Dòng thác lửa dâng cao.
    Cả đất trời vần vũ.
    Nỗi đau năm tháng cũ.
    Là nham thạch trong tim.
    Tình anh như núi lửa,
    Chẳng bao giờ ngủ yên .
  9. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hề ! vô cùng xin lỗi quý thính giả ! Kích thước file lớn ( 407Kb) là 1 lý do, nhưng mà làm gì lớn lắm nhỉ !? bằng 1 cái ảnh Jpg loại 1024x748 chứ mấy. Lý do thứ 2 mà BJ cho là đúng hơn là do đang để trên máy chủ của www.chuyentb.com ( trang web trường cũ ). Không làm sao upload được lên trên ttvn cả, nên đành chịu tốc độ chậm ( không kể mấy máy ADSL - vì những máy này chẳng cảm giác gì ).
    To Dr_Slums : nếu chuyển sang dạng flash mà nhỏ hơn + có thể dễ dàng đưa lên mạng thì em sẽ gửi đĩa mềm cho bác ( còn cả mấy quyển sách của Thương nữa ). Chứ nếu chuyển sang flash mà lại không upload được lên thì chán chết !!



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Theo như hôm trước thì em và sếp Loan đã tạm thời thống nhất chọn được một cái banner cho box trong những cái có trong chủ đề này. Nhưng hiện thời do hôm đó em chưa gửi được nên banner của box được gửi đi là banner của anh Hà và... do chính anh Hà gửi
    Bây giờ chỉ còn vấn đề chọn bài viết giới thiệu CLB, tuy nhiên theo em được biết thì chưa hết hạn nộp bài nên bác nào có bài thì xin cứ tiếp tục gửi lên, hội trưởng sẽ xem xét, còn em xin rút khỏi ban giám khảo vì chính em cũng viết bài.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả&nbsp;đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!

Chia sẻ trang này