1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về cuộc gặp gỡ thân mật cuối tháng 7(Trang 20)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tieu_yen_tu84, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thoi buoi nay quen nhau hay qua hen,chi can 1 lan chat chit la anh anh em em ngot xot.Dung la rut ngan khoang cach.Nhung lieu quen nhau nhanh nhu the co ben?co tim duoc 1 tinh ban chan that?uh ma thoi buoi nay tim ra duoc 1 nguoi ban than cung kho
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    không có cái gì là không thể đc cả, có lẽ em hơi bất mãn với 1 điều gì đấy, cuộc sống là vuôn vàn những sự kiện ngạc nhiên chắp vá lại , có sao đâu ? điều gì cũng có thể xảy ra , nếu nhìn nó dễ, khắc nó dễ, thấy khó thì đương nhiên nó ko thể dễ đc, nếu mở lòng ra thì mọi cái tốt đẹp sẽ đến với mình thôi
  3. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Qua đợt mưa vừa rồi Tây Thiên nhiều nước lắm, chỉ sợ v22 thấy nước to quá lại đòi về thôi.
    Chim là cấm bắt về đấy nhé, tài sản quốc gia đấy
    ?oNghiêm cấm mang chim chóc ra khỏi rừng dưới mọi hình thức!?
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    He he, thế tha hồ mà tung té nước, nước nhiều lắm hả bác. Tập bơi ở bể không đc có khi ra suối lại bơi dc thì chết. Mà đâu có bắt chim hoang dã đâu. Người dân ở đấy bắt thì mình mua lại nuôi nấng ấy chứ, việc thiện ấy mà. Nhưng mà chỉ chim non thôi, chứ chim già thì quay luôn
  5. autumn_moon_vn

    autumn_moon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mà chẳng anh anh em em, chẳng nhẽ mày tao hả em, còn ngọt xớt hay không thì còn phải tuỳ người chứ.
  6. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mua lại nuôi nấng giè? Chim hoang mang về 1 ngày là chít với em V22! Em V22 mà nuôi chim chả con nào sống được quá 24h ngỏm củ tỏi hết! Chim non ngỏm củ tỏi! Chim già để quay mà lị! Các pác đọc kỹ mà xem tội nghiệp cho con chim lạc đàn nào rơi phải tay em ý! Chẹp! chẹp! tự dưng lại thấy thèm thịt chim thế không bít! Hum này đi Tây Thiên có thịt chim không???
    Trên trời cao có muôn vì sao!
    Lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau.
    Sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường.
    Mơ ngày xưa có em và anh.
    Bâng khuâng hạt mưa, phút bên nhau sao mong manh!
  7. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nè, ông nhìn thẳng vào mặt tôi đây này, tròn không?Mặt trời đấy , Hoa hướng dương đấy. Đấy, nhìn thẳng xem đi,mặt thế này có biết nói dối đâu cơ chứ
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em chim (hơi) non trên cành (hơi) cao v22h04 không thể tham gia cuộc họp mặt thân mật hôm nay của box ta. Cún đã ngồi online đến tận 15h45 và quyết không đi, thế mà 15h46, sau khi phone cho đồng chí Kankuli hỏi tình hình, đã phải mò ngay đến Lý Nam Đói. Buôn dưa lê với các bác nhà mình rôm rả ra phết đấy. Chuyện xe cộ, đường xá, chuyện đi đứng, đỗ nghỉ, chuyện hậu cần.... túm lại là quanh vấn đề Tây Thiên. Cuối cùng, trên đường về Cún tôi thuộc lòng một câu của bác Kankuli: "Buôn dưa 3 tiếng đồng hồ hết cả nước bọt".
    18h hơn một tí, bác nhipmuaroi1981 đến và đề xuất hát hò. Kế hoạch tối CN tơi hồng như thế là rất hay. Mỗi tội là mấy VIP nữ đều phải về để chăm sóc lòng tin của phụ huynh, đặng đến hôm 1/8 đi về đêm hôm còn không bị chưởi. Vậy là giải Con Bò Vàng lần này hoãn sang tháng sau.
    Túml ại là hôm nay cảm thấy rất thân mật trong không khí thân tình của các bạn bè thân hữu (gần 3 chục nhân theo lời bác Kankuli và hơn 1 chục nhân theo thực tế).
    Cún đã nhận trách nhiệm làm tường trình cho phi vụ off lần tới, tiện thể tường trình luôn phi vụ off hôm nay.
    Xin chào và hẹn gặp lại bà con!
    (mượn chữ kí chị honghaxinh)
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    He he, chị cun bé, đi ô tô hả. He he he, yên tâm đi, say xe thì ối anh tận tuỵ chăm sóc. Tiếc rằng em ko có cái diễm phúc thế .
    Hôm nay mọi người cũng off dài thế cơ à? Tổng số chi đội mình lên Tây Thiên là bao nhiêu vậy?Tiếc rằng chim hơi non phải đưa U đi thăm người ốm nên chưa biết cụ thể. Hẹn lại 1-8.

Chia sẻ trang này