1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Trao Đổi - Góp ý - Những thắc mắc của các mem và xử lý của Mod đều post lên đây, mong mọ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Your_Friend_new, 15/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chuyển. Đợt tới nhà em sẽ rất bận nên chắc không tham gia được dù rất muốn chung tay dọn sạch box TB để tạo không khí thoáng mát cho bà con ghé thăm, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm sống, trút bầu tâm sự, tán tỉnh nhau
    Mà các bác ơi cho em hỏi, nói xấu, bôi nhọ một dân tộc, đất nước thì có bị treo nick vĩnh viễn không ạ?

  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Ù.............Ề................cẩu đầu trảm!!!
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hi'' hi'' em bầu grid, grid ới ời , anh bầu cho em na`y
  4. TTVlETNAMONLINE

    TTVlETNAMONLINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ơ. Chú kẻ xấu tính không ứng cử à?
    Anh đề cử Kẻ xấu tính
    Và Tự ứng cử: TTVIETNAMONLINE
    Cu Thatwhy tránh xa ra cho anh nhờ nhá.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    à, cám ơn chú ttvnonline
    anh chăn lừa, làm mod thì lũ lừa nó chạy lên đây, ị đái lung tung, bẩn mặt các chú, anh không muốn thế.
    Nghe chừng mặt chú vẫn dày lắm nhỉ ? có khi hơn cả mấy thằng mặt dày ấy chứ.
  6. TTVlETNAMONLINE

    TTVlETNAMONLINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh nổi tiếng như thế roài. Tự ứng cử chứ sợ cái gì
    Còn hơn nhiều thằng không dám ứng cử
    Chú chỉ biết chăn lừa thôi à? Có biết chăn gì khác không?
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị có sự bổ sung Mod mới , không thì dẹp luôn box Thái Bình đê..........
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đến các thành viên TB và các bạn :
    Trong thời gian gần đây trong diễn đàn của chúng ta xuất hiện một số nick có những hành động mang tính chất phá hoại diễn đàn của chúng ta. Vì vậy tôi lock nick Backyday và khoá những topic vi phạm.
  9. khangsinhtonghop

    khangsinhtonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ gửi em builengoc
    Trước tiên anh muốn nói rằng tiếng Anh của anh chắc chắn là không giỏi bằng em và anh cũng chẳng có điều gì xấu hổ về việc này cả. Anh xin viết bằng tiếng Việt vậy.
    Ngày xưa, các nhà truyền giáo khi tới các nước châu Á đề truyền đạo, họ đều tìm cách học tiếng địa phương để có thể truyền đạo của họ được tốt hơn.
    Ngày nay, các công ty phần mềm như Microsoft, Google, Yahoo,... đều cố gắng bản địa hoá sản phẩm để những người không biết tiếng Anh đều có thể dễ dàng sử dụng hòng bán được nhiều sản phẩm hơn. Họ cũng đang cố gắng để Việt hoá các sản phẩm của họ đấy (mặc dù anh chẳng thích dùng cái bản Việt hoá tí nào cả...)
    Còn em, dù sao cũng là một người Việt, sinh ra ở nước Việt, sống (chắc một thời gian) ở nước Việt. Sau này được đi đây đó học được nhiều cái hay cái tốt. Em muốn mang những cái hay em học đươc về để mở mang cho những người nghèo đói và dốt nát ở Việt Nam? Nhưng em lại dạy dỗ người ta bằng cái thứ tiếng Việt nửa ngô nửa khoai, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Anh trong một diễn đàn của người Việt thì anh e rằng em chẳng dạy được ai đâu.
    Người ta cũng chỉ nghĩ em như con Vẹt mà thôi, khoe khoang với con Người là ta có thể nói được tiếng Người nhưng khi hỏi nói tiếng Vẹt thế nào thì không biết!
    Em khoe là em giàu có và có học thức. Sao em không bớt một chút giàu có của em để giúp đỡ những đồng bào đang bị bão lụt ở quê nhà? Sao em không dùng học thức của em để về dạy dỗ mở mang cho trẻ em nghèo không có tiền đi học? Em cứ ngồi trong nhung lụa mà chê quê cha đất tổ nghèo hèn? Anh coi thường em!
    Em sống ở một quốc gia phát triển, em thấy nước mình còn lạc hậu. Em chê bai đủ mọi thứ. Anh cũng tin là thế, nước mình còn nghèo lắm, còn lạc hậu lắm, còn nhiều điều sai trái lắm. Nhưng có nhất thiết phải vào đây để chê bai hay không? Anh nói thế không có nghĩa là anh không muốn đất nước thay đổi và phát triển. Nhưng đất nước thay đổi và phát triển là nhờ vào những người xây dựng nó chứ không phải những kẻ chỉ đứng ngoài mà chê bai nó, những kẻ bỏ tổ quốc mà ra đi không bao giờ nghĩ đến nó.
    Lời cuối cùng anh muốn nói với em. Giàu có thì bỏ ra ít tiền, có học thức thì bỏ ra một tí đầu óc để học tiếng Việt, viết tiếng Việt cho rõ ràng đi rồi hãy vào đây tranh luận.
    Anh viết như thế có rõ ràng không nhỉ? không hiểu em có hiểu không? Nếu không hiểu điều gì thì cứ nói, anh giải thích cho.
    Nhân tiện nhắc nhở chú kexautinh: Anh lại thấy chú lại chửi bậy rồi đấy! Với những người có học thức như em builengoc này chú lại càng không được chửi bậy nghe chưa!
    Được khangsinhtonghop sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 10/10/2005
  10. psi_tau

    psi_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sasasa, hay là BLN hoặc là .... C4 gì đó. Đây là trong TTVNOL, còn em mà lò dò sang diễn đàn khác thì sẽ bị ném đá cho đến chết rồi. Hoặc là họ sẽ nói là cho em vào bồn cầu, giật nước trôi luôn, nhé. Em có nhiều thời gian đến mức lọ mọ trên mạng để hở ra là nhẩy vào "nói leo, hóng hớt". Chuyên văn, giải nhất giải nhì gì mà viết một câu tiếng Việt không nên hồn. Ăn không nên đọi, nói không nên lời còn đòi bày đặt. Em cứ viết cho tử tế đi đã rồi mới tính nói chuyện với các anh, chị ở đây nhé. Em đừng cố gắng che lấp cái dốt nát của mình đi bằng cách đưa ra một loạt thứ tiếng Anh ngây ngô ra đến vậy.
    Em cũng đừng có mang chuyện ở Mỹ ra hù doạ mọi nguời rồi kêu gào thiên đường. Ở đây không có thiếu những người đang ở cái thiên đường đó đâu.
    Túm lại: anh thấy em có mấy triệu chứng
    - Thoát ức chế (nói nhiều, nói linh tinh), chắc là bị trầm cảm dài dài,
    - Hoang tưởng (kể cả hoang tưởng vĩ nhân-nghĩ là mình "chiến" lắm rồi, và hoang tưởng bị truy hại-cứ nghĩ là bị đứa khác nó "chơi" mình), và hoang tưởng về quê hương, bản quán nữa.
    Em mà là bệnh nhân của anh thì anh sẽ kê cho một cái đơn: tâm thần phân liệt thể thanh xuân (loại này chắc khó trị lắm, cứ lui vài ngày rồi lại bị như cũ thôi), chắc cũng chỉ cho một vài viên chống trầm cảm, chứ nghe chừng khó chữa lắm. Em đã nhìn thấy mấy người bệnh bị uống thuốc này bao giờ chưa? Họ sẽ đi đứng chậm chạp, hàm cứng lại, nói khó, tay thõng xuống, dãi dớt chảy ròng ròng. À, anh nhớ ra rồi, em nói là có nhiều amylase lắm. Chắc bác sỹ Mỹ đã chẩn đoán ra bệnh và cho em uống thuốc nên mới có nhiều dãi như vậy, nhỉ?
    Em có định quay lại chửi, cố gắng dự phòng thêm mấy cái nick nữa kẻo lại bị treo lên cột điện nhé, sợ các anh cho ngồi trên mát quá, không muốn xuống nữa.
    Thái Bình và Việt Nam có nghèo, có tham nhũng, có đủ mọi thứ xấu thì hãy nên đóng góp theo tinh thần xây dựng. Chứ đừng đóng góp theo kiểu "bệnh nhân tâm thần "người Texas" nhá.
    Thôi, anh mệt với cái kiểu em chã của em lắm rồi. Em không luợn đi cho đỡ đục thì thế nào các bác cũng cho em vào bồn cầu để xối đấy, chứ không phải treo lên cột nữa đâu.
    (P/S: anh sửa lại cho em chút nhé, em viết ở trên "....Xem "tớ" làm, đừng nghe "tớ" nói...", nghe cứ như là luận điệu của mấy bác chống Cộng vậy nhỉ. Nghe chừng bệnh của em khó khó chữa lắm đấy. Bác sỹ Mỹ cũng chỉ có thể chữa được triệu chứng thôi, chứ căn nguyên thì bó tay rồi!!!!!!!)

Chia sẻ trang này