1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO VÀ QUẢNG CÁO, NHẮN TIN

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hè hè em là Sv khoa điện sao đọc thông báo hổng hiểu dzì hết dzậy ,hic hic thê thảm thật

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phong cách BK từ hồi nào tới giờ! Không thể quên được khi một ngày nào đó bạn chợt đọc lại những dòng thông báo này khi đã ra trường. Tui sắp ra trường đọc lại thấy nhớ mấy kiểu của dân BK mình hồi trước!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bớ Fool nhi! Lâu nay tỷ tỷ bế môn luyện công nên k0 biết rằng đệ bi giờ đã biết người biết ta, tiến bộ vô cùng [​IMG]. He he... Đệ ngoan ngoãn xưng hô lễ phép với tỷ như vậy, thật k0 hổ danh là hảo tiểu đệ của tỷ [​IMG]
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Nhatpc
    Khi đi VL về nhớ mua nem Lai Vung, mua bánh pía Sóc Trăng nhá anh nhatpc
  5. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hic hic thèm bánh pía thế không biết!!!
    tạm thời chưa biết kí gì cả
  6. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến du lịch tới rừng rậm Amazon, hai thầy trò Fool-again và Kiman007 bị lạc vào rừng sâu thăm thẳm. Trong khu rừng này nghe đồn có một con cọp cái vô cùng hung dữ có tên khoa học là Chrysopogon, chuyên môn ăn thịt các loài động vật nhỏ bé hơn mình. .Cả hai đang mò mẫm tìm lối ra thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, hươu nai thỏ sóc chạy tìm chỗ trốn, chim chóc thì bay tán loạn lung tung. Biết sắp gặp thứ dữ, Kiman007 rầu rĩ rên:
    - Hic hic, thật xui xẻo! Chúng ta ở đầu nguồn gió nên con cọp này đã nhận ra hơi người. Phen này chắc teo quá Fool đại ca ơi!...
    Fool-again nghe Kiman nói xong, hắn ta bỗng nhiên cởi bỏ ba lô, hành ra để ... tập thể dục, hít hít thờ thờ, quơ tay múa chân, xoay cần cổ nghe rốp rốp. Kiman lấy làm ngạc nhiên vô cùng, trố mắt ra nhìn, hỏi:
    - Sư huynh làm trò ngố gì dzậy? Sao tự nhiên tập thể dục ?
    - Cái này ko phải tập thể dục, tớ đang khởi động cho nóng lên. Lát nữa chạy đua!
    Kiman lại càng ngạc nhiên hơn nữa:
    - Wow, sư huynh điên à? Đằng nào cũng chết thôi, huynh dù nóng tới đâu cũng chẳng chạy nhanh hơn cọp nổi đâu, hu hu hu
    - Ai bảo cậu tớ chạy đua với cọp? Tớ chỉ cần chạy nhanh hơn cậu là đủ rồi!
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần cuối, cảnh cáo tên Desert Fox nhá. Tại sao bao nhiu người lại ko chọc, tối ngày đi phá tui hoài dzậy? Tui hổng muốn sát sinh đâu à nhen. Huynh đệ người ta tình nghĩa như vậy mà nỡ nào chia rẽ, hic hic
    Một lần nữa sẽ biết tay
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ha ha - DF lại tuyên chiến với anh Fool nhỉ - lại còn kéo Kiman vào nữa chứ - hay thật - cọp gì chứ em cũng thuần được - chỉ sợ mỗi con gái xinh thôi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 28/08/2003
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh Fool cho dungnhi đóng phim đóng kịch gì đó trong này nên vô coi thử, sao thấy vắng vẻ đìu hiu quá. Bởi vậy xin phép anh Fool cho em phổ biến một tác phẩm thuộc thể loại Rap, ca ngợi tình yêu hy sinh, khả năng chịu đựng cực kỳ lợi hại của ...anh Fool (ai hổng tin cứ thử)
    Nhạc dạo.... dzô!!!
    Dù dzợ (anh Fool) tắm, hay không tắm, anh vẫn yêu...vẫn yêu dzợ lắm.!
    Dù mùi mắm, hay mùi dấm, cõi lòng này vẫn luôn đắm say...
    Đắm say ...đắm say... đắm say...HÊ!!!
    Hì hì, ở trong ngoặc là giải thích thêm thôi, khỏi hát anh Fool nha!
    Em mới được 2 câu, bác nào có khả năng sáng tác thì típ giùm.
    He he, chào anh Fool vô cùng thân ái!...
    Anh nào thấy thích và thấy có thể xài được thì cứ xài, em không tính tiền bản quyền.
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 30/08/2003
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu đã chọn là vợ thì phải iu chứ seo. Dungnhi khá lắm, hãy đợi đấy!
    Vậy là 1 con cáo và một bang chủ cái bang sắp sửa lên dĩa
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này