1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc post bài và xoá bài của box ta( ai có than phiền gì về vấn đề này thì vô đây!)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi ricarica, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói Cương như vậy. Nhưng mỗi người nhường nhau một lời thì có phải êm đẹp không?
    [​IMG]
    Em có một tình yêu
    Mỏng manh như chiếc lá
  2. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Thế nhưng mà mình nhường mà chúng nó ko nhường lại thì...?

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhường tiếp!!! 1 điều nhịn 9 điều lành ----> 2 điều nhịn 18 điều lành, 3 điều nhịn 27 điều lành.... mà có lành thì cũng là lành cho bạn thôi chứ cho ai đâu và không chỉ thế người xung quanh cũng được nhờ nữa!
    [​IMG]
    Em có một tình yêu
    Mỏng manh như chiếc lá
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tui thấy hìn như là rica ít khi nhường nhịn ai lắm. Nói vậy trêu rica cho vui thôi chủ đề này stop được rồi nói về chuyện viết bài vầ xoá bài mỗi người có cách cua mình mà. Việc làm mod xử lý thế nào cũng có qui tắc rồi OK ? Mà những chủ đề trên cùng này cho xuông bớt đi để có nhiều đất hơn cho những chủ đề thảo luận ở dưới.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  5. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bác Hell thôi thì để em nói tiếp.
    To rica: Làm gì có chuyện 1 sự nhịn là 9 sự lành à. Đó chỉ là cái cách xử sự của đạo phật thôi. 1 đứa con trai bị chửi không chỉ vài lần mà lại ngậm tăm không phản ứng gì thì quá yếu hèn. Người chứ có phải bụt đâu mà từ bi hỉ xả thế.
    Cái lý lẽ đó không thuyết phục.
    LOVE YOU TODAY, KICK YOU TOMORROW

Chia sẻ trang này