1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về kết quả trận đấu Newcastle United và Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    6-2 rồi, gỡ một chút danh dự cho New, nhưng bất lợi cho MU. Hì, nhưng mà hết giờ rồi
    ---
    Love is in your heart not to stay, but to be shared
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,MU chiến thắng là tốt rùi,lâu lắm mới thấy một trận ghi nhiều bàn thắng như thế.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  3. Muchfbg

    Muchfbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là Đức Mạnh
    Bác Admin nào xem hộ em cái, tại sao em cứ Login hay dùng ở nhà thì đã lưu pass rồi nên tự động login nhưng nó cứ báo em đã truyền dữ liều từ trang khác và Nick của em đang bị khó, nhưng em dùng nick khác có thấy bị sao đâu chứ ???
    Chúc mừng MU, chúc mừng Paul, anh đã ghi 3 bàn thắng trong chiến thắng này. Giggs 2 bàn và Nis 1 bàn. Arsenal hoà đê.
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Đi cho biết đó biết đây
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Xem trận này mát cả ruột
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... la rát cả họng, đập bàn đau cả tay, nhẩy chẹo cả chân... lại còn làm bể cái ly của người ta nữa chứ
    Nhưng dù sao cũng thật tuyệt vời! Chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal rùi hihihì
    TYT = You and Me Forever !
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Giggs chỉ ghi 1 bàn thôi, còn solkjaer ghi bàn đầu, Paul 2 bàn, Nis 1 bàn.
    Me oi con muon lay vo
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

    Có thế nói đây là trận đấu rất hay, có thể là gần như hay nhất của chúng ta từ đầu giải.
    Khác với những mùa giải khác, MU gặp những đội bóng to thường khó khăn, mùa bóng này, mỗi khi gặp những đội đó, MU ta dường như có thêm động lực để thi đấu. Tuần trước vừa thắng Liverpool 4-0, tuần này lại cho Newcastle phơi áo 6-2.
    2 huấn luyện viên già đời của bóng đá Anh, 2 người được phong tước hiệp sĩ có cái quàng vai và hành động rất thân thiết. Lúc chụp ảnh cũng rất thân thiện, nhưng trận đấu khởi đầu lại không giống thế tí nào cả. Shearer vào bóng rất thô bạo với Keane và một cầu thủ của MU ( các bác thông cảm, em quên mất là chú nào rồi )
    Phút thứ 21 của trận đấu, một pha hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Barthez, bóng bật ra ngoài xa và vào tầm chân của Jenas, cầu thủ trẻ này tung một cú sút căng và đẹp. Bóng bay vào góc cao bên trái khung thành, 1-0 dành cho New. Nhưng các cầu chủ New đâu biết rằng bàn thắng đó lại là động lực rất lớn để MU tấn công và có những bàn thắng ở những phút sau
    Mọi chuyện bắt đầu từ phút 32, khi Solskjaer nhận được bóng trong vòng cấm đại. (hình như) Scholes chuyền bóng từ ngoài vào, bằng 1 pha không chế và một quả vô lê....một bàn thắng cho MU. Tỉ số tạm thời là 1-1. Thủ môn đội bạn chào cờ, chả còn gì để bình loạn nữa cả
    Sau đó 2 phút, tức là phút 34 thì phải, Paul Scholes nhận được bóng của Solsjkaer và ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong trận này. Pha bật tường của 2 cầu thủ này khiến hàng hậu vệ của New trở thành những anh chàng vụng về và thật đáng thương...
    Cộng thêm 4 phút nữa, là bao nhiêu bà con tính hộ cái, tớ vống nhẩm nó ko nhanh, Scholes nhận bóng ở ngoài vòng cấm địa, tung sút cái bùm. THủ môn đội bạn vướn gần như hết sức, nhưng mà ko chụp được 3-1 cho MU, không cần nói nhiều
    Lúc red đang ngồi viết cải bài mở đầu topic này, O'shea đi bóng bên phía cánh trái qua 2 hậu vệ, tung sút đập xà ngang của thủ môn Given. Bóng bật ra và rơi ngay vào chân Giggs ( New đen nhờ ). Anh ta hãm bóng một nhịp và sút bằng chân phải, cái chân từ trước đến nay anh chắng sút phát nào mạnh cả, thế mà trận này thì mạnh thế. 4-1 ngay trước giờ giải lao. New gần như sụp đổ hoàn toàn.
    Đầu hiệp 2, một số cầu thủ trụ cột đã được cho ra ngoài sân để giành sức cho trận tới gặp Arsenal. Nhưng không phải vì thế mà MU tấn công trùng lại.
    Gary Neville sau 3 phút được vào sân, đi bóng bên phải, tạt vào cho Scholes, anh ta sút nhẹ vào góc gần của gôn. 5-1 rồi !!!!
    Hat-trick của Scholes, đã lâu lắm rồi Scholes mới có một hat-trick, chúc mừng anh và chúc mừng MU
    Dường như mạch tấn công vẫn còn nguyên, Forlan bị đốn ngã trong vòng 16m50. Nistelrooy bình tĩnh thực hiện thành công quả Pel. Đây là bán thắng thứ 18 của Nistelrooy ở giải PL năm nay.
    Phút 85, Keane hơi đau, Sir Ferguson chấp nhận đá thiếu người.
    Phút 88, Ameobi ghi bàn thắng cho New, nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn, bàn thắng của anh chỉ còn ý nghĩa làm cho tổng bàn thắng 2 trận đi và về bằng nhau ( lượt đi ta thắng 5-3 )
    Với trận thắng ấn tượng này, MU ta vươn lên đầu bảng.
    Trận đấu vào rạng sáng thứ 5 gặp Arsenal sẽ quyết đinh tất cả, dù sao Mu đang có lợi thế về tinh thần. Giggs và Keane hơi đau, nhưng mà hi vọng 2 anh có thể ra sân được.
    Manchester Go go go go !!!
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  10. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính 1 chút thui. Người chuyền bóng cho Sol ghi bàn không phải là Schol mà là Giggs. Trong 1 tình huống để mất bóng ( do chuyền hỏng) ở khu vực giữa sân. Schol chuyền cho Giggs, theo thói quen anh này dắt bóng chạy thẳng vào trung lộ trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ New, nhưng tất cả còn ngỡ ngàng hơn khi Giggs không tiếp tục rê dắt nữa mà lại tung ra 1 đường chuyền tưởng chừng như không hợp lý ( vì trên hàng công lúc này chỉ có mình Valnis đang bị kèm chặt, còn Sol thì đứng khá xa và khó có thể tham gia ghi bàn được ). Hê hê, nhưng bằng những bước di chuyển nhà nghề ( chạy xuyên qua khe giữa hậu về cánh trái và trung vệ của New ) cùng cú xuống bóng bằng ngực điệu nghệ đã loại tất cả hàng phòng ngự New và cuối cùng kết thúc chéo góc loại nốt thủ môn "Say" Given. Trong tình huống này, không 1 cấu thủ nào của New có thể ngờ được người kết thúc lại là Sol chứ không phải là Valnis vì từ đầu trận đến lúc đó, tất cả mọi đường bóng đếu tập trung cho cầu thủ này.
    Em chỉ xin bổ xung có thế thui ạ. CHứ để em mà bình luận cả trận thì em xin vái cả nón.
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này