1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển chồng gấp ^_^ Đợt 2 (Trang 27... đề nghị nhanh chân ... số lượng có hạn ^.^)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Oạch .......hăm hở nà thế....hào hứng nà thế....đẹp giai nà thế...thía mà.............chẹp....các chú nói cấm có sai....xiền hết, tình tan ---> đời tàn....hic...----> tu, chú nào giới thiệu cho anh một chùa để anh tu cái
    Tí quên. Cho anh hỏi phát: khi nào bé Mai Phương Thuý tuyển chồng nhở các cô các chú nhở?
    Được muaphungiobac sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/08/2006
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tôi là bố của Mai Phương Thuý đây!
    Cháu nó còn phải đi sinh hoạt xã hội và làm từ thiện nhá!
    Lại còn đi thi MISS WORLD nữa! Chồng con giề?
  3. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mong LAM đừng giận, cũng chớ bình luận, nghen
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các anh dám , tổng dám mục í nộn - đốc nghe bọ nói đây.
    Bọ là bọ của em LAM, mới từ quê ra hà lội chơi ít bữa, thấy em nó mử cái vưn phòng lày mà vừa mừng vừa sứớng.
    ( cả nhà, cả họ đang trông trờ vào cái sự nghiệp kén giống của em LAM)
    ở đây, thấy mí anh dám đốc, mấy cả các anh tổng mà lòng bọ ham qúa, bọ chẳng ước mong chi, chỉ mong em nó có chồng giàu thỉnh thoảng biếu bọ ít $$ là bọ sướng cả ngày.
    Để bọ quẳng cáo ít để các anh hiểu thêm về em Lam
    - Thủa nhỏ con bé LAM ngoan lắm, đi chăn trâu cho bọ nhiều nên bị đỉa cắn nhiều, vẫn để lại di chứng lịch sử nà đôi chân thêu hoa dệt gấm ngày lay, minh chứng cho sự hiếu thảo của em ló .
    - Nớn nên thêm tị lữa, đến tuổi học hành thì bọ cũng cho em LAM đi học đàng hoàng, con bé thông minh sáng dạ học ít biết 10 chỉ mỗi tội hay nói bậy và đánh nhau( cả bạn giai, bạn gái nó cứ xông phi cho vài cú là gục hết, trâu thế chứ lị, nhưng bọ tự hào, giống bọ thủa xa xưa)nên bị đúp lên đúp xuống mấy lăm. bi giờ em ló cũng có bằng bổ túc danh dự tiểu học ròi, đừng no nắng
    - Vào cấp 2 thì em ló khác hẳn, nớn, phổng phao, lại xinh, nhưng vẫn đanh đá, thằng nào ghẹo nó nó chửi bỏ bà. các anh cứ nghiệm ở đây xem bọ nói có chuẩn không. Học hành vữn giỏi như thế, nhưng khôn, không nói bậy trên lớp lữa, chỉ thỉnh thoảng trong giờ ra chơi thôi.
    - Cấp 3 thì giai xóm giai làng thậm chí cả giai huyện theo em nó xếp hàng cả dãy rồi bởi đã xinh xinh, mà lại nắm tâm ní các chú nên phải nói là giai cứ đổ ầm ầm như chém chuối /
    Mấy thầy giáo trẻ (cả già kiểu Đỗ Tư Đông) mải ngắm em mà giảng bài cứ lộn xộn, hừng hực như tim nhảy vậy. Kết quả là điểm em nó cao lại càng cao( sẵn thông minh - gen nhà bọ) nhưng vẫn còn nguyên bởi em LAM khéo lắm.
    - Đại học, đại học chứ, em nó đỗ là cả họ nhà bọ dồn vào luôi em ló học nuôn. Nhưng bọ tự hào nắm, thực tế chẳng tốn chi hết, 1 thời gian em nó lĩnh học bổng xuất sắc, lại chăm chỉ đi làm thêm, tháng tháng lại gửi tiền, thuốc lào về bồi dưỡng cho bọ.
    - Em nó thì cứ thích học tiếp, làm phát tiến sỹ luôn cho nó vang dội xóm làng, nhưng bọ khuyên , bi giờ cũng nớn nớn rồi, làm vài năm tiến sĩ nữa nó già đi, mà rồi thì vừa tài lại giỏi thì khó kiếm chồng lắm.
    chi bằng kiếm thằng chồng giàu giàu, thỉnh thoảng đánh ô tô về thăm bọ mạ thì cũng vinh hiển cho nhà ta, nội tộc, ngoại tộc ta.
    Em ló nghe nhời( ngoan thế ko biết lữa ) xây phắt kông ti to đùng vật vã này để chọn nựa mấy anh xứng đáng đó.( thế nên bọ có lời muốn nói, ai có nhiều tật, trình non, ít xiền thì đừng loéng quéng vào, ko được gì đâu, mà về nổi hứng đau tim thì khổ một đời zai)
    Túm nại : em LAM nà sự nựa chọn tuyệt vời của những cá nhân kiệt xuất( hội tụ đủ điều kiện) ghé qua đây. Vừa biu ti, in teo li ghen, hiếu thảo, biết cách trị chồng, khỏe mạnh,... túm tiếp nại là rất ok.
    bọ có lời mới mấy anh dám đốc và tổng to to thôi. mấy anh kia rút đơn đi, à, nhưng mà vào đây bắn bi thuốc lào miễn phí rồi hẵng về.
  5. manhhaikt

    manhhaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mịa tương thế là hay thằng Bus nó mời tao thuốc mà tao chả thèm huống chi bi thuốc lào
    trùm khủng bố Binladen Osama
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Úi ...... iem có giận rì bác đâu Đa tạ bác đã cho cái tiểu sử hoành tráng của iem lên các phương tiện thông tin đại chúng Tự hào rã man
    iem bi rờ nui vìa ở ẩn rùi nhường "ngôi báu" nại cho các iem gái trẻ đẹp ( nhớ trả chị xiền thuê VP đấy nhá ) Giờ iem chỉ nhận hồ sơ qua pm thui
  7. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    ----------------------------------------------------------------
    lại vào đây để tìm cảm giác nhẹ nhõm đầu óc, để bớt ngó lại phía sau, ko thèm nhìn về phía trước....tất cả chỉ là màn hình trước mặt với cái gọi là "Làng" này cho đầu óc nó thanh thản, đơn giản đi chút ít........
    .....mà có lẽ mình nên thôi, gõ thêm tí nữa thì lạc đề, lạc luôn cả box mất....dù sao thì ngày mới cũng sắp đến rồi....
  8. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Cũng phải nói thêm rằng mình thực sự có ấn tượng với chủ topic này. Thật đấy!
  9. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một .... con lừa nữa!

Chia sẻ trang này