1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về buổi học Salsa với giáo viên người Nhật

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Ylang_ylang, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Buổi học hôm thứ năm vừa rồi giúp em nhận ra được một nhược điểm vô cùng khó sửa của mình, đó là thiếu nhiệt huyết với các bước nhảy. Đúng bước, đúng nhịp, nhưng vẫn ko đẹp, bởi vì chẳng có chút lửa nào trong đó cả. Nhìn thầy, nhìn mấy chị nhảy, chẳng biết làm sao để thay đổi được mình.
  2. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy em ạ, nhẩy Salsa phải có chất lửa trong đó chứ. Biết người Việt mình hay ngại, nhưng đã nhẩy thì phải "máu" , phải đưa được chất Latin vào điệu nhẩy.
    Chúng ta quá thiệt thòi khi thiếu giáo viên "xịn", dù đã tham khảo rất nhiều tài liệu Salsa nhưng như vậy chưa đủ, chúng ta vẫn chưa thể hiện đúng chất Salsa khi nhẩy. Cơ hội tiếp xúc với những giáo viên đúng chất như Aochan không nhiều, vì vậy cần tận dụng những buổi học như vậy để "bắt" được hồn của Salsa.

  3. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ông anh trai này kỳ cục không chịu được, em đăng ký qua email cho anh mà ko thấy đến một câu reply.
    Vì thế mà em miss mất buổi thứ hai.
    Bực mình quá đi.
  4. saomailan

    saomailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào có nhu cầu học cơ bản mà để lỡ mất buổi học thứ hai vừa rồi thì thứ hai tuần này các bạn tới lớp học lúc 7.40 nhé, mình sẽ đến sớm và hướng dẫn lại những bước cơ bản cần thiết để các bạn có thể theo được cùng lớp.
    Hẹn gặp lại bạn tối thứ hai nhé
    Sao Mai
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là người Việt mình, mà đó là cả 1 nền Văn hoá Phương Đông, YY ạ .
    Có lẽ cách tốt hơn là vừa dạy, vừa dỗ. Tức là vừa dạy, vừa giúp mọi ngựời cảm nhận được điệu nhảy và âm nhạc, thoát ra khỏi những cảm giác về sự tiếp xúc thông thường...
    Thậm chí nên đề cao việc những bạn mới bắt đầu đến với Salsa còn cảm giác ngại ngùng ấy chứ! Nếu ko biết ngại thì sẽ ra sao nhỉ?
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hihihii đừng đổ cho Văn hoá, hãy xem người Trung Quốc người Thái, Nhật.... nhẩy Dancesport, và xem trực tiếp anh Aochan nhẩy Salsa- họ cũng là người châu Á. Bản chất của bất kỳ điệu nhẩy nào cũng không xấu, và nó là văn hoá ngoại nhập. Đã thích nó thì chắc chắn có máu chơi nó, sao lại ngại. Ngại có nghĩa là còn suy nghĩ đen tối trong đầu, còn chưa thực sự nhiệt tình với nó.
    Tôi nghĩ hãy đổ cho thày dậy thôi. Ở VN chúng ta không có thầy xịn được đào tạo bài bản. Toàn tự học tự tìm hiểu và đôi khi bóp méo bản chất của điệu nhẩy. Điều này là nói về mọi điệu nhẩy nói chung, đừng ai tự ái nha. Hãy nhìn cách Aochan dậy! với cách ấy tôi nghĩ không còn ai ngại ngùng.
    Khi đã thích gì đó thì chắc chắn cái máu, cái đam mê đã nằm sắn trong mỗi chúng ta. Vấn đề còn lại là " Khám phá nguồn cảm xúc bản thân" thôi . Khám phá mãi mà vẫn thấy ngại, thấy không tự nhiên thì đã khám phá chưa đúng hoặc chưa có sự trợ giúp tốt của thầy.

Chia sẻ trang này