1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo - Ý kiến - Hỏi, đáp ! (Theo dự báo thời tiết thì sẽ nóng trở lại)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi v22h04, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn small-fire thân mến!
    Cảm ơn bạn đã để tâm góp ý cho box Lamquen! Chúng tôi, những người tình nguyện làm công tác quản trị mạng, rất mừng khi có thành viên quan tâm đến tình hình của box.
    Hiện nay cả nhân Cún tôi không có đủ thời gian để phân tích từng bài viết, từng câu từ của bạn cho bạn thấy sự thiếu thuyết phục trong đó. Tôi xin hẹn bạn ngày mai, ngày kia, sẽ nói chuyện rõ ràng thẳng thắn. Còn hôm nay, xin nhắc với bạn rằng: Chúng tôi là MOD!
    Điều đó không có nghĩa là chúng tôi được phép làm càn. Tất cả những gì chúng tôi làm đều có lý của chúng tôi. Khi chúng tôi đánh giá một topic cần phải khoá lại, đương nhiên chúng tôi phải xét đến tất cả các yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Vì thế, chúng tôi thấy mình không có gì sai cả. Bạn thân mến ạ! Nếu bạn cố tình áp đặt cho chúng tôi cái tiếng là tự tung tự tác khoá topic lung tung, thì bạn sai rồi.
    Chúng tôi rất phiền lòng vì bạn đã tỏ ra đánh giá thấp vai trò của Mod. Điều này giống như bạn đánh giá thấp những người làm công tác quản lý nói chung và quản lý thành viên nói riêng.
    Bạn có thấy việc bạn đang làm giống như việc một cô bán hàng vỉa hè đang oán trách công an phường đã dẹp hàng của cô ta không? Đành rằng quán hàng đó vẫn có khách hàng và nó giúp cho cuộc sống của một gia đình, nhưng nó lại không được phép tồn tại vì mỹ quan chung. Thay vì ngồi vỉa hè, bạn có thể bầy hàng vào một cái chợ. Có thể coi box Làm Quen là một cái chợ! Nhưng bạn nhớ cho một điều: cái chợ Làm Quen này nằm trong một đô thị TTVNOL văn minh và được quản lý theo nguyên tắc chứ không phải một cái chợ làng hoặc một cái chợ tạm, chợ tự họp nào đó; cho nên không thể bày hàng tràn lan lung tung được. Cô bán hàng có thể nói là công an phường hay Ban quản lý chợ đã làm sai điều gì không?Nếu bạn đủ tỉnh táo để hiểu những điều tôi nói, thì tôi sẽ không cần phân tích lại những bài viết của bạn để bạn khỏi phải hối tiếc vì đã viết ra những dòng như vậy. Mong bạn hiểu nhanh nhanh cho!
    Chào cô bán hàng rong nhé!
    Ký tên: Ban quản lý chợ.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 14/03/2005
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Hì ... chào bạn Cún ... bạn chả cần hẹn ... bạn chỉ cần post lên đây tôi nghĩ chắc không quá tốn thời gian để tôi trao đổi với bạn
    Thế nhưng mà thế này ... thay vì ta tranh luận về vấn đề chính là : [ với tiêu chí làm quen thì nguyên nhân gì để Mod locked topic tôi đang nói ấy (chiều cao ) ] thì bạn không hề nói đến nó mà bạn chỉ đang thanh minh về vấn đề Mod và ... lối chất vấn của tôi . Chắc ý tôi là gì thì bạn đã hiểu nhỉ ?
    bạn có la cà sang cả Văn Học và từng nói Văn Học là nơi [chó ăn đá gà ăn sỏi ] (vì thế bạn nick là Cún ? ) ... thế mà dường như bạn được ý niệm cá nhân ban đầu chi phối quá nhiều công việc Mod của bạn rồi . Tôi có thể hiểu chắc Mod của Box thấy ngứa mình ra sao khi thành viên lạ hoắc đến ngoáy Box mà bạn thì lại văn vở bám đầy mình nữa chứ (đấy là nói thẳng là thế )
    Này bạn Cún ... như tôi đã nói ở trên là bạn đã để cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều rồi đấy ... tôi chả thiểu năng trí tuệ như cái ý nghĩ bạn gán cho tôi là :
    bạn đánh giá thấp vai trò của Mod ,bạn đánh giá thấp những người làm công tác quản lý nói chung và quản lý thành viên nói riêng.
    chúng tôi cái tiếng là tự tung tự tác khoá topic lung tung, thì bạn sai rồi.
    xin thưa với bạn tôi đang chỉ trích chính xác Mod nào khoá topic tôi đang đề cập ( à cũng nhắc luôn ... topic khác tôi chỉ thấy khoá chi chít chứ chưa đi vào cụ thể ... hiện hẵng ví dụ 1 topic tôi đang quan tâm )
    còn bạn tự dưng dùng cụm từ [chúng tôi ] , [đội ngũ quản trị ] ... xin thưa với bạn tự dưng bạn ôm rơm nặng bụng làm gì vậy nhỉ ? phình bụng ra chứ hay ho gì đâu !
    bản thân từng làm mod chả hoá ra tôi tự khinh mình ah ?
    bạn đừng lôi mấy cái này ra mà lấn át nhau . Tôi biết vấn đề tôi đang nói nó nằm ở đâu , đùng bôi cho nó cái màu khác rồi úp sọt bạn ạ ...
    còn tất cả các ví dụ trên ... bạn nói không khớp rồi , hoặc ví dụ vượ quá rồi . Ở đây chúng tôi không vi phạm như người bán hàng vỉa hè bạn ạ .... chúng tôi là những con người như thế ... như thế ... và thiết thực có nhu cầu [làm quen ] với nhau
    Chỉ riêng 2 chữ làm quen cùng một thái độ nghiêm túc . Vậy tại sao locked
    Ah nhắn lại bạn Cundc nhé ... ở đây thì bàn đến công việc nhá . Còn bạn thích cá nhân thì ra chỗ khác . Vì thực tình không có độ lùi cần thiết để nhìn một vấn đề như bạn tôi không hứng thú thể hiện đâu . Cứ rầm rầm lao vào khi động đến chiến hữu (khí không tôi nói hơi quá nhể ... nhưng thật !!! )
    kí tên : quản lí công ty môi trường Thành Phố ...
    Được small_fire sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 14/03/2005
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảnh cáo cách ăn nói của anh(chị) smallfire.Ở đâu cũng có quy định của nó.Nếu bạn không chấp nhận được dù rất buồn nhưng cũng không dám giữ bạn ở lại.Bạn cũng đừng nên thách thức nick bạn là nick Mod nên Mod box này không làm gì được,nếu bạn vi phạm ở box này thì dù là gì đi nữa tôi hoặc chúng tôi cũng sẽ xử lý.Dù sao cũng cũng rất phục cách ngụy biện của bạn,chẻ nhỏ các lý lẽ của người khác để phản bác.Đoán mò chắc bạn học gì đó liên quan đến Luật.Chúc vui
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    tôi phải trao đổi với bạn 1 chút kakuli nhỉ :
    sao tôi phải thách thức bạn ? bạn nghĩ trong mắt tôi bạn (hay 1 ai đó ) là một cái gì đấy làm tôi phải bỏ cái gì tôi đang hướng mà về quanh quẩn với cá nhân để thách thức ư ?
    nếu bạn chuyển í đó về tư tưởng của bạn thì xin lỗi nhé ,tôi thách thức hết ... thách thức theo kiểu chả bao giờ nghĩ đến nó ... tôi không ỉ sự lắt léo để đẻ ra cái xấu đi thách thức người , càng không đẻ ra thứ đúng như chân lí để chờ người ta húc vào để bươu đầu ! (tôi không có khái niệm về nó ... người như thế có thể làm người ta nể ... có thể mọi người cùng nể nhưng tôi không ưa loại như thế ! )
    bạn nói í trên ... tức là sao ?... định rằng tôi nói thật , phũ phàng quá mà ngầm í cây cao bóng cả phang tôi í ah ? hihihi ... tôi chưa từng nói là nick mod này để thách thức ai khoá nhé ... chả bao giờ nghĩ về điều ấy .
    còn nếu bạn thích tôi paste nguyên nội quy TTVNOL cho bạn xem lại ngay . và cứ gọi là cả hội đồng quản trị ra mà chất vấn với cái gì mình đã viết ra (nếu ý định gì với cái nick này )...
    Rất vui vẻ thôi bác , chắc không phải đóng mở ngoặc về độ chân thật đâu nhỉ
    và lưu ý với bác một cái nho nhỏ là : khi bác trao đổi với member bác phải làm sao member thấy mình thật sự thoải mái khi nói ý kiến , thấy mình đang là 1 phần trong thế giới họ đang nói
    dù sao thú thật là tôi thấy khả quan ( diễn biến tiếp theo ) về thái độ của bác ... dù những điều bác nói trên hơi mang tính cá nhân . Nhưng bác không nguỵ biện cho nó , nó thuộc về con người ... và mod thì cũng là người thường thôi .
    Bạn hơi mất bình tĩnh mà đáng ra nếu tôi với tinh thần ko xây dựng nhất định sẽ bẻ bác về câu [cảnh cáo (anh) chị small_fire ] ... nhắc lại ... tôi không vi phạm bất cứ quy định nào của diễn đàn thông quan ngôn từ !
    Được small_fire sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/03/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạ
    Chúng tôi vốn ưa thích sự thẳng thắn và những lời phê bình đúng đắn. Nhưng xin nhớ cho rõ: phê bình đúng đắn. Bất kể ai, chỉ cần có học thức và đầu óc minh mẫn một chút, đều nhận ra rằng small_fire đang phê bình không hề đúng, mà thật ra là "chỉ trích" chứ không phải là "phê bình" nữa.
    Về những dòng bạn viết mà tôi đã in đậm trong bài quote trên: Bạn nói đến tính chất cá nhân trong các bài viết ư? Bạn đang bị "gậy ông đập lưng ông đấy". Tất cả những ai đang theo dõi vụ việc này đều nhận ra ở bài trước của tôi không hề có tính cá nhân nào hết. Hoàn toàn chỉ có nhắc nhở bạn về việc bạn thắc mắc cách mà chúng tôi quản lý box, rõ hơn là .quản lý thành viên và quản lý topic. Còn người đang bị cảm xúc cá nhân chi phối lại chính là bạn đấy. Bất cứ ai tỉnh táo đều nhận ra điều ấy.
    Bạn có bảo là bạn đang chất vấn Mod nào đã xoá topic của bạn mà thôi, vậy mà Cún tôi lại "nhảy vào". Xin thưa bạn, diễn đàn này có chức năng PM. Bạn hãy PM cho người xóa topic của bạn, và trao đổi cho đến khi nào cảm thấy thật cần thiết thì mới đưâ vấn đề cá nhân của bạn lên box. Còn việc bạn lên box công khai chỉ trích cách quản lý box của Mod thì đã là việc chung rồi. Thế nên việc tất cả bạn quản trị của box, thậm chí của cả TTVNOL, có thể can thiệp và nhắc nhở bạn khi bạn chỉ nói đến 1 Mod trước tiên thì chẳng có gì là sai, chẳng có gì là "cá nhân" ở đây hết. Bạn rõ chưa? Chính bạn là người đưa vụ việc này lên public thì bạn cũng đừng có nói rằng: "Tôi đang nói chuyện với cô này, cô kia đừng có xía vào"... vân vân và vân vân. Nghĩ mà xem, như thế thì vụ việc lại có tính chất cá nhân mất rồi đúng không? Như thế chẳng phải là việc bạn làm và lời bạn nói cũng như là suy nghĩ của bản thân bạn lại quá mâu thuẫn hay sao? Bạn viết chẳng hề có chút thuyết phục nào.
    Tôi nói thế, vì tôi vẫn có chút hy vọng rằng small_fire đủ tỉnh táo, đủ khả năng tư duy để hiểu. Bằng không, tôi sẽ tìm cách nói rõ rằng hơn, như thể phải dẫn giải cho một đứa trẻ học cấp 1 , để bạn có thể hiểu rõ vấn đề đến cùng. Nếu bạn cảm thấy bạn đúng là một người nói ít hiểu nhiều, thì làm ơn đọc lại bài viết lần trước của tôi, chỉ cần bạn đọc kỹ cái dòng in đậm thôi nhé.
    Bây giờ, chúng ta có thể làm một bài trưng cầu xem người đọc đánh giá thế nào về ví dụ của tôi đã đưa ra. Bạn vẫn không hiểu (hay cố tình không hiểu) ví dụ đó và bắt bẻ một cách ngây ngô. Box Lamquen - như bạn nói là thế này: "Ở đây chúng tôi không vi phạm như người bán hàng vỉa hè bạn ạ .... chúng tôi là những con người như thế ... như thế ... và thiết thực có nhu cầu [làm quen ] với nhau ". Tôi thấy buồn cười quá. Thì Ban quản trị TTVNOL này cũng đâu phải là Ban quản lý chợ. Tôi chỉ muốn đùa một chút để bạn thấy thiện chí của chúng tôi và cảm thấy mỗi quan hệ giữa mọi người trên TTVNOL này gần gũi và chân thật hơn . Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu thôi, người minh mẫn một chút thì hiểu ra ý tôi muốn nói đến cách quản lý nói chung, kể cả trong xã hội thực hay trên xã hội internet. Bạn làm ơn hãy hiểu đâu là nội dung chính, đâu là yếu tốt phụ gia. Tôi nghĩ rằng nền kĩ năng đọc hiểu của bạn hơi kém. Rất tiếc đấy. Vì những người kém khả năng đọc hiểu sẽ khiến cho các cuộc tranh luận như thế này thành ra "ông nói gà, bà nói vịt" đấy bạn ạ. Hay bạn không tìm ra điều gì phán bác được ý kiến của tôi nên đành lấy những cái phụ nho nhỏ ấy ra để bóp méo nội dung câu nói của tôi? Nếu thế thì bạn cũng khá lắm, cũng biết cố tìm cách mà bắt bẻ người khác đấy, nhưng không gọi là thông minh, mà đó chỉ là sự láu cá của kẻ đuối lý mà thôi. Người tỉnh táo và khôn ngoan thì không bị mắc lỡm để mà suy nghĩ theo hướng nghĩ méo mó của bạn đâu.
    Hay là tôi hiểu nhầm ý bạn? Tôi cứ cho rằng bạn đang phê bình cách đánh giá topic để lock của Mod -tức là cách quản lý box. Thế hoá ra tôi hiểu sai à? Hoá ra là bạn đang làm ầm lên chỉ vì topic của bạn mở ra bị lock à? Hoá ra bạn nói là "công việc" nhưng thật ra trong bụng bạn lại là ấm ức cá nhân à? Nếu tôi hiểu nhầm thì tôi xin lỗi nhé!
    Trong bài viết trước của tôi hoàn toàn chỉ là nhắn nhủ bạn về việc chung của box Lamquen, vậy mà bạn lại lôi cả việc tôi đã tham gia box nọ box kia (cụ thể là box Vanhoc) vào đây. Như thế để làm gì? Như thế có phải là hành động của một người đang bị cảm xúc cá nhân chi phối không? Nói để bạn biết, tôi chưa bao giờ cần biết bạn là con người thế nào, cũng không cần biết bạn đã vào box nào khác, post những cái gì khác. Vì tôi không quan tâm. mà điều tôi quan tâm chỉ là bạn đang thắc mắc gì về công tác quản lý của Mod ở box Lamquen này. Thế đấy bạn ạ, cần phải biết việc nào là việc chính, tránh mất thời gian vào những cái không cần thiết, dẫn đến việc giải quyết công việc thiếu hiệu quả.Rút kinh nghiệm đi nhé! Nói người khác là "bị cảm xúc cá nhân chi phối" thì hãy nghĩ kỹ xem mình có bị thế không trước đã nhé. Và đừng tìm cách chỉ bôi nhọ Mod của box Lamquen hay Mod của bất cứ box nào khác một cách vụng về như thế nữa.
    Chúng tôi giải quyết việc chung của box, khoá topic, treo nick thành viên ..v..v... hoàn toàn dựa trên nguyên tắc chung của diễn đàn TTVNOL. Nếu bạn muốn thắc mắc, hãy dẫn giải các dẫn chứng về việc chúng tôi làm sai nguyên tắc. Còn nếu không, thì đừng làm mất thời gian của chúng tôi nữa.
    ---------
    Nói với bạn thêm một điều. Việc thành viên bất mãn với cách khoá topic của Mod thì chúng tôi đã gặp rồi. Đầu tiên chúng tôi còn có thành ý muốn thuyết phục người đó, nhưng sau đấy, khi cảm thấy chỉ là "nước đổ lá khoai" thì chúng tôi dừng lại. Vì rằng người đó đầu tiên cũng lấy lý do công việc của Mod ra nói, nhưng sau rồi lại để lộ rõ thái độ bất mãn cá nhân. Chúng tôi hoàn toàn có thể treo nick người như thế.
    Tiện thể cũng nhắc bạn thêm. Bạn nên nói với chúng tôi rằng bạn đã hiểu ra mọi chuyện và mong muốn được hoà nhập với box Lamquen này. Bằng không, xin mời bạn đi box khác chơi. Chúng tôi không cần những thành viên có trình độ nhận thức thấp kém và không có ý thức xây dựng box mà chỉ biết chăm chăm vào topic của mình rồi lại gây mất trật tự. Bạn lưu ý cho rằng từ "chúng tôi" bao gồm cả các Admin, các Mod và các thành viên TTVNOL khác. Chẳng ai muốn quen với người không biết phải trái, không biết điểm dừng.
    Cảm ơn sự theo dõi!
    Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, đồng nghiệp của tôi cũng thế. Nếu bạn còn tiếp tục với luận điệu chỉ trích cũ của bạn, tôi sẽ treo nick bạn một thời gian. Sau đó, bạn có thể tiếp tục đóng góp cho box Lamquen, nhưng nếu bạn chỉ ở lại Lamquen với ý định gây mất trật tự nữa, chúng tôi mời bạn đi box khác chơi hoặc lại tiếp tục treo nick của bạn.
    Hướng giải quyết này đã được đại đa số Ban quản trị thông qua.
    No more comment!
    Ký tên: Cún.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/03/2005
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 15/03/2005
  6. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn viết quá dài và đặc khịt chữ như vô số bài bên VH, bên HNC và với một sự tự tin thái quá.
    Giờ tôi sẽ không đề cập gì đến cái sự đóng khoá xoá mở của các bạn nữa. Người đã "thao tác" thì lặn ko sủi tăm, đồng nghiệp thì nhiệt tình xông vào "trợ chiến". "Trợ chiến" chứ không phải đối thoại.
    Không nói đến tính thuyết phục hay mức hợp lý trong những bài mà các bạn, và tôi, và các thành viên đã viết, nhưng cái cách phủ đầu: "Ai minh mẫn thì sẽ thấy s_m sai, (và tôi đúng)." Nó sái và cực kỳ khó tiêu hoá.
    Năng lực tư duy và nhận thức của tôi cũng là thứ bạn ra ra phun trong suốt mấy gang dằng dặc đã biết. Ừ, thì có thể mức độ nhận thức của cá nhân tôi, thực tế bị hạn chế. Nhưng để nhận định chân xác về phạm trù nhạy cảm này phải có dẫn luận cực kỳ thuyết phục. Tiếc là tôi dã đối thoại bằng cách liệt kê rõ ràng những thứ "tôi thấy" (và ai cũng đã thấy), sau đó ý kiến theo quan điểm chủ quan của mình. Logic và trơn. Vậy đó, tôi "hạn chế" ở đâu không biết, nhưng ở cái ko gian nhỏ hẹp mà bạn vừa thấy tôi đây, buông những lời mạt sát cá nhân đó có hơi hồ đồ chăng.
    Đừng tưởng ở một vài nơi, bạn tự cảm thấy người ta coi mình là "một cái gì đó" mà đã vội đánh đồng ra quảng đại, thấy mình lớn với tất cả. Ảo tưởng đấy. Trong một cái chuồng gà thì một con chó con có khi đã nổi như một quái vật, nhưng giả thử con chó nhỏ ấy lạc vào rừng bạt ngàn muông thú thì nó nhỏ bé đến tội nghiệp. Và sẽ cực kỳ không hay nếu không nhận được ra...
    Cái gì cần nói (về cách xử sự của mod ở 1 vài topic vừa qua) , tôi đã nói hết. Ý kiến phản hồi cũng đã tương đối rõ ràng. Thay đổi hay không là ở quyền và tầm nhận thức của các bạn. Có điều, hãy thực sự nhìn vào, và tự cảm thái độ của thành viên... Nếu một khi còn có sự bức xúc, dẫu nhỏ, thì người làm mod nên nhìn lại mình một chút. Dẫu cái chủ quan trong xử lý là điều cần thiết để giữ ổn định 1 forum.
    Việc box là thế, chỉ có thế. Còn cá nhân nào muốn tranh luận theo chiều hướng đả kích, đấu trình thì nên chọn không gian và thời điểm khác. Chứ ngập ngụa trong ý đồ "dập đầu" đối phương xuống để bịt miệng thì cuối cùng rồi cái cần suy thì không xét mà cả một sân chơi công cộng biết thành chiến trường đả kích cá nhân.
    Mấy lời như vậy!
    p/s to Cundc: Bạn có thấy những cái mà tôi đã phết mầu đó quá na ná nhau không. Chắc không thể bởi bạn đâu thể nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu mình mà không chịu soi vào gương.
    Một ý tưởng hay, cũng nên khai thác. Nhưng cái kẹo có ngọt đến mấy thì cũng nên thưởng thức cái vị ngọt khi nó còn có vị. Đừng cố nhai lại đến trẹo cả hàm một thứ đã không mới mà cũng đâu đắt đỏ gì. Rất có sẽ khiến người cảm thấy ở bạn sự đơn điệu và manh mún, tôi nghĩ thế.

  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là bị cuốn vào những cuộc tranh luận kiểu như thế này.Cám ơn những ý kiến của bạn small fire.
    Chốt lại vấn đề là tôi vẫn giữ quan điểm của mình là mấy cái topic về chiều cao kia đáng phải xử lý.Chỉ cần 1 topic là đủ,có lẽ các mods khác cũng vậy.
    Vấn đề này kết thúc ở đây.
    P/S:Tôi chỉ tạm thời làm Mod box này do 1 Mod quá bận nên có nhờ tôi giúp 1 thời gian.Sau khi Mod đó trở lại tôi sẽ thôi.
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này ???
    cãi lấy được à ?
    đứa thì ngạo ngạo khinh khỉnh , đứa thì chân ngắn thích nhảy bàn cao .Đứa đánh vào những chỗ đau , đứa thì nhẵn mặt chẳng đau tí nào .
    vãn tuồng được rồi đấy !
    Thằng A con B tranh luận để ra chân lí C , thay vì tranh luận thì con B quay ra bình chính mình . Chân lí C thì vẫn lơ lửng đấy (ặc )
    thằng A không dưng lại đi bình con B một chút vì bạn tranh luận kéo hướng giải quyết đi rồi
    Mà cái gì treo nick ? chả thấy sai ở đâu , mà đòi treo nick ai ? lố bịch !
    có thấy mod wicht là cuối đời còn sáng suốt , tự treo nick mình ! còn có những kẻ bôi tí phấn vào người tự thích chui vào nhà thổ thì bó tay rồi . Đi đâu cũng thấy méo cái mồm tìm chỗ để "chị hai , chị ba " ... lấy việc có tí phấn làm đam mê để đi đánh bóng mặt đường , nhiều khi cãi nhau với cả ổ gà !
    bố của chuối !
    vấn đề có topic kia sai trái gì nhỉ ? giờ lí luận làm đíu gì,cứ chỉ ra xem với tôn chỉ của box làm quen thì tại sao định del nó đi ? còn thích khiêng nhau lên TMG mà choảng nhau tẹt ga thì thôi ,ở đấy cường độ ngu dốt ít dám thể hiện hơn !
    Còn cứ tiếp tục thế này thì leo xuống hết đi , trả lại cho bà con không khí thoái mái
    Thân ái
    xuống làm quen cho nhẹ người
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn Small_Fire ạ, tôi thật sự thất vọng. Đã nói là "no more comment" nhưng thấy tình trạng này thì phải vào giải thích chobạn thêm. Không nên bỏ rơi những người chậm hiểu, phải cố mà giải thích nhỉ? Bạn nhỉ? Nào nói rõ nào:
    Thứ nhất: Bạn lại nhắc đến VH và HNC,là nhắc đến đời tư của tôi rồi, trong khi tôi đã nói rõ rằng thế này: ]tôi không cần biết bạn là người thế nào, không cần biết bạn vào những box nào khác, post những gì khác. Tôi không quan tâm. Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến những gì bạn post ở box Lamquen này thôi.]
    Những người thích tranh luận như bạn thì có lẽ có chút đầu óc. Vậy mà vẫn không hiểu gì khi tôi viết như thế. Tôi viết thế có nghĩa là tôi nhắc bạn ] hãy nói đến việc chính thôi] (mà tôi cũng nói thêm nhiều để bạn rõ ý ấy rồi: cần phải biết cái gì là chính, cái gì là phụ) Khả năng đọc hiểu của bạn có vấn đề hơn tôi tưởng.
    Thứ hai: Những dòng bạn in màu, tôi đã kịp chỉnh sửa trong bài của tôi rồi. Khi ấy bạn đã kịp quote bài tôi post lúc đầu. Khá khen cho bạn nhanh nhẹn. Bản thân tôi cũng thấy vui vì bạn đã khấm khá hơn trong việc vạch lá tìm sâu để chỉ trích người khác. Nhưng đồng thời tôi cũng tiếc cho bạn. Bạn lại bảo tôi là "nhai lại" một kiểu nói. Bạn thân mến! Đọc kỹ bài của tôi đi nhé. Tôi đã nói rằng nếu bạn còn chưa hiểu thì tôi sẽ dẫn giải cho bạn như thể dẫn giải cho học sinh cấp 1 hiểu một vấn đề. Tại sao tôi lại "nhai lại"? Đấy, với "nhi đồng thối tai" thì phải nói đi nói lại cho chúng nó nghe một vấn đề thì chúng nó mới vỡ ra được. Việc tôi nhắc đi nhắc lại vấn đề "tỉnh táo", "minh mẫn", "học thức"... là vì thế, vì tôi muốn bạn nhìn lại chính bạn, xem bạn có những thứ đó không, và nếu có thì hãy thể hiện nó đi, thể hiện bằng cách đừng có tỏ ra không hiểu những gì tôi viết cho bạn.
    Thứ 3: Tôi chán tận cổ việc đối thoại với một kẻ trình độ lý luận kém mà cứ thích bắt bẻ người khác như small_fire rồi. Stop đi thôi!
    Bạn cứ bảo: Cái gì cần nói (về cách xử sự của mod ở 1 vài topic vừa qua) , tôi đã nói hết. Ý kiến phản hồi cũng đã tương đối rõ ràng. Thay đổi hay không là ở quyền và tầm nhận thức của các bạn. Có điều, hãy thực sự nhìn vào, và tự cảm thái độ của thành viên... Nếu một khi còn có sự bức xúc, dẫu nhỏ, thì người làm mod nên nhìn lại mình một chút. Dẫu cái chủ quan trong xử lý là điều cần thiết để giữ ổn định 1 forum. Nghe có vẻ gẫy gọn lắm.tiếc là chẳng có cái nội dung gì. Người ta cứ hê lên các Mod phải thế nọ thế kia. Chúng tôi nghe nhàm rồi. CÁi ý mà bạn nói thì người ta nói đầy ra rồi. MÀ tại sao cứ phải thế, trong khi chúng tôi đã hiểu rõ và cũng lấy đó làm phương châm hoạt động quản lý diễn đàn. Vì thế giờ đây chúng tôi chỉ quan tâm nếu như các thành viên chỉ ra đúng lỗi sai của chúng tôi.
    Đầu tiên thì bảo là chỉ muốn đích danh người đã khoá topic của bạn ra nói chuyện. SAu đó đuối lý trong vụ việc của bạn thì bạn lại chuyển sang hướng nói về điều to tát hơn là "giáo dục tư cách Mod" hòng vớt vát chút đỉnh giá trị các bài post của mình. ! Thử hỏi, chúng tôi đã làm gì đi ngược lại với tư cách Mod chưa? Khi bạn góp ý sai, chúng tôi đã xúm vào giải thích tận tình cho bạn hiểu mọi việc. Thế là quá đúng rồi. Khi nào chúng tôi lờ những bài viết như bài của bạn đi, không thèm đối thoại, thì bấy giờ hẵng bảo chúng tôi là vô trách nhiệm và không đủ tư cách làm Mod nhé.
    Còn bạn cứ "dạy" chúng tôi là hãy thực sự nhìn vào, và tự cảm thái độ của thành viên. chúng tôi xin nghe. Nhưng thưa bạn, bạn tìm xem trong này có ai đồng tình với bạn và đưa ra những lý lẽ để buộc tội Mod là thế nọ thế kia chưa? Hay là xung quanh đây chỉ toàn những người không đồng tình với bạn? Về thái độ của thành viên, chúng tôi đã nói rồi: chúng tôi không cần những thành viên chỉ chăm chăm vào toipc của mình làm rồi lại gây mất trật tự. Bạn đi chỗ khác chơi, nếu không, hãy ở lại và đóng góp cho box một cách đúng đắn đi. Nói thế mà vẫn không hiểu thì thôi đấy. Còn lại, những người khác, nếu họ cảm thấy Mod box này có vấn đề thật, thì họ sẽ cùng bạn phê bình chúng tôi và thậm chí bỏ đi không thèm post bài cho box nữa. Đằng này, mọi hoạt động của box vẫn bình thường,các thành viên vẫn post bài, vẫn đóng góp cho box mà không hề phàn nàn gì. Tỉnh táo lại đi bạn ạ!
    Tóm lại thế này, nói lại kẻo bạn small-fire ko hiểu hết được cái bài "dài cả gang tay" của tôi. Tóm lại là: hãy tỉnh táo, hãy khôn ngoan mà rời bỏ cuộc tranh luận này! Đừng có lan man nữa! Đừng có từ việc topic của bạn bị khoá rồi mà lên giọng dạy dỗ các Mod là thế nọ thế kia. Chán lắm! Nói một là một, nói hai là hai đi. Đừng có hết lý để nói cái này thì lại lôi cái khác ra đánh trống lảng. Mệt lắm!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 15/03/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn này...à... em này,
    trẻ con sao cứ hóng chuyện người lớn rồi chửi đổng vớ vẩn thế? Chị muốn treo nick em mấy ngày để em suy nghĩ việc gọi người khác là "đứa này đứa kia", là "thằng A con B" là đúng hay sai nhé?
    Chị , và nhiều người khác, rất khinhnhững loại người chỉ biết đứng ngoài chửi đểu.
    Mà em phát biết rất chán. Em bảo là Còn cứ tiếp tục thế này thì leo xuống hết đi , trả lại cho bà con không khí thoái mái đúng không? Em ạ, nói như em thì ai chẳng nói được. Mà em cảm thấy cái không khí này khhông thoải mái đúng không? Chị cũng thấy khó chịu lắm. Nhưng em nên suy n ghĩ cho kỹ rằng ai là kẻ đã gây ra không khí này? Là cô bạn small_fire hay là các Mod đây?
    Còn nữa, nếu cứ hễ thành viên kêu ca về việc topic của họ bị khoá thì các Mod phải tháo khoá và thôi không làm Mod nữa à? Hay nhỉ?
    Thử nghĩ, ở ngoài đời thực, cứ mở đường mới là phải giải toả nhà dân. Những người dân có nhà bị giải toả đó kêu ca thì các nhà chức trách phải từ chức hay sao?
    Chị nói rồi, em cố hiểu cho chị nhờ nhé! Bằng không, đừng có post nhiều bài thể hiện sự kém cỏi của em như thế, người đọc khác coi thường em đấy. Chị tiếc lắm.
    Còn nốt điều này: Chị rất ghét thể loại chửi đổng, thêm dầu vào lửa, chọc ngoáy lung tung.

Chia sẻ trang này