1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Báo - Ý Kiến - Hỏi Đáp - Yêu cầu set title, Lock nick theo yêu cầu, hết sức ngắn gọn các bác n

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đổi title, đổi title
    Mấy hôm nay hết Sea games, Dom cứ đeo cái bảng welcome to VN Sea games trước ngực đi lung tung không ít thằng bảo Dom trông duyên thế mà điên ( không tức). Thế nà hôm nay lên box nhờ anh Bút sắt đổi cho cái title . Anh làm cho chữ " GÁI LÀNG" vừa to vừa lớn ở dưới cho rõ cái dung nhan của Dom.
    Tất cả trao phân gửi thận( ấy nói ngược, bậy quá) nơi anh BS_ tiết hạnh khả phong.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thể post cho em bức tranh nổi tiếng Thánh đường st gì gì ấy (em ko biết) được ko ạ. Nếu được thì cám ơn các bác lắm lắm.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thể post cho em bức tranh nổi tiếng Thánh đường st gì gì ấy (em ko biết) được ko ạ. Nếu được thì cám ơn các bác lắm lắm.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thời Trung cổ, tiêu biểu là Phục Hưng, người ta chỉ thiết nói về tôn giáo thôi. Có đến một tỉ bức bắt đầu bằng Thánh đường gì đấy, hỏi thế thì tớ chịu thôi.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thời Trung cổ, tiêu biểu là Phục Hưng, người ta chỉ thiết nói về tôn giáo thôi. Có đến một tỉ bức bắt đầu bằng Thánh đường gì đấy, hỏi thế thì tớ chịu thôi.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Năm hết Tết đến, giới thiệu với cả nhà 2 cuộc triển lãm kết thúc 2003, rất đáng xem.
    -Triển lãm Vô đề gồm các bức trừu tượng của 3 hoạ sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nhật Thăng và Lê Vũ Hiếu.
    Địa điểm : 93 Đinh Tiên Hoàng ( ngã tư Tràng Tiền+ Đinh Tiên Hoàng+ Hàng Bài+ Hàng Khay = Gallery Bác Hồ ).
    -Trưng bày "Mô-ve-gu".
    Địa điểm : Quán Chim Sáo 65- Ngõ Huế.
    Come n see. Miễn thuyết minh.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Năm hết Tết đến, giới thiệu với cả nhà 2 cuộc triển lãm kết thúc 2003, rất đáng xem.
    -Triển lãm Vô đề gồm các bức trừu tượng của 3 hoạ sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nhật Thăng và Lê Vũ Hiếu.
    Địa điểm : 93 Đinh Tiên Hoàng ( ngã tư Tràng Tiền+ Đinh Tiên Hoàng+ Hàng Bài+ Hàng Khay = Gallery Bác Hồ ).
    -Trưng bày "Mô-ve-gu".
    Địa điểm : Quán Chim Sáo 65- Ngõ Huế.
    Come n see. Miễn thuyết minh.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóan là bạn mún bít về Thánh đường gì gì mà Monet vẽ 1 đống phải o?
    T I D E N B Z
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóan là bạn mún bít về Thánh đường gì gì mà Monet vẽ 1 đống phải o?
    T I D E N B Z
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cũng ko rõ, túm lại là nó Tên là thánh đường saint...(ko nhớ ), nói chung là bức tranh nổi tiếng lắm các bác ạ.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này