1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo tới toàn bộ bà con hội Cún HN

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 25/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, sau nhiều ngày lang bạt ở...bãi biển Victoria tôi đã trở lại forum, hi` hi` ! Tôi tuyên bố với tất cả forum, tôi không ly dị đâu !
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chồng thân yêu, chồng ko chịuly dị thì cũng nên có cách giải quyết chuyện này ra sao cho ổn thoả chứ?Vợ ko chịu em ngưòi tình của chồng đâu nha....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    oa oa thui khóa ngay topic này đi bộ hai người còn định tranh cãi đến bao giờ tốt nhất là ông bút chì kia không li dị và bỏ bà vợ bé đi không thì giả vờ bỏ rùi tình tứ kin vào chứ ông mà thả bà quả mít kia chạy lung tung là khổ anh em chúng tui lắm tha cho chúng tui đi mà đang yên thân vui vẻ hic hic


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chồng bỏ em "người tình bé nhỏ" rồi vợ ạ !!!
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này cùng 1 giuộc cả, chồng có người tình thì vợ có lover -----> con bệnh của xã hội
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cái bài này chẳng hiểu nổi bà chiqui thế nào nữa, chỉ kết luận là "mưa nắng thất thường", đúng là cái đồ qua mấy đời chồng có khác......
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Kệ tui đấy, mưa nắng thất thưòng kệ tui.........thôi nhá, cái chủ đề này stop ở đây nhá
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này