1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Ý kiến - Hỏi đáp - Đăng kí thành viên ArFC

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi hoangtienhai, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    [
    Tôi không thích Pele, ông quá chu toàn cho sự nghiệp cầu thủ của mình khi rời bỏ bóng đá đỉnh cao quá sớm. Tôi cũng không thích Cruyff, người đặt lợi ích, sỹ diện cá nhân của mình đứng cao hơn lợi ích dân tộc khi từ chối tham gia VCK 78. Với Berkenbauer, vẻ đạo mạo, uy nghiêm kiểu ?ohoàng đế? vô tình khiến ông với người hâm mộ như có một hố sâu ngăn cách. Diego Armando Maradona thì khác, hình ảnh Che săm trên cánh tay anh đã nói lên tất cả, Diego gần gũi, bình dị và thân thuộc với chúng ta hơn. Tôi yêu Diego còn vì một lẽ, anh luôn hết mình với trái bóng tròn, chừng nào còn sức, anh vẫn sẽ xỏ giày ra sân. Còn nữa, nói về Diego, mấy ai trong chúng ta quên được những giọt nước mắt trẻ thơ tại Italy 90 của anh.Với trái bóng, vui thì hết mình, buồn thì khóc hết cho vơi. Còn gì minh chứng hơn cho tình yêu bất diệt của Diego với quả banh tròn! [/center]
    -Gia Cát Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 29/04/2004
    [/quote]
    Bạn không thích Pele đơn giản chỉ vì ông là người Brazil.Bạn yêu Diego Armando Maradona thì chỉ cần thế là đủ,với bạn đó là số một.Nhưng Diego cần phải hiểu rằng anh là niềm tự hào của cả một dân tộc,thần tượng của nhiều thế hệ,thì không phải chỉ cần khắc hình ảnh của Che lên cánh tay là đã trở thành bất tử như Che.Vì thế,dù là một con người như bao nhiêu con người khác,dù cho người ta có bảo rằng anh sống thật với chính những yêu ghét hạnh phúc vui buồn của bản thân anh,nhưng thế là chưa đủ.Với một tiền sử nghiện ma tuý và tới tận bây giờ vẫn chưa dứt,với vòng bụng 1.2m như hiện nay,với tính cách bất thương với những cuộc ăn chơi khác người liệu anh có thể là tấm gương để noi theo của cả một thế hệ. Thần tượng bóng đá đầu tiên của tôi chính là Diego,với tôi Diego vẫn là một tài năng xuất chúng,nhưng tôi còn hy vọng ở anh nhiều hơn thế,anh có thể làm được nhiều hơn cho một dân tộc,chứ không phải chỉ có hỉnh ảnh của Che trên cánh tay.Che đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh không mệt mỏi để đem lại tự do dân chủ cho các dân tộc ở Nam Mĩ,với Che là hành động chứ không chỉ là khẩu hiệu.Diego bao giờ anh mới có thể cai nghiện được đây?
  2. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    [
    Tôi không thích Pele, ông quá chu toàn cho sự nghiệp cầu thủ của mình khi rời bỏ bóng đá đỉnh cao quá sớm. Tôi cũng không thích Cruyff, người đặt lợi ích, sỹ diện cá nhân của mình đứng cao hơn lợi ích dân tộc khi từ chối tham gia VCK 78. Với Berkenbauer, vẻ đạo mạo, uy nghiêm kiểu ?ohoàng đế? vô tình khiến ông với người hâm mộ như có một hố sâu ngăn cách. Diego Armando Maradona thì khác, hình ảnh Che săm trên cánh tay anh đã nói lên tất cả, Diego gần gũi, bình dị và thân thuộc với chúng ta hơn. Tôi yêu Diego còn vì một lẽ, anh luôn hết mình với trái bóng tròn, chừng nào còn sức, anh vẫn sẽ xỏ giày ra sân. Còn nữa, nói về Diego, mấy ai trong chúng ta quên được những giọt nước mắt trẻ thơ tại Italy 90 của anh.Với trái bóng, vui thì hết mình, buồn thì khóc hết cho vơi. Còn gì minh chứng hơn cho tình yêu bất diệt của Diego với quả banh tròn! [/center]
    -Gia Cát Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 29/04/2004
    [/quote]
    Bạn không thích Pele đơn giản chỉ vì ông là người Brazil.Bạn yêu Diego Armando Maradona thì chỉ cần thế là đủ,với bạn đó là số một.Nhưng Diego cần phải hiểu rằng anh là niềm tự hào của cả một dân tộc,thần tượng của nhiều thế hệ,thì không phải chỉ cần khắc hình ảnh của Che lên cánh tay là đã trở thành bất tử như Che.Vì thế,dù là một con người như bao nhiêu con người khác,dù cho người ta có bảo rằng anh sống thật với chính những yêu ghét hạnh phúc vui buồn của bản thân anh,nhưng thế là chưa đủ.Với một tiền sử nghiện ma tuý và tới tận bây giờ vẫn chưa dứt,với vòng bụng 1.2m như hiện nay,với tính cách bất thương với những cuộc ăn chơi khác người liệu anh có thể là tấm gương để noi theo của cả một thế hệ. Thần tượng bóng đá đầu tiên của tôi chính là Diego,với tôi Diego vẫn là một tài năng xuất chúng,nhưng tôi còn hy vọng ở anh nhiều hơn thế,anh có thể làm được nhiều hơn cho một dân tộc,chứ không phải chỉ có hỉnh ảnh của Che trên cánh tay.Che đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh không mệt mỏi để đem lại tự do dân chủ cho các dân tộc ở Nam Mĩ,với Che là hành động chứ không chỉ là khẩu hiệu.Diego bao giờ anh mới có thể cai nghiện được đây?
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cố gắng bào chữa cho Diego, anh phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Dính vào ma tuý, có thể coi đó là vết đen nhất trong cuộc đời Diego. Với những người nghiện, ta nên có cái nhìn cảm thông hơn với họ. Vì thế, đừng chỉ xoáy vào duy điểm đó mà phủ nhận những gì Diego đã làm ra cho bóng đá. Đời người mấy ai được vẹn toàn, không dính vết này thì nhúng vệt kia: Pele, Berkenbauer cũng vài bà vợ, bồ bịch lăng nhăng, Cruyff trên môi lúc nào cũng hít vào lại dịt ra....Họ hơn gì Diego chăng?
    Chẳng cần phải xăm hình ảnh Che vào cánh tay mới làm Diego bất tử. Thật nực cười khi so sánh Che và Diego, bạn có thể so sánh tài năng của Pete Sampras và Michael Jordan với nhau được không? Mỗi người đều có những lựa chọn riêng cho cuộc đời họ. Quả bóng dưới chân Diego, trái bóng trong tay Michael đều khiến họ thành những thiên tài. Những nghệ sỹ đó lao động hết mình, tạo ra những cảm xúc kỳ diệu cho bất cứ ai trong chúng ta. Họ vẫn không xứng đáng là biểu tượng chăng?
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cố gắng bào chữa cho Diego, anh phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Dính vào ma tuý, có thể coi đó là vết đen nhất trong cuộc đời Diego. Với những người nghiện, ta nên có cái nhìn cảm thông hơn với họ. Vì thế, đừng chỉ xoáy vào duy điểm đó mà phủ nhận những gì Diego đã làm ra cho bóng đá. Đời người mấy ai được vẹn toàn, không dính vết này thì nhúng vệt kia: Pele, Berkenbauer cũng vài bà vợ, bồ bịch lăng nhăng, Cruyff trên môi lúc nào cũng hít vào lại dịt ra....Họ hơn gì Diego chăng?
    Chẳng cần phải xăm hình ảnh Che vào cánh tay mới làm Diego bất tử. Thật nực cười khi so sánh Che và Diego, bạn có thể so sánh tài năng của Pete Sampras và Michael Jordan với nhau được không? Mỗi người đều có những lựa chọn riêng cho cuộc đời họ. Quả bóng dưới chân Diego, trái bóng trong tay Michael đều khiến họ thành những thiên tài. Những nghệ sỹ đó lao động hết mình, tạo ra những cảm xúc kỳ diệu cho bất cứ ai trong chúng ta. Họ vẫn không xứng đáng là biểu tượng chăng?
  5. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Các bạn set cho lão phu cái tít nhé, giản dị thôi: "Fan of Argentina team"
  6. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Các bạn set cho lão phu cái tít nhé, giản dị thôi: "Fan of Argentina team"
  7. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại đây!
    Xin tham gia một chân trong thành viên ArFC...
    Tớ yêu Maradona và Batigol...
    Rất mong mọi người giúp đỡ để trờ thành thành viên
  8. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại đây!
    Xin tham gia một chân trong thành viên ArFC...
    Tớ yêu Maradona và Batigol...
    Rất mong mọi người giúp đỡ để trờ thành thành viên
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    U a wel căm!
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    U a wel căm!

Chia sẻ trang này