1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, ý kiến, hỏi đáp...............

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ý của bà thế là thế lào ? Bà chỉ nói linh tinh.. Kém là kém thế lào !
    To Simple: Bạn ơi, bạn đừng quá lo lắng về những chuyện như vậy. Những điều mà bạn cảm thấy thế này hay thế kia, tớ nghĩ do tâm lý là newbee thôi. Chứ bọn tớ không có sự phân biệt giữa ma cũ, ma mới đâu. Bạn ạ !
    Tớ chỉ xin trích lại thui.
    Về online, lão 209 đã nói: các bạn luôn được chào đó. Luôn mong các bạn tham gia một cách tích cực để box ngày 1 phát triển.
    Về mấy vụ offline. Mụ công chúa nói. Bạn cứ đi off nhiều vào. Đừng ngại gì bạn ạ. Tiếp xúc nhiều thì bạn sẽ hiểu thêm về bọn tớ thôi. Ok ?
    Còn nếu cần ví dụ thì có thế lấy mụ afc làm điển hình. Nhể, afc nhể !. Có gì cứ PM nói chiện với mụ đấy thì để hiểu thêm.
    Tớ đôi lời vậy thui. Còn lại mới các bạn và các MOD !
    Em xin hết !
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ý của bà thế là thế lào ? Bà chỉ nói linh tinh.. Kém là kém thế lào !
    To Simple: Bạn ơi, bạn đừng quá lo lắng về những chuyện như vậy. Những điều mà bạn cảm thấy thế này hay thế kia, tớ nghĩ do tâm lý là newbee thôi. Chứ bọn tớ không có sự phân biệt giữa ma cũ, ma mới đâu. Bạn ạ !
    Tớ chỉ xin trích lại thui.
    Về online, lão 209 đã nói: các bạn luôn được chào đó. Luôn mong các bạn tham gia một cách tích cực để box ngày 1 phát triển.
    Về mấy vụ offline. Mụ công chúa nói. Bạn cứ đi off nhiều vào. Đừng ngại gì bạn ạ. Tiếp xúc nhiều thì bạn sẽ hiểu thêm về bọn tớ thôi. Ok ?
    Còn nếu cần ví dụ thì có thế lấy mụ afc làm điển hình. Nhể, afc nhể !. Có gì cứ PM nói chiện với mụ đấy thì để hiểu thêm.
    Tớ đôi lời vậy thui. Còn lại mới các bạn và các MOD !
    Em xin hết !
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuy cũng chỉ là member thui nhưng tớ cũng xin cảm ơn bạn về cảm tình bạn đã dành cho box Gà này !.
    Riêng về 2 lão Hunter và Magic, trên diễn đàn này, 2 lão chỉ " phổi bò" thế thôi < tớ nói thế có phải không nhỉ ?>. Chứ không có ý gì khác đâu ! Nếu tớ mà là ấy, mỗi lần bị 2 lão chọc phá, đem ghi vào sổ < như kiểu sổ thù vặt> thì chắc cái phải mấy quyển rồi !
    Còn bạn nhận xét là: ...chó càn cắn dại.... thì tớ thấy hơi quá. Híc. Có thể là bị ức chế hay bức xúc thì cũng không nên nói như vậy ! Bạn nhé.
    Chúc bạn vui !!!
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 18/10/2004
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuy cũng chỉ là member thui nhưng tớ cũng xin cảm ơn bạn về cảm tình bạn đã dành cho box Gà này !.
    Riêng về 2 lão Hunter và Magic, trên diễn đàn này, 2 lão chỉ " phổi bò" thế thôi < tớ nói thế có phải không nhỉ ?>. Chứ không có ý gì khác đâu ! Nếu tớ mà là ấy, mỗi lần bị 2 lão chọc phá, đem ghi vào sổ < như kiểu sổ thù vặt> thì chắc cái phải mấy quyển rồi !
    Còn bạn nhận xét là: ...chó càn cắn dại.... thì tớ thấy hơi quá. Híc. Có thể là bị ức chế hay bức xúc thì cũng không nên nói như vậy ! Bạn nhé.
    Chúc bạn vui !!!
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 18/10/2004
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện như vậy là ổn rồi. Nhân tiện Minh@ nhắc tới, và qua chuyện của các bạn tớ lại nhớ hồi đầu tớ tham gia box. Tớ cũng xin kể về chuyện của tớ,về offline .... hy vọng bạn SYR, NG và các thành viên khác đỡ băn khoăn hơn, hiểu được rằng box Gà luôn chào đón tất cả mọi người và 1 điều lưu ý với mọi người rằng bất kỳ member lâu năm nào cũng đã có 1 thời là new member!
    Thực ra tớ cũng chỉ vào box trước các bạn 1 thời gian ngắn thôi nhưng bây giờ tớ cảm thấy thoải mái, thân thiết với box được rồi. Hồi đầu tham gia box tớ còn bi đát lắm cơ, vì cũng là lần đầu trở thành thành viên của TTVNO!!! Lúc đó tớ ngu ngơ lắm.Lang thang hết các box mình thấy thích nhưng chả ở box nào tớ thấy có thể post bài được cả, cuối cùng thì mình dừng lại ở box Gà! Nhưng cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng! Đọc bài của mọi người mà chả hiểu cái gì cả! Muốn góp 1 tiếng nói, muốn thể hiện sự có mặt của mình, muốn hoà đòng với box mà không biêt phải viết gì, làm gì!Ngạc nhiên thấy mọi người thân thiết với nhau thế không biết, như thể quên thân từ lâu rồi, hoặc là có quen biết từ trước. Còn tớ thì...chỉ là một người lạ không hơn không kém!
    Rốt cuộc thì cũng có 1 chủ đề mới tớ cảm thấy hợp, tớ còn nhớ đó là topic của Win_arc về giá trị cuộc sống, giá trị con người...và thế là tớ bắt đầu post bài .Nhưng rồi tớ thâý kể cả thế thì cũng không làm tớ thấy bớt lạc lõng hơn, nhất là khi topic mà tớ trong lúc ngu ngơ chả biết gì đã lập ra, không có chút phản hồi của mọi người! Tớ như bị cô lập, thấy mình chả khác nào một người thừa thãi! Lại còn, sau đó bị một thành viên nói là: Sao bạn không quay về sao hoả của bạn đi! Tớ đã cảm thấy vô cùng buồn.Và định sẽ không bao giờ quay lại box 1 lần nào nữa vì chả ai hứng thú gì quay lại một nơi mà mình không được chào đón, không được tiếp nhận cả, đúng không? Nhưng tớ nghĩ, không thể ra đi mà không biết tại sao người ta lại ghét mình. Thế là tớ liền PM cho cô bé đó, nói thật những điều mình nghĩ. Té ra đã có sự hiểu lầm. Tớ muốn nói tớ ngu ngơ như từ sao hoả xuống, nghĩa là chả biết cái quái gì cả, thì cô bé đó lại hiểu , cách nói đó chẳng qua chỉ là một cách chơi trội!!! Từ đó tớ và cô bé đó rất hay nói chuyện với nhau, 2 chị em dần hiểu nhau và chính cô bé đã giúp đỡ tớ nhiều trong lúc đầu bỡ ngỡ ấy. Tơ biết rằng không phải mọi người thành kiến gì với tớ mà chỉ đơn giản, chưanói gì ngay thôi.Và tớ bắt đầu hăng hái post bài. Bài của tớ cũng đã bắt đầu nhận được phản hồi và cùng tham gia của mọi người.
    Buổi offline tớ cũng rất ngại và lo lắng vì lần đầu tiên ra mắt, gặp mặt cả một hội bạn mới như thế mà lại chả biết mặt một ai, nick và tên thật thì nhầm loạn cả lên. Vì thế mà ban đầu tớ cảm thấy không thoải mái! Nhưng mọi người đã dần tạo cho tớ không khí vui vẻ, tự nhiên... Mà,bạn có biết lúc Minh@ giới thiệu tớ với mọi người không? thấy mọi người hào hứng: à, afc đây à?? Điều đó làm tớ nghĩ rằng hình như mọi người đã biết về mình 1 chút từ trước rồi. Cảm thấy vui lắm!
    Lúc ăn uống, lại ngồi ngay cạnh 2 bạn Hunter và Magic!!!2 người rất quan tâm tới tớ, chuyện trò cởi mở, gắp cho tớ rất nhiều thức ăn, thậm chí còn uống chung ( gọi là) với magic 1 cốc bia nữa cơ! chính Hunter đã nói, đại loại là: member mới chỉ buổi đầu thôi còn thì mới mãi được à?..Ngày đầu tiên gặp mặt mọi người như thế đấy.
    Sau vụ đó tớ còn off vớ box nhiều lần nữa, trong đó có cả vụ đi Khoang Xanh. Phải nói là, mỗi lần đi offline với mọi người lại thấy thân thiết, gắn bó với box hơn rất nhiều.
    Tớ không nói rằng, offline là yếu tố thiết yếu, vô cùng quan trọng để là thành viên của box nhưng mà, offline rồi mới thấy điều đó thật khác lạ, thấy như tiến tới một bước mới và làm mình gắn bó hơn.
    Bạn biết rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ rất quan trọng nhưng không chỉ có giao tiếp bằng con chữ trên văn bản, mà còn có giao tiếp bằng âm thanh như lời nói, bằng hình ảnh: điệu bộ, cử chỉ, dáng vẻ....Và tất cả hững yếu tố đó kết hợp vớ nhau sẽ đạt được hiệu quả tối ưu.( hic, cho tớ nêu tí lý thuyết nhe!). Nhưng quả thật không chỉ trên lý thuyết, đi offline sẽ thấy điều đó đúng như thế nào...
    Điều tớ muốn nói nữa là thời gian. Cái gì cũng thế, phải cần có thời gian chứ! Biết rằng box luôn rrộng mở đón chào tất cả mọi người nhưng tình cảm của mỗi người thì...không phải một chốc một lúc mà có ngay được. Tình cảm là tự nhiên mà, đúng không ví thế không thể thúc ép nó nhanh hay chậm được. Cũng như bạn có một nhóm bạn đang chơi thân, bỗng có một người tham gia nữa thì một là các bạn sẽ cảm thấy tình cảm có vẻ bị san xẻ, 2 là thấy phải trải qua 1 thời gian bạn mới có thể mở rộng tâm hồn đón nhận tình cảm mới được, có thể sau đó bạn thấy rằng càng nhiều người thì càng thêm tình cảm...
    Hàng ngày có rất nhiều người qua diễn đàn này, có người lưu tâm thì post bai, không thì chỉ đọc bài hoặc bỏ qua vì thế chỉ cần người nào có sự quan tâm tới box và có thiện chí thì chắc chắn box sẽ đón nhân, tớ nghĩ thế.
    Cũng phải nói thêm luôn rằng, mặc dù hiện giờ tớ cảm thấy rất gắn bó và yêu quý box nhưng điều đó làm sao có thể so sánh với tình cảm và mức độ gắn bó của các thành viên lão làng như: nico_tin, dzeamer, mail, 209, true, congchua, M@, hunter, magic...dươc. Đó là những người hoặc tớ đã gặp hoặc tớ được biết đến. Làm sao có thể so với tình cảm mà họ dành cho box và với nhau được chứ! Vì họ đã gắn bó với box lâu hơn tớ rất nhiều rrồi! Có thể một ngày nào đó tớ và các bạn cũng sẽ như thế nhưng tớ biết là chưa phải ngay 1 lúc được
    Không ai nói rằng bạn offline mới là bạn còn online thi không. Nhưng khi off rồi, và trải qua thời gian, tình bạn đó sẽ phát triển lên cao hơn, sâu sắc hơn chứ, đúng không
    Đó là những điều tớ muốn nói với các bạn, cũng là tâm sự của tớ, chỉ hy vọng các bạn sẽ thoái mái hơn nữa với mọi người và đừng nghĩ chuyện mới cũ gì ở đấy cả.
    Mà.....xét cho cùng, so với tớ, các bạn đã có một khởi đầu với box tốt hơn tớ rất nhiều còn gì!. Các bạn đã tạo ra rất nhiều topic thu hút mọi người. Trong đó có 1 topic mà tớ rất thích là T.Y first sight!
    Thôi, vui vẻ và thoải mái lên nhé.
    Hic, tớ lại viết dài mất rrồi, mong là không bị chửi là dài dòng!!!!
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện như vậy là ổn rồi. Nhân tiện Minh@ nhắc tới, và qua chuyện của các bạn tớ lại nhớ hồi đầu tớ tham gia box. Tớ cũng xin kể về chuyện của tớ,về offline .... hy vọng bạn SYR, NG và các thành viên khác đỡ băn khoăn hơn, hiểu được rằng box Gà luôn chào đón tất cả mọi người và 1 điều lưu ý với mọi người rằng bất kỳ member lâu năm nào cũng đã có 1 thời là new member!
    Thực ra tớ cũng chỉ vào box trước các bạn 1 thời gian ngắn thôi nhưng bây giờ tớ cảm thấy thoải mái, thân thiết với box được rồi. Hồi đầu tham gia box tớ còn bi đát lắm cơ, vì cũng là lần đầu trở thành thành viên của TTVNO!!! Lúc đó tớ ngu ngơ lắm.Lang thang hết các box mình thấy thích nhưng chả ở box nào tớ thấy có thể post bài được cả, cuối cùng thì mình dừng lại ở box Gà! Nhưng cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng! Đọc bài của mọi người mà chả hiểu cái gì cả! Muốn góp 1 tiếng nói, muốn thể hiện sự có mặt của mình, muốn hoà đòng với box mà không biêt phải viết gì, làm gì!Ngạc nhiên thấy mọi người thân thiết với nhau thế không biết, như thể quên thân từ lâu rồi, hoặc là có quen biết từ trước. Còn tớ thì...chỉ là một người lạ không hơn không kém!
    Rốt cuộc thì cũng có 1 chủ đề mới tớ cảm thấy hợp, tớ còn nhớ đó là topic của Win_arc về giá trị cuộc sống, giá trị con người...và thế là tớ bắt đầu post bài .Nhưng rồi tớ thâý kể cả thế thì cũng không làm tớ thấy bớt lạc lõng hơn, nhất là khi topic mà tớ trong lúc ngu ngơ chả biết gì đã lập ra, không có chút phản hồi của mọi người! Tớ như bị cô lập, thấy mình chả khác nào một người thừa thãi! Lại còn, sau đó bị một thành viên nói là: Sao bạn không quay về sao hoả của bạn đi! Tớ đã cảm thấy vô cùng buồn.Và định sẽ không bao giờ quay lại box 1 lần nào nữa vì chả ai hứng thú gì quay lại một nơi mà mình không được chào đón, không được tiếp nhận cả, đúng không? Nhưng tớ nghĩ, không thể ra đi mà không biết tại sao người ta lại ghét mình. Thế là tớ liền PM cho cô bé đó, nói thật những điều mình nghĩ. Té ra đã có sự hiểu lầm. Tớ muốn nói tớ ngu ngơ như từ sao hoả xuống, nghĩa là chả biết cái quái gì cả, thì cô bé đó lại hiểu , cách nói đó chẳng qua chỉ là một cách chơi trội!!! Từ đó tớ và cô bé đó rất hay nói chuyện với nhau, 2 chị em dần hiểu nhau và chính cô bé đã giúp đỡ tớ nhiều trong lúc đầu bỡ ngỡ ấy. Tơ biết rằng không phải mọi người thành kiến gì với tớ mà chỉ đơn giản, chưanói gì ngay thôi.Và tớ bắt đầu hăng hái post bài. Bài của tớ cũng đã bắt đầu nhận được phản hồi và cùng tham gia của mọi người.
    Buổi offline tớ cũng rất ngại và lo lắng vì lần đầu tiên ra mắt, gặp mặt cả một hội bạn mới như thế mà lại chả biết mặt một ai, nick và tên thật thì nhầm loạn cả lên. Vì thế mà ban đầu tớ cảm thấy không thoải mái! Nhưng mọi người đã dần tạo cho tớ không khí vui vẻ, tự nhiên... Mà,bạn có biết lúc Minh@ giới thiệu tớ với mọi người không? thấy mọi người hào hứng: à, afc đây à?? Điều đó làm tớ nghĩ rằng hình như mọi người đã biết về mình 1 chút từ trước rồi. Cảm thấy vui lắm!
    Lúc ăn uống, lại ngồi ngay cạnh 2 bạn Hunter và Magic!!!2 người rất quan tâm tới tớ, chuyện trò cởi mở, gắp cho tớ rất nhiều thức ăn, thậm chí còn uống chung ( gọi là) với magic 1 cốc bia nữa cơ! chính Hunter đã nói, đại loại là: member mới chỉ buổi đầu thôi còn thì mới mãi được à?..Ngày đầu tiên gặp mặt mọi người như thế đấy.
    Sau vụ đó tớ còn off vớ box nhiều lần nữa, trong đó có cả vụ đi Khoang Xanh. Phải nói là, mỗi lần đi offline với mọi người lại thấy thân thiết, gắn bó với box hơn rất nhiều.
    Tớ không nói rằng, offline là yếu tố thiết yếu, vô cùng quan trọng để là thành viên của box nhưng mà, offline rồi mới thấy điều đó thật khác lạ, thấy như tiến tới một bước mới và làm mình gắn bó hơn.
    Bạn biết rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ rất quan trọng nhưng không chỉ có giao tiếp bằng con chữ trên văn bản, mà còn có giao tiếp bằng âm thanh như lời nói, bằng hình ảnh: điệu bộ, cử chỉ, dáng vẻ....Và tất cả hững yếu tố đó kết hợp vớ nhau sẽ đạt được hiệu quả tối ưu.( hic, cho tớ nêu tí lý thuyết nhe!). Nhưng quả thật không chỉ trên lý thuyết, đi offline sẽ thấy điều đó đúng như thế nào...
    Điều tớ muốn nói nữa là thời gian. Cái gì cũng thế, phải cần có thời gian chứ! Biết rằng box luôn rrộng mở đón chào tất cả mọi người nhưng tình cảm của mỗi người thì...không phải một chốc một lúc mà có ngay được. Tình cảm là tự nhiên mà, đúng không ví thế không thể thúc ép nó nhanh hay chậm được. Cũng như bạn có một nhóm bạn đang chơi thân, bỗng có một người tham gia nữa thì một là các bạn sẽ cảm thấy tình cảm có vẻ bị san xẻ, 2 là thấy phải trải qua 1 thời gian bạn mới có thể mở rộng tâm hồn đón nhận tình cảm mới được, có thể sau đó bạn thấy rằng càng nhiều người thì càng thêm tình cảm...
    Hàng ngày có rất nhiều người qua diễn đàn này, có người lưu tâm thì post bai, không thì chỉ đọc bài hoặc bỏ qua vì thế chỉ cần người nào có sự quan tâm tới box và có thiện chí thì chắc chắn box sẽ đón nhân, tớ nghĩ thế.
    Cũng phải nói thêm luôn rằng, mặc dù hiện giờ tớ cảm thấy rất gắn bó và yêu quý box nhưng điều đó làm sao có thể so sánh với tình cảm và mức độ gắn bó của các thành viên lão làng như: nico_tin, dzeamer, mail, 209, true, congchua, M@, hunter, magic...dươc. Đó là những người hoặc tớ đã gặp hoặc tớ được biết đến. Làm sao có thể so với tình cảm mà họ dành cho box và với nhau được chứ! Vì họ đã gắn bó với box lâu hơn tớ rất nhiều rrồi! Có thể một ngày nào đó tớ và các bạn cũng sẽ như thế nhưng tớ biết là chưa phải ngay 1 lúc được
    Không ai nói rằng bạn offline mới là bạn còn online thi không. Nhưng khi off rồi, và trải qua thời gian, tình bạn đó sẽ phát triển lên cao hơn, sâu sắc hơn chứ, đúng không
    Đó là những điều tớ muốn nói với các bạn, cũng là tâm sự của tớ, chỉ hy vọng các bạn sẽ thoái mái hơn nữa với mọi người và đừng nghĩ chuyện mới cũ gì ở đấy cả.
    Mà.....xét cho cùng, so với tớ, các bạn đã có một khởi đầu với box tốt hơn tớ rất nhiều còn gì!. Các bạn đã tạo ra rất nhiều topic thu hút mọi người. Trong đó có 1 topic mà tớ rất thích là T.Y first sight!
    Thôi, vui vẻ và thoải mái lên nhé.
    Hic, tớ lại viết dài mất rrồi, mong là không bị chửi là dài dòng!!!!
  7. emmaixanhvanangratcao

    emmaixanhvanangratcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ đã nghe loáng thoáng thấy có ai đó nhắc đến AFC khi xem ảnh offline của các bạn. Bây giờ mới đọc bài của bạn. Rất bất ngờ.
    Mình vừa mới chỉ vào đây nên còn chưa kịp tìm hiểu gì đã thấy hai bạn N_G va Rose than phiền rất nhiều. Thực tâm khi đó mình đã nghĩ rằng hai nàng này thật tốn công vô nghĩa, mạng chỉ là mạng, thích ra thì ra, thích vào thì vào, làm gì mà phải đấu tranh như vậy. Nhưng cũng vì thế mà mình để ý và hay trả lời N_G để ủng hộ chị em, còn Rose thì chưa có cơ hội... nhưng cũng chỉ viết để mà viết thế thôi.
    Nhưng bây giờ sau khi đã đọc rất nhiều bài của các bạn, mình đã hiểu ra rằng mọi người ở đây sống với nhau thật tình cảm, mà điều đó có được chắc cũng phần nào nhờ những buổi offline. Không phải lần đầu tiên tham gia các diễn đàn. Nhưng đây là nơi đầu tiên mình thấy mọi người rất tôn trọng và có ý thức xây dựng một sân chơi như vậy. Trước đây mình đã rất nhiệt tình, rất hăng hái ở một vài nơi nào đó, nhưng đến một lúc mình chợt nhận ra rằng, rồi thì thời tuổi trẻ cũng phải qua đi, ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, mình đã buông trôi tất cả. Rồi một vài thất vọng, một chút hiểu nhầm, mình đã tự nhủ không còn diễn đàn, không còn on, off gì nữa... có chút danh tiếng thì cũng chỉ là phù du, ảo tưởng mà thôi.... cho đến khi mình bỗng đi qua chốn này. Thật đáng quý khi mọi người vẫn còn thân thiết, gắn bó với nhau như vậy, thật ngạc nhiên đấy.
    Chúc mừng nhé, chúc các bạn ngày một thân thiết gắn bó, cùng nhau xây dựng sân chơi chung.
  8. emmaixanhvanangratcao

    emmaixanhvanangratcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ đã nghe loáng thoáng thấy có ai đó nhắc đến AFC khi xem ảnh offline của các bạn. Bây giờ mới đọc bài của bạn. Rất bất ngờ.
    Mình vừa mới chỉ vào đây nên còn chưa kịp tìm hiểu gì đã thấy hai bạn N_G va Rose than phiền rất nhiều. Thực tâm khi đó mình đã nghĩ rằng hai nàng này thật tốn công vô nghĩa, mạng chỉ là mạng, thích ra thì ra, thích vào thì vào, làm gì mà phải đấu tranh như vậy. Nhưng cũng vì thế mà mình để ý và hay trả lời N_G để ủng hộ chị em, còn Rose thì chưa có cơ hội... nhưng cũng chỉ viết để mà viết thế thôi.
    Nhưng bây giờ sau khi đã đọc rất nhiều bài của các bạn, mình đã hiểu ra rằng mọi người ở đây sống với nhau thật tình cảm, mà điều đó có được chắc cũng phần nào nhờ những buổi offline. Không phải lần đầu tiên tham gia các diễn đàn. Nhưng đây là nơi đầu tiên mình thấy mọi người rất tôn trọng và có ý thức xây dựng một sân chơi như vậy. Trước đây mình đã rất nhiệt tình, rất hăng hái ở một vài nơi nào đó, nhưng đến một lúc mình chợt nhận ra rằng, rồi thì thời tuổi trẻ cũng phải qua đi, ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, mình đã buông trôi tất cả. Rồi một vài thất vọng, một chút hiểu nhầm, mình đã tự nhủ không còn diễn đàn, không còn on, off gì nữa... có chút danh tiếng thì cũng chỉ là phù du, ảo tưởng mà thôi.... cho đến khi mình bỗng đi qua chốn này. Thật đáng quý khi mọi người vẫn còn thân thiết, gắn bó với nhau như vậy, thật ngạc nhiên đấy.
    Chúc mừng nhé, chúc các bạn ngày một thân thiết gắn bó, cùng nhau xây dựng sân chơi chung.
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật là đáng quý khi chúng ta còn những thành viên năng nổ và nhiệt tình như các bạn N-G và S-Y-R đừng buồn nhé. Chúng tớ là như vậy, ngổ ngáo và đôi chút ngỗ ngươc, nhưng tất cả đều rất tốt, đều hết mình vì một sân chơi chung. Con trai box này thế đấy, "cái miệng đánh tội cái thân" nói năng lung tung nhưng bên ngoài thì tốt tình lắm. Magic rất vui tính và thật thà, luôn lạc quan, tóm lại là một người đơn giản và dễ gần, còn hunter: chết cười, cậu này chỉ được cái to mồm, nhưng chơi với bạn bè rất nhiệt tình bạn à.
    Chúng tớ hứa sẽ sửa đổi cách cư xử online của mình mà, các bạn thông cảm nha.
    Warmest welcome, newbees.
  10. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật là đáng quý khi chúng ta còn những thành viên năng nổ và nhiệt tình như các bạn N-G và S-Y-R đừng buồn nhé. Chúng tớ là như vậy, ngổ ngáo và đôi chút ngỗ ngươc, nhưng tất cả đều rất tốt, đều hết mình vì một sân chơi chung. Con trai box này thế đấy, "cái miệng đánh tội cái thân" nói năng lung tung nhưng bên ngoài thì tốt tình lắm. Magic rất vui tính và thật thà, luôn lạc quan, tóm lại là một người đơn giản và dễ gần, còn hunter: chết cười, cậu này chỉ được cái to mồm, nhưng chơi với bạn bè rất nhiệt tình bạn à.
    Chúng tớ hứa sẽ sửa đổi cách cư xử online của mình mà, các bạn thông cảm nha.
    Warmest welcome, newbees.

Chia sẻ trang này