1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo và hỏi đáp thắc mắc + Set Title + Thông báo về treo nick

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi linhrock, 07/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    cái này pác Joe sai rồi
    "Nhất Vợ nhì Trời " đấy bác ơi
    Cái trò coi thường vợ bi giờ ít người khen lắm

  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài vì tôn trọng các thành viên khác
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/02/2005
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài vì tôn trọng các thành viên khác
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/02/2005
  4. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  5. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  6. ravic

    ravic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị cứ tiếp tục, cãi nhau cho nó vui và thấy được nhiều cái mà bên ngoài nhiều khi không nỡ nói vì sợ mích lòng. Cãi nhau trên này xong mọi chuyện bên ngoài vẫn vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng để lo. Tớ là tớ, bác là bác nhưng vẫn uống cafe chung được có sao đâu???
    Thêm nữa theo ý riêng của tớ là bác Joe không nên nói mod "quân pháp bất vị thân" . Như thế có vẻ không tôn trọng mod.
  7. ravic

    ravic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị cứ tiếp tục, cãi nhau cho nó vui và thấy được nhiều cái mà bên ngoài nhiều khi không nỡ nói vì sợ mích lòng. Cãi nhau trên này xong mọi chuyện bên ngoài vẫn vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng để lo. Tớ là tớ, bác là bác nhưng vẫn uống cafe chung được có sao đâu???
    Thêm nữa theo ý riêng của tớ là bác Joe không nên nói mod "quân pháp bất vị thân" . Như thế có vẻ không tôn trọng mod.
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài vì tôn trọng các thành viên khác
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/02/2005
  9. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài vì tôn trọng các thành viên khác
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/02/2005
  10. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Lạ ghê thật! Có một chuyện như vầy: trên một cây cầu nọ ở SG, do cũ quá lâu năm nên mới có một lỗ thủng trên mặt cầu, bé tí bằng cái ống bơ. Có người đi qua bị sa chân xuống đó, sau 1'' anh ta rút chân ra và đi tiếp, thế nhưng câu chuyện sau khi qua mồm của 1 số người, toàn những kẻ chưa đi qua cây cầu ấy bao giờ lại thành, có 1 phụ nữ mang thai bị rớt qua lỗ thủng trên cầu xuống sông, chết đuối. Nghe đâu sau vụ đó, báo chí còn đăng tải ầm ầm.
    Tôi xin phá lệ nói với các bác đi tay không vào box nhiếp ảnh thế này: thỉnh thoảng các bác mới chui vào đây chơi, đọc thoáng qua một bài rồi cũng nhảy dựng lên như bị chọc tiết, ai cũng cho rằng: "Á à, mẹ nó là thằng nào mà dám chơi giọng bề trên, mình đây bậc cao nhân đắc đạo, thành viên sáng lập, tối lập này nọ mà để yên sao được", rồi nhao nhao cả lên. Thê mới biết, con người ta, hay thích vơ vào mình lắm thứ thật, thiết tưởng chỉ trâu bò mới thích ăn rơm, ai dè...
    Chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân ấy muốn biết rõ ràng thì hãy đi tìm đủ tất cả những bài vở liên quan mà đọc cho tường, cho tỏ. Ở đây không có con voi hay cái giếng nào đâu.
    Rốt cuộc trong chuyện này, tôi lại ngộ ra đượcc một điều bất ngờ thú vị, hoá ra người tôi phang rất mạnh (văn phong của tôi nó kiểu ấy quen rồi) là bác Tuanha thì lại cư xử thật người lớn và đàng hoàng, tôi nghĩ chính bác ta cũng không còn để ý gì đến chuyện vừa qua, bản thân tôi cũng vậy- Nói thẳng ra là quên mịa nó rồi. Thế mà lại có một đám phường chèo thi nhau ra oai- nói thật, oai ở đâu, ở cái box nào đó thuộc sở trường của họ thì không biết, chứ ở box nhiếp ảnh, thì nói chuyện ảnh mới oai, còn chuyện nói nhăng cuội như thế này, ở ngoài đời có hoạ điên thì mới bận lòng.
    Ở đây tôi nói với những kẻ đã không có ảnh mà còn nói loăng quăng và vo ve, chứ không nói những người khác, thế mà tự nhiên rất nhiều kẻ tự vơ vào mình- Hay thật!
    Chuyện này đáng được viết thành ngụ ngôn đấy! Thôi, tôi mỏi tay rồi, nhường sân lại cho những cái tôi to tát, những sáng lập viên ra oai. Chỉ biết các *****i như hay ví von rằng " Oai như chó vện".
    Thế nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này