1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo và Tình hình tài chính

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu phải chỗ cãi nhau nhỉ, mọi người lựa lời mà nói, nếu không bài bị del cũng đừng có thắc mắc ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nghe nói chướng tai quá không chịu được anh ạ
    Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ.
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi.
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin có ý kiến :Phê bình cả Box từ Modertor đến member
    Dạo này Box ta có quá nhiều chủ đề củ chuối
    Ví dụ như :'Chuyện tình cảm đơn giản hay phức tạp"
    Rồi thì :"Anh em ta thích con gái xinh hay con gái hiền"
    ..vv
    Nghe trứng vịt lộn quá
    Tôi có ý kiến vậy
    Ai không đồng tình cứ phát biểu

    TVP?

    TVP?
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu ý kiến của TVP! Có điều xin nói thế này : Đúng là thời gian gần đây trên diễn đàn có nhiều chủ đề trùng lặp hay củ chuối ( theo ý kiến chủ quan của cá nhân ) tuy nhiên các chủ đề này ( cũng như tác giả ) chưa vi phạm quy định của diễn đàn cũng như của Box nên các Mod chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể đưa ra biện pháp xử lí được ... Tiện đây cũng muốn nói với các thành viên khác, khi post chủ đề mới lên chú ý đến nội dung 1 chút ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  5. langtu_datcang

    langtu_datcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những bài nào chất lượng chưa cao thì mọi người không post bài lên nữa có vậy thôi cũng phải rên lên làm gì hả mấy thèng ku này .Còn các thành viên khi viết bài có gắng để ý đến chất lượng một chút là được .Nếu chưa biết thì dựa cột mà nghe để học hỏi kinh nghiệm của TVP.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ đoàn kết .
    CỐ DẤU NƯỚC MẮT NƯỚC MŨI NƯỚC RỚT NƯỚC DÃI LẶNG THẦM NHÌN EM ĂN CHÁO LÒNG .....http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  6. nguoi_moi_quen

    nguoi_moi_quen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    phải rồi ông anh cho bọn này ít kinh nghiệm mở mang đầu óc đi
    Tội gì mà yêu để tiền uống rượu .Sống cô đơn cho con gái ..........thèm..hihihi http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Các đồng chí nói vậy tôi xấu hổ quá
    Tôi chỉ là một cái nick tầm thường không hơn không kém
    Tôi góp ý vậy
    Nếu đồng chí nào thấy tôi nói vậy không có tính chất xây dựng thì cứ phê bình thẳn thắn
    Nếu đồng chí nào thấy tôi quá ngạo mạn thì cứ phát biểu
    Tôi là người biết lắng nghe, tiếp thu và chịu sửa chữa
    TVP?
    ____________________________
    Tặng các đồng chí có lòng cống hiến cho Box nhưng bài hay.
    Bài văn sau đây là của một cô bé 15 tuổi viết để trả lời câu hỏi, "Tôi phải làm thế nào để chuẩn bị cho một đời sống đầy đủ?"
    Tôi là tôi.
    Trên cả thế giới, không ai hoàn toàn giống như tôi. Có những người giống tôi một phần nào đó nhưng không một ai có thể chính xác giống như tôi được. Vì thế, mọi thứ đến từ tôi là của tôi mà thôi tại vì một mình tôi đã chọn nó.
    Tôi sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về tôi - thân thể, bao gồm mọi thứ mà nó làm; suy nghĩ, bao gồm mọi ý tưởng và ý kiến; đôi mắt, bao gồm mọi hình ảnh nó nhìn thấy; cảm giác của tôi, tất cả mọi thứ - giận dữ, vui vẻ, sự thất vọng, tình yêu thương, nỗi chán ngán, sự phấn chấn; môi miệng tôi và những từ ngữ của nó - lời lịch sự, ngọt ngào và nghiêm khắc, đúng và sai, âm thanh, to và nhỏ; mọi hành động của tôi, cho người khác hay cho chính tôi.
    Tôi sở hữu sự mơ mộng, giấc mơ, ước vọng, và sự sợ hãi của tôi.
    Tôi sở hữu tất cả sự chiến thắng, và thành công, và sự thất bại và lỗi lầm của tôi.
    Bởi vì tôi sở hữu mọi thứ về tôi, tôi trở thành quen biết nhất với chính tôi. Cũng chính vì thế, tôi có thể yêu chính tôi và thân thiết với mọi phần của tôi. Tôi có thể khiến cho những phần của tôi làm việc cho sự tốt đẹp nhất của tôi mà thôi.
    Tôi biết có những khía cạnh về chính tôi là một bài toán đố cho riêng tôi, và những khía cạnh khác mà tôi còn không biết. Nhưng khi tôi thân thiết và yêu chính bản thân tôi, tôi có thể can đảm và hy vọng tìm kiếm cách giải bài toán đố hay những cách khác để có thể hiểu thêm về tôi.
    Tuy nhiên, tôi nhìn và phát âm, những gì tôi nói và làm, những gì tôi nghĩ và cảm giác được ngay giờ phút này chính là tôi. Đó là nguyên bản của tôi và đại diện cho tôi vào giờ phút đó.
    Khi tôi xem xét lại tôi đã nhìn và phát âm, đã nóivà đã làm như thế nào, và tôi đã nghĩ và cảm giác như thế nào, một số phần có thể tỏ ra không thích ứng. Tôi có thể xoá bỏ những phần không thích ứng, và giữ lại những phần thích ứng, và sáng tạo một cái mới cho những phần mà tôi từ bỏ.
    Tôi có thể thấy, nghe, cảm nhận, nghĩ, nói, và làm. Tôi có những dụng cụ cần thiết để tồn tại, để gần gũi người khác, để hữu ích, để làm mọi thứ và mọi người trở nên có ý nghĩa và có thứ tự.
    Tôi sở hữu tôi và vì thế tôi có thể xây dựng tôi.
    Tôi là tôi và như thế thì rất tốt.

    Tôi thật sự xấu hổ khi đọc bài viết này
    Tôi thấy mình thật tầm thường và kém cỏi
    Trong bài viết này các đồng chí sẽ tự rút ra được nhưng kinh nghiệm để có những bài viết hay
    TVP?

    TVP?
  8. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy xấu hổ quá,20 tuổi đến nơi rồi mà chưa làm gì có ích được cho đời !
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  9. toi_yeu_river

    toi_yeu_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    công nhận ,nếu như đó là bài viết của một cô bé 15 tuổi thì cô bé đó quá già giặn..
    Trong xã hội của chúng ta có nhiều hạng người,mỗi hạng người lại phụ thuộc vào các mối quan hệ trong xã hội......
    Như C.Mac đã từng nói đó thôi,con người là tập hợp của các mối quan hệ.Khi một con người nào đó sinh ra thì họ không chỉ sống cho riêng họ,mà họ còn sống cho tất cả mọi người quanh họ nữa.Cho nên nói như em bé đó thì có vẻ như em đó hơi ích kỉ.Mọi suy nghĩ của em đó đâu chỉ của riêng em đó.Tại sao em đó không nghĩ là tại sao em đó lại nghĩ như thế?đó có một phần khác quan của mọi người quanh em đó tác động lên chứ không phải chỉ có mình em đó.Mọi cảm giác của em đó nữa cũng thế.nếu không có những người xung quanh hay nói cách khác là không có xã hội thì em đó có được những suy nghĩ những cmả xúc đó? chắc chắn là không có......cho nên tôi thấy suy nghĩ của em gái đó hơi có chủ nghĩa cá nhân.....
    Còn nếu nói theo kiểu của em gái đó thì........tôi nhớ trong bộ phim MA TRẬN có một câu là:mỗi một con người đều sống trong một nhà tù được cai trị bởi bộ óc của chúng ta........tôi quả thực rất tâm đắc câu đó.........mọi cảm giác của tôi,mọi suy nghĩ của tôi,mọi hành động của tôi đều phụ thuộc vào bộ óc của tôi,và các bạn cũng thế.....Xem bộ phim đó,nhiều lúc tôi cảm thấy sợ hãi,bởi đâu là thật đâu là ảo?cái mà tôi cảm nhận thấy có phải là thật không?tất cả,mùi vị,cảm giác,.....tất cả,cái bức trang kia có thực sự đẹp như thế không?hay đó là..........
    Nhưng hãy tin rằng,bộ phim đó chỉ là một bộ phim giả tưởng không có thật.
    Còn,khi chúng ta sống trong xã hội,sống trong cuộc đời này,có nghĩa là chúng ta có ý nghĩa ít nhất là đối với một người nào đó,hay đối với một cái gì đó.........Đừng bao giờ nghĩ là mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa làm gì cho cuộc đời.Mỗi một người sinh ra là đều có ý nghĩa của nó cả......hì hì hì chứ ông trời không bắt ta sinh ra rồi để ta sống một cách vô nghĩa đâu......Điều quan trọng là chúng ta phải biết điều đó,để sống có ý nghĩa hơn thôi..
    Tôi rất mong các bạn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc,
    yêu the_river_of_love144 bằng cả trái tim.
    the_river_of_love144,nàng là ánh sáng của đời tôi
    Được toi_yeu_river sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 04/05/2003
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chứng tỏ một điều đồng chí chẳng hiểu gì về ý muốn của tôi khi gửi bài này
    Đồng chí định mang cái Mác Lênin ra để nói cái cá nhân trong bài viết của một cô bé 15 tuổi ư ?
    (Đồng chí chỉ lên nói chuyện đó với những người đã từng học học qua Triết mà thôi)
    Lúc 15 tuổi cái Trí Tuệ của đồng chí tới đâu vậy
    Có bằng cô bé này không ?
    Chán đồng chí quá
    TVP?


    TVP?

Chia sẻ trang này