1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển chồng gấp ^_^ Đợt 2 (Trang 27... đề nghị nhanh chân ... số lượng có hạn ^.^)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ra Hà Nội mấy hôm nay lùng em LAM. Pữa lay vào mới thấy em đang tán tỉnh mấy ku! Hừm, về mà uống thuốc nhé! Mốt ngộ dzề rồi! Ngộ mới sáng chế món thuốc, em uống vào chỉ có ngất vì sướng!
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi.......... hoá ra nà iem bị "tâm thần" à ??? Các bác ơi giúp iem với .......hu......hu.......
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nị á. Ngộ đếch cần đâu à. Nị lấy cái đấy mà dùng với con dzợ của nị đi á. Người như nị mới cần phải dùng nó á . Chứ mấy bác ở đây không cần đâu à. Chúc 2 dzợ chồng nị mãn nguyện á. Pái pai..........xìa xìa..........
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Anh xin mang tánh mạng của mình ra để làm bằng chứng cho sự bình thường của em
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà!
    Thấy chị gái LAM có mở một chuyên mục hấp dẫn quá, hợp với nỗi lòng của em quá, thành thử không cầm được lòng, em xin mạn phép mượn nơi đây bày tỏ... nguyện vọng giống chị. Số là năm nay em đã sắp hết "đát". Các cụ nhà em lo lắng. Thi thoảng đi ra đi vào vẫn sờ vào trán em xem có vấn đề không. Thú thật, em thấy mình vẫn bình thường, nhưng các cụ lo em hâm mất rùi, vì mãi chẳng có ma tây nào dòm ngó... Em ức lắm, nhưng thanh minh thanh nga thế nào cũng không được. Em đã muốn lấy chồng đâu, nhưng chiều lòng các cụ, em phải nghiên cứu chuyện chồng con. Nói tưởng dễ, ai dè, khó hơn ăn ớt. Em gửi tên tuổi mình đến biết bao nhiêu tờ báo về tình bạn, tình yêu... mà họ đều từ chối đăng tải. Họ kêu là tiêu chuẩn chọn chồng của em khó quá, không ai đáp ứng được. (Thế mới vất vả!) Nay, có diễn đàn như một nới cứu giúp cho em. Nếu được việc, em xin ăn cơm với thịt cả tháng để cảm ơn chị LAM.
    Để các bác tiện theo dõi, em xin trình bày về em thế này: Em là LẬT ĐẬT. Bố em kể ngày nhỏ em đi lại không vững, hay ngã lắm, nên gọi là "lật đật". Số em theo thầy tướng bảo phất đường công danh, nên giờ mặc dù mới học xong lớp xoá mù chữ, nhưng em vẫn ung dung lắm. Đường chồng con còn thênh thang hơn, nhưng với điều kiện phải kiếm được người như ý... Nhà em giàu lắm, chẳng phải làm gì cũng có ăn... Cũng vì bố mẹ em giỏi kinh doanh, hết Ma Cao, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, rồi lại Miến Điện... nên em tha hồ ăn sung mặc sướng. Mẹ em treo giá rồi, thằng nào lấy em, mẹ em mua ngay một mảnh đất ven Hồ Gươm cho vợ chồng em... trồng lúa, thả trâu cho vui(!)... Còn nhan sắc của em thì... khỏi nói. Em đẹp như diễn viên. (Có người nói, nếu em đóng vai nữ chính trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy thì không cần phải hoá trang đâu)
    Nói nhiều về mình đâm ra ngại, thôi thì, nhờ diễn đàn kiếm giúp em. Em không đòi hỏi nhiều về người đàn ông của cuộc đời mình. Em chỉ chờ đợi một người có các phẩm chất giản dị nhau sau:
    1- Uống rượu tốt.
    2- Đánh bạc giỏi.
    3- Tán gái dẻo.
    4- Hát hay.
    Thế thôi ạ! Các bác nghiên cứu giúp đỡ em với. Chậm qua năm Bính Tuất này, em không lấy được chồng, mẹ em cắt tiền hồi môn thì... (Ôi, em không dám nghĩ tiếp đâu)....
    Em xin đội nón cảm ơn các bác.
    Xin chị LAM cất loa to thông bao giùm em!

  6. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà!
    Thấy chị gái LAM có mở một chuyên mục hấp dẫn quá, hợp với nỗi lòng của em quá, thành thử không cầm được lòng, em xin mạn phép mượn nơi đây bày tỏ... nguyện vọng giống chị. Số là năm nay em đã sắp hết "đát". Các cụ nhà em lo lắng. Thi thoảng đi ra đi vào vẫn sờ vào trán em xem có vấn đề không. Thú thật, em thấy mình vẫn bình thường, nhưng các cụ lo em hâm mất rùi, vì mãi chẳng có ma tây nào dòm ngó... Em ức lắm, nhưng thanh minh thanh nga thế nào cũng không được. Em đã muốn lấy chồng đâu, nhưng chiều lòng các cụ, em phải nghiên cứu chuyện chồng con. Nói tưởng dễ, ai dè, khó hơn ăn ớt. Em gửi tên tuổi mình đến biết bao nhiêu tờ báo về tình bạn, tình yêu... mà họ đều từ chối đăng tải. Họ kêu là tiêu chuẩn chọn chồng của em khó quá, không ai đáp ứng được. (Thế mới vất vả!) Nay, có diễn đàn như một nới cứu giúp cho em. Nếu được việc, em xin ăn cơm với thịt cả tháng để cảm ơn chị LAM.
    Để các bác tiện theo dõi, em xin trình bày về em thế này: Em là LẬT ĐẬT. Bố em kể ngày nhỏ em đi lại không vững, hay ngã lắm, nên gọi là "lật đật". Số em theo thầy tướng bảo phất đường công danh, nên giờ mặc dù mới học xong lớp xoá mù chữ, nhưng em vẫn ung dung lắm. Đường chồng con còn thênh thang hơn, nhưng với điều kiện phải kiếm được người như ý... Nhà em giàu lắm, chẳng phải làm gì cũng có ăn... Cũng vì bố mẹ em giỏi kinh doanh, hết Ma Cao, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, rồi lại Miến Điện... nên em tha hồ ăn sung mặc sướng. Mẹ em treo giá rồi, thằng nào lấy em, mẹ em mua ngay một mảnh đất ven Hồ Gươm cho vợ chồng em... trồng lúa, thả trâu cho vui(!)... Còn nhan sắc của em thì... khỏi nói. Em đẹp như diễn viên. (Có người nói, nếu em đóng vai nữ chính trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy thì không cần phải hoá trang đâu)
    Nói nhiều về mình đâm ra ngại, thôi thì, nhờ diễn đàn kiếm giúp em. Em không đòi hỏi nhiều về người đàn ông của cuộc đời mình. Em chỉ chờ đợi một người có các phẩm chất giản dị nhau sau:
    1- Uống rượu tốt.
    2- Đánh bạc giỏi.
    3- Tán gái dẻo.
    4- Hát hay.
    Thế thôi ạ! Các bác nghiên cứu giúp đỡ em với. Chậm qua năm Bính Tuất này, em không lấy được chồng, mẹ em cắt tiền hồi môn thì... (Ôi, em không dám nghĩ tiếp đâu)....
    Em xin đội nón cảm ơn các bác.
    Xin chị LAM cất loa to thông bao giùm em!

  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Định lơm xơm một tí
    Nhưng đọc bài cô này mỏi mắt quá
    Tui sửa lại thôi nhé ! Chả có ý gì đâu
    Được cái đáp ứng tiêu chuẩn thứ nhất...
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 23/03/2006
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Anh giống chú. Được mỗi tiêu chuẩn thứ nhất.
    Nhưng chả sao, trong lòng mình lúc này chỉ có mỗi vợ và LAM thôi
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đáp ứng được tất các điều kiện! Thế mới ......đau!
    Làm sao bi giờ nhỉ? Khó nghĩ quá!
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thế thì... Thế thì...! Thôi được rồi
    Bác ra mở tiếp một chiến dịch giống như bác tunganhmai đi. Em lại tiếp tục ủng hộ cho
    Rõ khổ cái thân mình Toàn đi vác tù và ....

Chia sẻ trang này