1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo từ ban quản trị diễn đàn. Nơi các bạn đóng góp ý kiến xây dựng box và đăng kí set title (v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện mở cùng 2006:
    Anh chàng U30 9430 định làm fát chốt hạ trung dung. Tuy nhiên tớ sẽ viết tiếp cho vui vẻ là chính, còn nếu kô hợp thì Mod sẽ xóa. Lẽ ra định gửi PM cho bé 2006 cơ, nhưng viết thế này có fải nhiều người đọc, rồi lại thêm... xúc cảm thì có fải thích không?! Sợ nhất là một ngày chẳng còn hứng thú để yêu, để giận một điều gì đó...
    Con bé 2006 này lại xa vào cái kiểu "bênh người nhà" nhé! Sắp thành "bệnh nghề nghiệp" đến nơi rồi sẻ non đáng yêu ới Thôi thì chị sẽ nhại lại fong cách tích fân, fân tích của em để em thấy chị nghĩ gì khi đọc bài của em nhé:
    01. Em đang "ghen" : Những từ như "sứ mệnh cao cả", "sự nghiệp "cải tạo online" của chị phải hy sinh nhiều ra phết" là em chụp cho chị đấy! Liệu có fải xuất fát từ sự... ghét chị khi muốn "gây ấn tượng" (từ của em) fải không?! Nhận đi cho tiến bộ! Hí hí! Bé yêu ới, chị dzừ rồi, kô còn cái hứng thú gây ấn tượng kiểu này (Nhưng thích hợp với độ tuổi của em đấy). Lại nữa, chỉ có "3Faces" là mới vào đây thôi, còn "những cái khác" thì "nằm vùng" từ hồi bé Chop yêu còn chưa vào làm Mod kia kìa. Cứ đem mấy cái chiện "tuổi đời TTVN" nghe hài vãi! (Cái chiện "ma cũ ma mới" thô thiển thế mà chú how lại dùng). Chị - một con ma cũ trong bộ dạng mới đang trò chuyện cùng em.
    (Nhưng "gây ấn tượng" cũng không fải là một điều xấu cưng nhỉ?! Từ bài viết đầu tiên, 2006 đã gây một ấn tượng tốt đẹp, và sau khi nhận được vô số lời khen (cả PM và reply) thì cưng rất hăng say viết bài, và bài nào cũng cố gắng thể hiện thật tốt (Bài dịch Sao Hoa Sao Kim thì luôn miệng là "dịch trực tiếp, nghe không hay" - Chị thì thấy em dịch hay fết đấy chứ!) Chán wá cơ, đang trong cái thế face to face này mà chị nói rằng chị là một trong các "fan hâm mộ" các bài viết của em thì em cảm thấy thế nào nhỉ? Và đó là sự thật
    Còn việc "cải tạo" còn fụ thuộc "wy mô" mà người chơi muốn "áp đặt" cưng ạ. (Ngoa ngôn thế cho vui thôi, cưng đừng fân tích từ ngữ, ngộ lắm) Chứ chị bảo cho mà biết này: Kể từ lúc đọc xong bài của chị, đảm bảo ít nhất hai chú Wild và Howdeep sẽ chú trọng bài viết của mình hơn nhiều. "Kô tin sờ thử coi"! Thế là ổn đấy chứ?! Cho nên chị không mệt với các chú ấy lắm đâu. Như bây giờ đây này, bài dài ngoằng này là vì chị có hứng thú trò chuyện với riêng mình cưng chứ không fải fản fáo các bài viết khác ("Fáo" các chú ấy nhỏ wá em nhỉ?! )
    02. "chửi gì cũng có cái lý của nó" ---> Cái lí thì chị nói rồi: Đã nhạt còn viết nhiều. Cái đó có ai bảo là không đúng thì... chị cười hì hì vậy. (Hì hì!)
    Chị cũng chỉ muốn làm bà nội của cháu nội chị sau này thôi. Em cứ hưng fấn wá mà trầm trọng hoá vấn đề đấy
    Anh chàng U30 ới, nghe theo chàng vậy. Anyway, I love you 2006!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chả trách bà chị có cái nick mới là 3 faces....Sao không lấy nick cũ viết bài phải hơn không...để mấy anh chị í khỏi mất công lầm tưởng này nọ..mà chả trách họ ngạc nhiên khi nick mới mà....lấy nick mới ra viết, thánh mới biết you là ai...mà chuyện you là ai họ chả cần care lắm đâu...
    Mọi chuyện xem như xong gùi....hix..hix...chị 3 Faces nè...Chop có biết chị không nhỉ...Đang nghi một người ^_^...
    Anyway, đọc bài bà chị trong topic French kiss thấy nổi xương sống quá....uh...có lẽ phải viết như vậy mới gây ấn tượng và không nhạt nhẽ huh...đọc xong mà cảm thấy ớn lạnh luôn mà....^_^
    Anway...bà chị nếu được thể hiện tài năng của mình đi...Hiện giờ là em Chop chửa có thấy tài năng đâu hết á...Còn nếu là người cũ, nick mới...quen với Chop thì Chop tui cũng chê tuốt....viết hay, không viết...không nhiệt tình...cũng chả bằng người viết dỡ "như Chop" nhưng siêng post bài....Okie???
    Vậy nhé....lần sao có đổi title, Chop tuisẽ đổi cho you thành " sẽ bóc 2 cái faces còn lại của you ra ngoài bóng tối" ^_^
    Xong chuyện.....giảng tuồng...hihihihi
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chả trách bà chị có cái nick mới là 3 faces....Sao không lấy nick cũ viết bài phải hơn không...để mấy anh chị í khỏi mất công lầm tưởng này nọ..mà chả trách họ ngạc nhiên khi nick mới mà....lấy nick mới ra viết, thánh mới biết you là ai...mà chuyện you là ai họ chả cần care lắm đâu...
    Mọi chuyện xem như xong gùi....hix..hix...chị 3 Faces nè...Chop có biết chị không nhỉ...Đang nghi một người ^_^...
    Anyway, đọc bài bà chị trong topic French kiss thấy nổi xương sống quá....uh...có lẽ phải viết như vậy mới gây ấn tượng và không nhạt nhẽ huh...đọc xong mà cảm thấy ớn lạnh luôn mà....^_^
    Anway...bà chị nếu được thể hiện tài năng của mình đi...Hiện giờ là em Chop chửa có thấy tài năng đâu hết á...Còn nếu là người cũ, nick mới...quen với Chop thì Chop tui cũng chê tuốt....viết hay, không viết...không nhiệt tình...cũng chả bằng người viết dỡ "như Chop" nhưng siêng post bài....Okie???
    Vậy nhé....lần sao có đổi title, Chop tuisẽ đổi cho you thành " sẽ bóc 2 cái faces còn lại của you ra ngoài bóng tối" ^_^
    Xong chuyện.....giảng tuồng...hihihihi
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, stunning! Không biết trả lời thế nào với cái cuộc trò chuyện "mở" này. Chị đã có nhã hứng trò chuyện riêng với "cưng" thì "cưng" cũng trò chuyện mở với chị nè - mở hết cỡ xem được đến cỡ nào. Đọc bài chị viết, 2006 thấy rất thú, tự nhiên nhớ đến cái cảm giác của Scarlett khi nghe những lời nói thật - độc địa - của Rhett.
    Chị nhận xét sắc lắm, làm 2006 liên tưởng đến cảnh ngày xưa mẹ bắt được con chấy béo mọng, lấy móng tay nghiền "bép" một cái, sướng tai. Nhất là cái đoạn "dịch trực tiếp, nghe không hay", 2006 xin nhận - tâm phục khẩu phục . Trên đời, không cái gì nhạt bằng "giả vờ" bị lộ hehe, không gì ngố bằng viết mà cứ sợ người đọc không hiểu. Nhưng giả vờ mà khéo thì "vờ" lại thành "thật", "thật" lại thành "vờ" - đau là ở chỗ ấy. Cho nên nhiều cái ngô ghê nhưng mà cũng quý.
    Cái chuyện "bênh người nhà" thì quá ổn, 2006 không chối. Nóng gáy thì viết. 2006 thấy góp ý thiếu quái gì cách, việc gì phải chửi nhau. Nghe bốp chát mệt óc lắm.
    Chị nhận xét rất tinh và đắt. Ngay từ đầu 2006 đã đoán chị là người "quen", hay ra vào box. Nhưng mà chửi gì cũng nghĩ đến cái cảm giác của nhau một tí. Hay ho gì làm người khác tẽn tò, thành ra phản tác dụng, phải không chị? Có lúc chị viết nghe độc ác và đáng ghét lắm. Cho nên bất chấp cái tác dụng của nó (giả sử có), 2006 vẫn thấy tức thì có sao không?
    Đọc bài chị viết vừa rồi, 2006 cười khanh khách. Lại được gọi là Sẻ non (2006 thấy rất đáng yêu). Dạ, được khen nên càng cố gắng viết lách cho chỉnh chu. Có điều, nhiều chỗ chị viết, 2006 vận dụng hết kỹ năng "tích fân fân tích" - "fong cách" của 2006 ra mà cũng không hiểu. Nhất là cái đoạn chị bảo 2006 "ghen", 2006 cứ ớ ra. Hehe, chẳng hiểu là ghen với cái gì nữa. "Gây ấn tượng" như chị không phải năng khiếu của 2006! Lần này thì chị "fân tích" hơi bị xa bờ, áp dụng tâm lý học sâu sắc quá nên bị thành áp đặt, không được chuẩn lắm rồi.
    Em chẳng ghen ghiếc gì, đơn giản là em thấy chị chửi quá quắt, nghe độc địa quá nên ghét thôi ạ. Em không được sâu sắc cỡ chị nghĩ nên chưa cảm thấy "ghen" ạ. Chị đánh giá em hơi cao rồi. Với lại, nhiều chỗ em thấy "văn chương hũ nút" quá, bóng gió xa xôi quá thể, em đọc mãi mới hơi hiểu một tí . (Tự nhiên nhớ đến chuyện: "Trò phải viết để người ngu nhất cũng hiểu chứ!" - "Dạ, thế thầy không hiểu chỗ nào ạ?" - Chắc tại em chậm hiểu)

    Bác 9430 bảo mọi người đang sa vào bới móc nhau, em đồng ý là không làm thế chẳng đi đến đâu hết. Nhưng đã nói ra rồi thì cũng nên nói cho ra nhẽ. Với lại em thấy cũng hết căng thẳng rồi. Bây giờ là nói chuyện "nhã hứng" mà
    Tại vì 2006 em gây được nhã hứng cho chị 3Faces, khiến chị muốn trò chuyện với em nên em thấy rất thú đáp lại bằng bài viết này. (Dạ, em chẳng có "fáo" - nhưng không biết sao chị lại thấy thích nói chuyện "mở" với em). Em chẳng quan tâm chị dzừ cỡ nào, đã nát chưa, nhưng mà em thấy chị viết rất thú - cơ bản nó là ở chỗ ấy. Chuyện ma cũ ma mới, em thấy nhạt phèo, có chăng chỉ hơn nhau cái ở cái trình độ "chửi". Cái đó, em xin "đầu hàng từ phát súng đầu tiên", em còn non lắm
    Cái hứng của chị, cái hứng của em, nhưng chưa chắc là cái hứng của những thành viên khác. Cho nên, nếu mình nói chuyện liên quan đến box thì tiếp tục post vào đây, không thì chị PM cho 2006.
    Chị nói rất đúng, chỉ sợ không còn hứng mà giận hay yêu cái gì nữa! Em thì còn tràn trề, Sẻ non mà, chưa thấy sợ hãi gì. Biết đâu chia sẻ cho chị được một ít. Hehe, Than ôi cái thời người ta trẻ!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 09/11/2004
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, stunning! Không biết trả lời thế nào với cái cuộc trò chuyện "mở" này. Chị đã có nhã hứng trò chuyện riêng với "cưng" thì "cưng" cũng trò chuyện mở với chị nè - mở hết cỡ xem được đến cỡ nào. Đọc bài chị viết, 2006 thấy rất thú, tự nhiên nhớ đến cái cảm giác của Scarlett khi nghe những lời nói thật - độc địa - của Rhett.
    Chị nhận xét sắc lắm, làm 2006 liên tưởng đến cảnh ngày xưa mẹ bắt được con chấy béo mọng, lấy móng tay nghiền "bép" một cái, sướng tai. Nhất là cái đoạn "dịch trực tiếp, nghe không hay", 2006 xin nhận - tâm phục khẩu phục . Trên đời, không cái gì nhạt bằng "giả vờ" bị lộ hehe, không gì ngố bằng viết mà cứ sợ người đọc không hiểu. Nhưng giả vờ mà khéo thì "vờ" lại thành "thật", "thật" lại thành "vờ" - đau là ở chỗ ấy. Cho nên nhiều cái ngô ghê nhưng mà cũng quý.
    Cái chuyện "bênh người nhà" thì quá ổn, 2006 không chối. Nóng gáy thì viết. 2006 thấy góp ý thiếu quái gì cách, việc gì phải chửi nhau. Nghe bốp chát mệt óc lắm.
    Chị nhận xét rất tinh và đắt. Ngay từ đầu 2006 đã đoán chị là người "quen", hay ra vào box. Nhưng mà chửi gì cũng nghĩ đến cái cảm giác của nhau một tí. Hay ho gì làm người khác tẽn tò, thành ra phản tác dụng, phải không chị? Có lúc chị viết nghe độc ác và đáng ghét lắm. Cho nên bất chấp cái tác dụng của nó (giả sử có), 2006 vẫn thấy tức thì có sao không?
    Đọc bài chị viết vừa rồi, 2006 cười khanh khách. Lại được gọi là Sẻ non (2006 thấy rất đáng yêu). Dạ, được khen nên càng cố gắng viết lách cho chỉnh chu. Có điều, nhiều chỗ chị viết, 2006 vận dụng hết kỹ năng "tích fân fân tích" - "fong cách" của 2006 ra mà cũng không hiểu. Nhất là cái đoạn chị bảo 2006 "ghen", 2006 cứ ớ ra. Hehe, chẳng hiểu là ghen với cái gì nữa. "Gây ấn tượng" như chị không phải năng khiếu của 2006! Lần này thì chị "fân tích" hơi bị xa bờ, áp dụng tâm lý học sâu sắc quá nên bị thành áp đặt, không được chuẩn lắm rồi.
    Em chẳng ghen ghiếc gì, đơn giản là em thấy chị chửi quá quắt, nghe độc địa quá nên ghét thôi ạ. Em không được sâu sắc cỡ chị nghĩ nên chưa cảm thấy "ghen" ạ. Chị đánh giá em hơi cao rồi. Với lại, nhiều chỗ em thấy "văn chương hũ nút" quá, bóng gió xa xôi quá thể, em đọc mãi mới hơi hiểu một tí . (Tự nhiên nhớ đến chuyện: "Trò phải viết để người ngu nhất cũng hiểu chứ!" - "Dạ, thế thầy không hiểu chỗ nào ạ?" - Chắc tại em chậm hiểu)

    Bác 9430 bảo mọi người đang sa vào bới móc nhau, em đồng ý là không làm thế chẳng đi đến đâu hết. Nhưng đã nói ra rồi thì cũng nên nói cho ra nhẽ. Với lại em thấy cũng hết căng thẳng rồi. Bây giờ là nói chuyện "nhã hứng" mà
    Tại vì 2006 em gây được nhã hứng cho chị 3Faces, khiến chị muốn trò chuyện với em nên em thấy rất thú đáp lại bằng bài viết này. (Dạ, em chẳng có "fáo" - nhưng không biết sao chị lại thấy thích nói chuyện "mở" với em). Em chẳng quan tâm chị dzừ cỡ nào, đã nát chưa, nhưng mà em thấy chị viết rất thú - cơ bản nó là ở chỗ ấy. Chuyện ma cũ ma mới, em thấy nhạt phèo, có chăng chỉ hơn nhau cái ở cái trình độ "chửi". Cái đó, em xin "đầu hàng từ phát súng đầu tiên", em còn non lắm
    Cái hứng của chị, cái hứng của em, nhưng chưa chắc là cái hứng của những thành viên khác. Cho nên, nếu mình nói chuyện liên quan đến box thì tiếp tục post vào đây, không thì chị PM cho 2006.
    Chị nói rất đúng, chỉ sợ không còn hứng mà giận hay yêu cái gì nữa! Em thì còn tràn trề, Sẻ non mà, chưa thấy sợ hãi gì. Biết đâu chia sẻ cho chị được một ít. Hehe, Than ôi cái thời người ta trẻ!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 09/11/2004
  6. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đây của Chop làm mình nhớ lại cái cảm giác cách đây 5 năm mình bị đánh, khi giữa đêm hôm khuya khoắt lại loay hoay với một cái thân thể bất động be bét máu me giữa đường...
    Thôi thế thì xoá luôn. Đọc lại lời của 2006 để vui hơn vậy: "Trên đời, không cái gì nhạt bằng "giả vờ" bị lộ hehe, không gì ngố bằng viết mà cứ sợ người đọc không hiểu". 2006 "ngố" wá... Và vì thế chỉ mình em mới là 2006 được thôi em nhỉ?!
    Được 3Faces sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 10/11/2004
  7. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đây của Chop làm mình nhớ lại cái cảm giác cách đây 5 năm mình bị đánh, khi giữa đêm hôm khuya khoắt lại loay hoay với một cái thân thể bất động be bét máu me giữa đường...
    Thôi thế thì xoá luôn. Đọc lại lời của 2006 để vui hơn vậy: "Trên đời, không cái gì nhạt bằng "giả vờ" bị lộ hehe, không gì ngố bằng viết mà cứ sợ người đọc không hiểu". 2006 "ngố" wá... Và vì thế chỉ mình em mới là 2006 được thôi em nhỉ?!
    Được 3Faces sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 10/11/2004
  8. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, với tư cách là một người anh, anh khuyên mấy em (nhất là nữ) trong box này đừng tham chiến vào cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Và cũng đừng ấm ức, con bé nhóc 3faces này để anh dạy dỗ tí. các em gái hãy chuyên tâm săn sóc box
    Úi chà, anh ko có nhièu thời gian rồi
    Nhóc 3 faces nè. Em ko đi học ha? hay ko đi làm? rảnh rổi vậy em, lên NET chỉ để làm 3 cái chuyênvớ vẩn này hả?
    Có ngon nói chuyện với anh nè. Chửi gì anh cũng nghe, anh người lớn mà, đi nhiều nơi rồi, gặp nhiều người rồi, dư biết em thuộc tuýp nào. Chỉ mong đừng thuộc tuýp mấy đứa nhóc anh phải gõ đầu mà nói: đi học đi, đừng có tốn tiền cha mẹ vào NET chủi bậy chửi bạ, mất thời gian mà cũng chả được gì. Lạng quạng tháng sau tao cúp NET bây giờ.
    cạn ly nhe am gái
  9. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, với tư cách là một người anh, anh khuyên mấy em (nhất là nữ) trong box này đừng tham chiến vào cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Và cũng đừng ấm ức, con bé nhóc 3faces này để anh dạy dỗ tí. các em gái hãy chuyên tâm săn sóc box
    Úi chà, anh ko có nhièu thời gian rồi
    Nhóc 3 faces nè. Em ko đi học ha? hay ko đi làm? rảnh rổi vậy em, lên NET chỉ để làm 3 cái chuyênvớ vẩn này hả?
    Có ngon nói chuyện với anh nè. Chửi gì anh cũng nghe, anh người lớn mà, đi nhiều nơi rồi, gặp nhiều người rồi, dư biết em thuộc tuýp nào. Chỉ mong đừng thuộc tuýp mấy đứa nhóc anh phải gõ đầu mà nói: đi học đi, đừng có tốn tiền cha mẹ vào NET chủi bậy chửi bạ, mất thời gian mà cũng chả được gì. Lạng quạng tháng sau tao cúp NET bây giờ.
    cạn ly nhe am gái
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em muốn chuyện này dừng ở đây...được chứ bà chị ba cái faces.... Muốn gì chị vào PM mà gửi tin nhắn cái mà chị gọi là muốn "dạy bảo" cho 2006 hay yourman hay Chop như lời bà chị muốn nói....
    Hahaha...Chop tui không có nghi ngờ chị là bống...thiệt tình..vớ vẩn..tại sao tui phải nghi ngờ chị là bống xinh...Nói thật..chị không xứng là bốngxinh đâu...Nếu chị nghĩ cách nói năng mạnh mẽ như vậy sẽ khiến chop nghĩ chị là bốngxinh thì chị lầm gùi...mà chị nhắc chop mới nhớ...dạo này Chop không có chat chit với bống vì bống nhà em đang đi công tác...còn chop tui thì đang học thi...mà thôi..nói túm lại...bà chị đừng quá tự tin như dzị...copy phong cách của 2006 và của Chop...hehehee..ah, có copy phong cách của em..nhớ nói rubbish là gác, chứ không là rác nhé...cái đó là fong cách rặc Nam bộ của Chop tui đó...
    Dù chị là ai đi nữa...nhưng cách nói chuyện nghe dạy đời người khác nghe chuối quá...Nếu là bống, hay donna...những người đó vào đây post thì chop tui không nói gì..vì họ quen và thân với hội chim...mà cho dù thế cũng không thể nào ra trước bàn dân thiên hạ chửi người khác từ đầu tới cổ như thế được...
    Mọi chuyện chấm dứt...Mọi bài vở liên quan tới vấn đề này em sẽ xoá đó...vì nếu em không xoá thì cũng có người vào xoá..mà sẽ viết không dài và hơi bị ru ngọt như em thía này đâu...khè khè khè....
    ah, 2 cái face còn lại của bà chị..cứ để đó từ từ em bóc ra cho..vội vàng làm gì hử...Cứ để ngâm dấm chơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này