1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, ý kiến, hỏi đáp...............

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Tạm thời khoá nick thành viên Robber_girl trong thời gian 36 tiếng vì đã câu nhiều chủ đề .
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Tạm thời khoá nick thành viên Robber_girl trong thời gian 36 tiếng vì đã câu nhiều chủ đề .
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự không phải là có cảm giác gì đó gọi là bực mình hay gây sự với ai cả.
    Tớ vào đây cũng chỉ mong là tạo tiếng cười để mọi người vui vẻ, mặc dù tớ cũng chẳng biết làm gì nhiều cả đâu.
    Không biết các bạn offline nhiều lần và thân thiết nhau đến mức độ nào. Để mà.. khi có một thành viên mới vào các bạn lại có thái độ không phải là không thiện chí. Nhưng cũng không phải là thờ ơ. Nói chung là cũng khó nói. Vì dẫu sao thì người mời không thể thân thiết được như người cũ. Và mình thì vẫn nghĩ vậy.
    Mình cũng dạo nhiều trong cái diên đàn ttvn này. Và thấy cái box Gà này là box lứa tuổi nên vào tham gia cho vui. Nhưng quả thật mình có vào đây nhiều nhưng các chủ đề hình như chỉ để các bạn liên hệ với nhau, và cũng chẳng thấy chỗ nào để các new có thể tham gia được... hoặc là ít.
    Cũng biết là đùa qúa thì không hay. Cũng xin lỗi nếu đã lỡ viết gì chạm tự ái đến ai. Nhưng xét nghĩ, nếu các bạn nghĩ rằng viết ở trên đây là chạm tự ái đến bạn.. mà lại là các bạn online và offline... thì thật sự tôi cũng không hiểu cái khái niệm bạn ở đây nó như thế nào. Có chăng là.. giới hạn trong một số bạn nhất định.
    Mà quả thực, chỉ theo ý kiến bản thân, tôi cũng thấy cái cách viết hay thế nào đó... cũng làm người khác có thể viết theo kiểu như vậy. Vào trêu một người mà người đó không tự ái thì mới thể hiện được thực sự sự đoàn kết và hiểu nhau. Các bạn bảo rằng, có offline ngoài đời và hiểu con người của nhau... Vậy chứ, chỉ có offline thì mới là bạn. Còn không offline và không gặp nhau thì không hiểu nhau và... chửi nhau cũng là chuyện đương nhiên.
    Tôi không biết phải viết thế nào. Ngay cả bài viết của Darksun tuy tôi ko đọc hết nhưng cũng hiểu là đang viết về cái gì. Để đến lúc người ta phải xoá cả ý kiến của mình đi thì tôi cũng không hiểu vậy chứ có new member để làm cái gì.
    Thì đã đành các bạn có môí quan hệ thân thiết thật, và thực sự đã là bạn của nhau qua cái diễn đàn này. Điều đó là đáng quý trọng. Nhưng không phải vì thế mà... khi một thành viên như tôi.. xen vào, hoặc vì không hiểu các bạn chơi với nhau như thế nào... mà lỡ có viết bài nào không hay,hay đại loại là.. theo như người khác thì là đả kích hay gây sự gì gì đó là không ổn lắm.
    Phải nghĩ rằng đây là diễn đàn online. Tôi cũng thấy thú vị khi các bạn offline và thân mật. Nhưng thử nhìn vào các topic của các bạn và các bài viết của các bạn xem> Có bài nào viết theo kiểu public để những người khác có thể tiếp tục ko? Hay chỉ là nhắn nhủ và tâm sự với nhau v.vv... đấy là theo nhận xét của bản thân tôi thôi. Cũng có thể là không đúng đắn cho lắm.
    Tôi biết tôi lên post bài ở đây ít khi tôi post một bài nào đó mang tính chất tình cảm, vì bản thân tôi luôn nghĩ và cũng thích chỉ viết những bài vui vui, những chủ đề vui vui để thư giãn. Hoặc rất it snhững chủ đề tôi có cảm hứng. Mà thôi.
    Tôi biết tôi cũng lỡ làm mất lòng một vài người. Cho tôi xin lỗi, nhưng đấy không phải là cố ý. Nhưng các bạn cứ cho là như vậy, và viết kiểu như vậy thì tôi cũng chưa hiểu hết được.
    Ở ngoài đời tất nhiên tôi .. chẳng như thế này> Và các bạn cũng vậy mà thôi. VIết ra cốt để tạo tiếng cười, mà ai đó nghĩ mình xúc phạm họ và bị xúc phạm.. thì không bao giờ có thể có tiếng cười được cả. Cũng giống như các danh nhân thôi, họ nổi tiếng thật đấy nhưng vẫn có các giai thoại, các bài phê bình... về họ đó thôi. Vậy thì ai trách, và trách ai?
    Có một điều tôi cũng xin nói thật, chú ý đến ai và thấy họ có vẻ than thiện ... thì người khác mới dám viết trêu.. đôi khi quá đà. Còn bình thương thì.. ít người làm như vậy. Và tôi nghĩ các bạn cũng hiểu điều đó.
    Quả thực là tôi bây giờ chả hiểu mình đang viết gì. nhưng kiểu viết bài và... re act như vậy thì cũng không thú vị cho lắm.
    Các bạn có quyền thân nhau, có quyền hiểu nhau, có quyền nói người này người kia... vậy mà lại nói được những điều như vậy thì cũng khó thật.
    Gửi các bạn mods: tôi cũng không hiểu... các bạn cho lắm...
    Chúc Box ngày càng phát triển. Cái bài viết này của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Và tôi cũng ít khi viết kiểu tâm sự như thế này, do vậy các bạn đừng để tâm làm gì.
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự không phải là có cảm giác gì đó gọi là bực mình hay gây sự với ai cả.
    Tớ vào đây cũng chỉ mong là tạo tiếng cười để mọi người vui vẻ, mặc dù tớ cũng chẳng biết làm gì nhiều cả đâu.
    Không biết các bạn offline nhiều lần và thân thiết nhau đến mức độ nào. Để mà.. khi có một thành viên mới vào các bạn lại có thái độ không phải là không thiện chí. Nhưng cũng không phải là thờ ơ. Nói chung là cũng khó nói. Vì dẫu sao thì người mời không thể thân thiết được như người cũ. Và mình thì vẫn nghĩ vậy.
    Mình cũng dạo nhiều trong cái diên đàn ttvn này. Và thấy cái box Gà này là box lứa tuổi nên vào tham gia cho vui. Nhưng quả thật mình có vào đây nhiều nhưng các chủ đề hình như chỉ để các bạn liên hệ với nhau, và cũng chẳng thấy chỗ nào để các new có thể tham gia được... hoặc là ít.
    Cũng biết là đùa qúa thì không hay. Cũng xin lỗi nếu đã lỡ viết gì chạm tự ái đến ai. Nhưng xét nghĩ, nếu các bạn nghĩ rằng viết ở trên đây là chạm tự ái đến bạn.. mà lại là các bạn online và offline... thì thật sự tôi cũng không hiểu cái khái niệm bạn ở đây nó như thế nào. Có chăng là.. giới hạn trong một số bạn nhất định.
    Mà quả thực, chỉ theo ý kiến bản thân, tôi cũng thấy cái cách viết hay thế nào đó... cũng làm người khác có thể viết theo kiểu như vậy. Vào trêu một người mà người đó không tự ái thì mới thể hiện được thực sự sự đoàn kết và hiểu nhau. Các bạn bảo rằng, có offline ngoài đời và hiểu con người của nhau... Vậy chứ, chỉ có offline thì mới là bạn. Còn không offline và không gặp nhau thì không hiểu nhau và... chửi nhau cũng là chuyện đương nhiên.
    Tôi không biết phải viết thế nào. Ngay cả bài viết của Darksun tuy tôi ko đọc hết nhưng cũng hiểu là đang viết về cái gì. Để đến lúc người ta phải xoá cả ý kiến của mình đi thì tôi cũng không hiểu vậy chứ có new member để làm cái gì.
    Thì đã đành các bạn có môí quan hệ thân thiết thật, và thực sự đã là bạn của nhau qua cái diễn đàn này. Điều đó là đáng quý trọng. Nhưng không phải vì thế mà... khi một thành viên như tôi.. xen vào, hoặc vì không hiểu các bạn chơi với nhau như thế nào... mà lỡ có viết bài nào không hay,hay đại loại là.. theo như người khác thì là đả kích hay gây sự gì gì đó là không ổn lắm.
    Phải nghĩ rằng đây là diễn đàn online. Tôi cũng thấy thú vị khi các bạn offline và thân mật. Nhưng thử nhìn vào các topic của các bạn và các bài viết của các bạn xem> Có bài nào viết theo kiểu public để những người khác có thể tiếp tục ko? Hay chỉ là nhắn nhủ và tâm sự với nhau v.vv... đấy là theo nhận xét của bản thân tôi thôi. Cũng có thể là không đúng đắn cho lắm.
    Tôi biết tôi lên post bài ở đây ít khi tôi post một bài nào đó mang tính chất tình cảm, vì bản thân tôi luôn nghĩ và cũng thích chỉ viết những bài vui vui, những chủ đề vui vui để thư giãn. Hoặc rất it snhững chủ đề tôi có cảm hứng. Mà thôi.
    Tôi biết tôi cũng lỡ làm mất lòng một vài người. Cho tôi xin lỗi, nhưng đấy không phải là cố ý. Nhưng các bạn cứ cho là như vậy, và viết kiểu như vậy thì tôi cũng chưa hiểu hết được.
    Ở ngoài đời tất nhiên tôi .. chẳng như thế này> Và các bạn cũng vậy mà thôi. VIết ra cốt để tạo tiếng cười, mà ai đó nghĩ mình xúc phạm họ và bị xúc phạm.. thì không bao giờ có thể có tiếng cười được cả. Cũng giống như các danh nhân thôi, họ nổi tiếng thật đấy nhưng vẫn có các giai thoại, các bài phê bình... về họ đó thôi. Vậy thì ai trách, và trách ai?
    Có một điều tôi cũng xin nói thật, chú ý đến ai và thấy họ có vẻ than thiện ... thì người khác mới dám viết trêu.. đôi khi quá đà. Còn bình thương thì.. ít người làm như vậy. Và tôi nghĩ các bạn cũng hiểu điều đó.
    Quả thực là tôi bây giờ chả hiểu mình đang viết gì. nhưng kiểu viết bài và... re act như vậy thì cũng không thú vị cho lắm.
    Các bạn có quyền thân nhau, có quyền hiểu nhau, có quyền nói người này người kia... vậy mà lại nói được những điều như vậy thì cũng khó thật.
    Gửi các bạn mods: tôi cũng không hiểu... các bạn cho lắm...
    Chúc Box ngày càng phát triển. Cái bài viết này của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Và tôi cũng ít khi viết kiểu tâm sự như thế này, do vậy các bạn đừng để tâm làm gì.
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ bạn cảm thấy một số thành viên có cách viết ... cũng giống như cách nói . Đã có một thời gian dài để có thể hiểu hết nhau , nhưng điều chính yếu bạn nên nghĩ là đã vào diễn đàn tham gia thì không ai muốn tạo ấn tượng không tốt cho ai làm gì , cùng lắm thì một vài thành viên quen thuộc tỏ ra trêu hơi " dai " chứ cũng không phải là thấy ghét là nói xấu đâu . Nếu bạn cảm thấy mình nói đúng thì hãy đóng góp nhiều cho diễn đàn nhé . Thanks
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ bạn cảm thấy một số thành viên có cách viết ... cũng giống như cách nói . Đã có một thời gian dài để có thể hiểu hết nhau , nhưng điều chính yếu bạn nên nghĩ là đã vào diễn đàn tham gia thì không ai muốn tạo ấn tượng không tốt cho ai làm gì , cùng lắm thì một vài thành viên quen thuộc tỏ ra trêu hơi " dai " chứ cũng không phải là thấy ghét là nói xấu đâu . Nếu bạn cảm thấy mình nói đúng thì hãy đóng góp nhiều cho diễn đàn nhé . Thanks
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bầu bí chỉ có một giàn,
    Đảo qua đảo lại... vẫn toàn lưa thưa...
    Quả mới mọc hỏi: còn chưa?
    Quả già quả cội... lại đưa lên đầu !
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bầu bí chỉ có một giàn,
    Đảo qua đảo lại... vẫn toàn lưa thưa...
    Quả mới mọc hỏi: còn chưa?
    Quả già quả cội... lại đưa lên đầu !
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nghe kiểu cậu tâm sự tôi đã thấy rối tung lên rồi. Đúng là ở đây bọn tớ đã có thời gian off với nhau rất lâu nhưng ko phải vì thế mà ko đón nhận thành viên mới, có thể cậu ko thể hoà hợp thôi. Đây là chỉ ảo, cái quan trọng sống với nhau như thế nào mới quan trọng. Tại sao bọn tôi ko trách nhau về những bài viết trên này chỉ bởi vì bọn tôi sẵn sàng hiểu nhau, chia sẻ cho nhau và quan trọng là chăm đi offline, thế thôi. Còn bản thân bạn mới chỉ đi coi đá bóng và uống bia với box gà 1 hôm thì ko thể nào đòi hỏi mọi người phải nói chuyện 1 cách thân thiện được vì mối quan hệ đó phải xây dựng rất lâu mới có được, thêm vào đó bọn con trai box tôi này rất kém về khoản quan hệ nên điều đó mong được bạn thông cảm. Còn về chuyện các bài viết trên này ko mở ra cho các thành viên mới là sai, bạn thử xem lại những topic bọn tôi mở ra mà xem, rất đông người ủng hộ kể cả bài mới hay bài cũ. Bạn đừng quá mặc cảm như vậy, hãy biết cách hoà đồng, bọn tôi ko bao giờ cô lập những người mới bởi vì box gà cũ đã làm như vậy và bọn tôi sẽ ko bao giờ đi theo lối mòn đó. Chuyện xích mích giữa các thành viên tôi nghĩ là sự hiểu lầm mà thôi. Mong các bạn bỏ qua cho bọn nó nếu như điều đó quá xúc phạm bạn. Mong sự hợp tác của các bạn.
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nghe kiểu cậu tâm sự tôi đã thấy rối tung lên rồi. Đúng là ở đây bọn tớ đã có thời gian off với nhau rất lâu nhưng ko phải vì thế mà ko đón nhận thành viên mới, có thể cậu ko thể hoà hợp thôi. Đây là chỉ ảo, cái quan trọng sống với nhau như thế nào mới quan trọng. Tại sao bọn tôi ko trách nhau về những bài viết trên này chỉ bởi vì bọn tôi sẵn sàng hiểu nhau, chia sẻ cho nhau và quan trọng là chăm đi offline, thế thôi. Còn bản thân bạn mới chỉ đi coi đá bóng và uống bia với box gà 1 hôm thì ko thể nào đòi hỏi mọi người phải nói chuyện 1 cách thân thiện được vì mối quan hệ đó phải xây dựng rất lâu mới có được, thêm vào đó bọn con trai box tôi này rất kém về khoản quan hệ nên điều đó mong được bạn thông cảm. Còn về chuyện các bài viết trên này ko mở ra cho các thành viên mới là sai, bạn thử xem lại những topic bọn tôi mở ra mà xem, rất đông người ủng hộ kể cả bài mới hay bài cũ. Bạn đừng quá mặc cảm như vậy, hãy biết cách hoà đồng, bọn tôi ko bao giờ cô lập những người mới bởi vì box gà cũ đã làm như vậy và bọn tôi sẽ ko bao giờ đi theo lối mòn đó. Chuyện xích mích giữa các thành viên tôi nghĩ là sự hiểu lầm mà thôi. Mong các bạn bỏ qua cho bọn nó nếu như điều đó quá xúc phạm bạn. Mong sự hợp tác của các bạn.

Chia sẻ trang này