1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo tới các Mod !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tới các Mod !

    Gửi các Mod, trong khoảng thời gian gần đây có nhiều người gửi than phiền về việc bài của họ "mất tích" không có lý do! Theo tôi được biết thì không phải vấn đề "kĩ thuật" của forum làm mất cơ sở dữ liệu --> do các Mod xoá bài ! Ngoài ra còn một số vấn đề bức xúc khác là : bài nào thì bị khoá ? bài nào sẽ bị khoá ?

    1. Yêu cầu các Mod nên lập một nội qui riêng của box để các thành viên biết họ nên và không nên post những bài có nội dung ntn? Loại nào sẽ bị xoá/khoá ?
    2. Trước khi xoá, các bạn phải gửi cảnh báo tới thành viên trước ít nhất là 24h.
    3. Các Mod nên đọc kĩ nội dung trước khi khoá/xoá bài. Tránh tối đa việc xoá/khoá sai.

    Mong các bạn hãy sử lý đúng để box 82 luôn vui vẻ và phát triển !


    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Bútchì nói đúng lắm, các Mods mới đều ko làm được việc, có lẽ là do chúng tôi quá nhiệt tình muốn cho cái box này có được những bài viết chất lượng hơn. Hic....
    Chuyện del bài và toipc đều phải có lý do của nó, nếu như bài và topic đó ko có được những nội dung cụ thể nhất định, mà chỉ là một nơi buôn chuyện trên diễn đàn, thì tất nhiên là phải del. Chiqui thấy nhạt nhẽo box chúng ta dạo này nhạt nhẽo quá. Vẫn biết là chúng ta còn trẻ, chúng ta cần sự vui vẻ và thoải mái. Nhưng mọi người ah, chúng ta còn trẻ nhưng ko có nghĩa là chúng ta còn bé, để ko thể hiểu nổi những gì là cần thiết, cái gì có thể đem lại lợi ích cho chúng ta??Có những chuyện có thể là buôn dưa lê thật đấy, nhưng chúng ta buôn về 1 chủ đề nhất định, và trong quá trình buôn trên mạng đó chúng ta cũng có thể rút ra được vài điều gì đấy bổ ích cho mình. Nhưng box chúng ta dạp này toàn chuyện cá nhân ở đâu đâu ý, những topic gây cười nhưng lại nhạt nhẽo đến nhàm chán. Chiqui đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng sao cảm giác cứ thấy thất vọng quá.......Ko ai hiểu cho nỗi lòng của những kẻ quản lý như chúng tớ. Nói thật nhá, làm mods thì có gì thú vị nào?? Mọi người tưởng mình có quyền Del bài, hay treo nick, hay lock user của người khác có nghĩa là Mods có quyền hả??Mods chịu sự ca thán của mọi người, mỗi người 1 ý kiến, có ngưòi đồng tình, có kẻ phản đối....Mods đứng giữa và chỉ biết chịu trận........Nhưng chúng tớ sẽ cố gắng tuân thủ các quy định khi post bài lên diễn đàn mà quản lý bài thôi. Dù biết mọi người có thế nay thế kia, nhưng vẫn phải làm, mong mọi người thông cảm.
    Chiqui thấy tình trạng chung của các box bây h là buôn chuyện, kâu bài.....TTVN đang khủng hoảng về chất lượng bài viết đi xuống.......Dẫu biết mộ mình box 82 cũng chả làm được mấy cho cả TTVN rộng lớn , nhưng nếu như mỗi phần tử nhỏ bé như chúng ta mà ko cố gắng thì TTVn sẽ là cái gì đây?? Diễn đàn của chúng ta chỉ là vậy thôi sao?Chúng ta vào box chỉ để post dăm ba câu vô nghĩa, buôn chuyện đó đây. Mà nói thẳng ra là toàn chuyện chả đi đến đâu hết.......Như vậy chỉ tổ tốn xiền net mà thôi......Có biết bao người tâm huyết với TTVN, nhưng cũng có kẻ phá hoại nó....Những kẻ đó ko chỉ là hacker, mà là chính những thành viên của TTVN. Nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng cho sự phát triển của 1 cái gì đó thì hãy cùng nhau chung sức mà nuôi, chứ nếu có những con sâu phá hoại từ bên trong thì làm sao mà nuôi dưỡng được??
    Thật đáng buồn, Chiqui thấy bất lực, xin lỗi mọi người nhá, hãy để Chiqui lock user lại trong thời gian tới đây......Chiqui muốn suy nghĩ kỹ lại xem mục đích của Chiqui vào TTVN cũng như là tham gia chủ yếu ở box 82 này là gì?? Vì chuyện Mods mà Chiqui cảm thấy rất khó chịu và buồn bực, có lẽ chúng ta vẫn cần phải hiểu nhau hơn nữa thì mới làm việc cho sự phát triển của 82HN tốt hơn......Thanks !

    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...

    Được chiquichita sửa chữa vào 18/06/2002 23:33
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bà này lắm nhọt quá,bà tự khoá user của bà bao nhiêu làn rồi,người ta góp ý 1 tí đã rỗi rồi,thôi thế cũng chả sao,ra đi thanh thản nhá,xem lần này bà khoá được bao lâu.
    Em yêu chị
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Để tránh tình trạng mod xoá bài khoá topic gây sự ức chế cho thành viên, em nghĩ rằng nên gửi tin nhắn cho thành viên báo cho họ thời gian, lý do và bài của họ bị xoá do mod nào xoá, tránh tình trạng hoang mang như bây giờ.
    Đồng thời mong các thành viên giúp đỡ bọn tớ để box 82 càng phát triển đoàn kết thống nhất. Mọi góp ý xin được gửi vào topic đóng góp ý kiến hoặc gửi tin nhắn cho các mod.
    Mod box 82 (đang hoạt động) hiện có : chiquichita, caubebutchi, Vi Tieu Bao và vitdethuong. Rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các bạn !
    Tất cả vì một box 82 vững bền​
    Được Vitdethuong sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 22:58
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tớ chỉ muốn hỏi chiqui và vịt làm mod từ bao giờ vậy có thông qua hội đồng không sao tớ không được bít nhỉ ??? Hơi bị lạ đấy cái gì cũng có dân chủ chứ , làm gì cũng phải qua ý kiến toàn dân chứ , hơi bị vô lí đấy
    khủng long
    To live is to struggle
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Việc làm mod không chỉ có ý kiến của thành viên trong box mà còn do sự chỉ định của bên trên nữa. Poh thấy việc chiqui, vịt làm mod cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta chỉ cần mod có trách nhiệm, thực sự quan tâm đến box , và luôn giải quyết tình huống 1 cách hợp lý thế là được.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi, tưởng vào box 82 hoạt động thì sẽ vui hơn các box khác, bi h lại cãi nhau tùm lum lên thế này ah, vậy mọi người suốt ngày hoạt động offline để làm gì, chẳng nhẽ gặp mặt nhau mà ko thống nhất được điều gì ư
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trước khi xoá bài các mod 82 nên có sự cân nhắc kỹ và tốt nhất là nên gửi tin nhắn tới người bị xoá bài, tranh tình trạng lộn xộn như bây giờ. Thực ra cái topic album ảnh mọi người vui vẻ nói chuyện cũng không sao, mod không nên xoá bài quá tuỳ tiện như bây giờ. Chúng ta làm mod nhưng cũng phải tôn trọng các thành viên khác vì trước khi làm mod chúng ta cũng là các thành viên bình thường mà thôi. Đừng có lạm dụng quyền mod quá đà như thế !
    Vịt dễ thương
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Biết thế rồi hôm nào các mod lấy nick thường dân đi chơi xem.Bị khoá chả ức bỏ xừ ra ấy.Nghĩ mà vẫn cay cái vụ bị khoá lần trước.Hmm.
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ko thể biết nên làm như thế nào cho vừa được lòng hết tất cả mọi người. Chiqui công khai xin lỗi mọi người về tất cả những cái gì mà Chqiui đã làm cho cái box 82 này. Thôi đành vậy, biết phải làm cái gì bây giờ. Mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi chân thành của Chiqui này
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...

Chia sẻ trang này