1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo tin mới: Em lại về đây và .. Gà nổi rồi các bác ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tin mới: Em lại về đây và .. Gà nổi rồi các bác ạ...

    Các bác ơi, em đây. Bận bịu túi bụi với bao công việc, thỉnh thoảng chỉ dòm ngó vào nhà các bác tí rồi ù té chạy, híc, nhưng được ngày hôm nay rỗi rãi, em quay lại đây, trước là để chào hỏi, sau là để thông báo tin HOT với các bác.. Bác nào chưa nhớ ra em là ai xin xem lại ở đường link này..

    http://www4.ttvnol.com/tvty/678757.ttvn

    Và thưa các bác, sau một thời gian cực dài biệt tăm, còn Gà Già chết toi đó hoá ra chả làm sao cả, lại nổi lên cười nói phớ lớ như không có chuyện gì xảy ra.. (không biết hắn mua bộ lặn ở đâu mà tốt thế..hic)

    Bây giớ các bác chỉ giáo, em nên có chiêu nào đối phó cho hắn chết luôn không? Em cực kỳ thù dai và rất cay cú vụ bị bỏ bom như trước. Em sẽ phải làm thịt hắn, cho hắn vào nồi quay lên, mà em thích ăn cánh gà rán lắm.. hehe..

    Các bác chỉ bảo đi..

    Tuy nhiên em rất lưu ý rằng hình như con gà này cũng đi lạc quanh đây.. Các bác cảnh giác dùm em nhé..
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng không phải là nổi.........lềnh phềnh.
    Mình cứ tưởng beconhanoi hết quan tâm đến con gà thợlặn này rồi chứ, thế ra vẫn chú ý dõi theo hoạt động của hắn nhỉ.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chị ơi, cậu 27 bảo này. Trước hết phải nói, nếu con gà mắc dịch nó đọc được hết những gì trên này, khắc khoải chị đợi nó thế nào trong khi chị chả biết gì, không có nội gián thông tin gì về nó cả thì chị thua thiệt về mặt lực lượng với nó, vũ khí của chị kém hiệu quả hơn nó. Nếu chị xác định được là nó cũng vào được cái Box này tốt nhất chị hãy stop ngay sự hiện diện của chị ở đây, không cần tư vấn thay vào đó hãy dùng bản năng của chị, vì quan trọng nhất không được để nó biết được cảm xúc của chị, nó không biết cảm xúc của chị sẽ dễ khiến nó lộ cảm xúc của nó hơn. Nếu nó thực sự thích chị chứ không phải chơi bời thì chắc chắn chị cũng dể thành công thôi.
    Thứ hai, nó sau một thời gian dài mới quay lại cứ như chả có chuyện gì xảy ra, không lộ ra một điều gì mới, tốt nhất chị cứ bình tĩnh từ từ dửng dưng xem sao. Nó phải lộ ra cái gì mới biết mà ứng phó chứ.
    Thế thôi, cậu có vài lời, chị nghe thì nghe chả nghe thì cứ việc ghét cậu.
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha đọc bài của cô bé này vui đáo để
    Hắn mà là gà ư? Thế thì bạn mắc cúm gà rồi
    Than ôi ! Gà thì chẳng toi mà người mắc cúm thì lại đang chết . Kứu kứu kứu nhanh lên mọi người ới

  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết đã cô bé ơi
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi , đọc bài chị này dzui ghê, tự nhiên làm mình thèm ăn gà rán .Mà nói thật nha, em thấy trò cút bắt này ngộ quá à, mình toàn ở đó đoán mò ko, sao ko thử hôm nào chị "nhử" con gà của chị, xem hắn phản ứng thế nào .Nếu hắn "thật thà thú tội" tình cảm với mình thì tốt roài, khỏi ngồi đó mà lòng ấm ức hen . Còn như hắn bảo chỉ coi chị như bạn thì chị cứ ...bắt chước hắn, làm như hồi nãy mình chả hỏi hiếc gì hết .Sau đó nếu bà chị còn ấm ức, muốn thịt gà thì cứ dùng mỹ nhân kế , thể nào con gà chả sập bẫy .Chừng ấy thì cứ gọi là gà luộc, gà chiên dòn, gà rán, soup gà ....cứ gọi là ê hề trên bàn ăn nhá (chẹp, chảy cả nước dãi roài)
    Mà em nà em thấy chị mắc cúm gà thật rồi í, thôi chịu khó nhượng bộ kẻo con gà nó lại lặn lần nữa thì nguy đấy ạ
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình thấy bạn mới là gà thì phải. Hắn cho bạn lên "quay" thì đúng hơn là bạn định cho hắn lên rán
  8. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chị hanoi ơi, gà chết rồi thì đừng ăn, nhiều bệnh lắm ạ
    đi chơi 1 tuần ko bêt cái bài cũ biến đâu mất
    mà sau 1 tuần .em bị xếp vào hàng nghiện net chứ ạ, vô lý , bị dấu moderm
    tình hình là rất khó khăn ko biết là mthế nào ạ
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A vừa ngồi đọc lại 13 trang [topic]678757[/topic], thấy thưng e lắm á.
    Bi jờ e đang cái sự tình hịn tại lên đây, a sẽ gắng sức júp e thịt con Gà này. Ròi thì e thích rán cánh, rán đùi, rán chân, rán fao câu nó e ăn cho thõa mãn.

  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em becon sau một thời gian cố thịt chú gà già kia đã không thành công, thay vì ăn được gà, lại bị cúm gà.
    Y học bó tay.

Chia sẻ trang này