1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, ý kiến, hỏi đáp

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ALPHA3, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesaigon

    bluesaigon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    2
    Hic , chờ mãi chẳng thấy Vietnamnet đăng bài " Giành lại LenĐao" như đã hứa ,bác nào biết cho em xin cái link hay pm inbox dùm , em chân thành cám ơn ạ .
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Kỳ 5 của loạt bài Hải chiến Trường Sa 1988 của tác giả Hoàng Hường vì một vài lý do đã không được xuất bản trên Tuần Việt Nam, xin được giới thiệu với độc giả tại đây: http://wp.me/pekgE-16s
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Đúng là nhạy cảm mới phải truyền nhau đọc thế này đây. Cám ơn bác Vaputin
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Hehe không có gì, Còn đây là ý kiến riêng của tớ về vụ này:


    Có một số bác trên diễn đàn vì quá đau lòng thấy anh em bộ đội chết thảm năm 1988 nên cứ cố tin là sau đó chúng ta đã báo thù.

    Thực tế lịch sử có vẻ không phải vậy, sau sự cố năm 1988, phía TQ cho xây dựng ngay tiền đồn trên đảo Gạc ma nhưng đảo Cô lin và Len đao vẫn được bỏ trống cho đến tháng 5 năm sau.

    Phía Việt Nam không dám liều lĩnh lặp lại một vụ Gạc ma thứ hai. Tuy vậy đến cuối năm 1988 quan hệ Việt Trung có biến chuyển:

    Ngày 24.12.1988, trả lời thư ngày 15/12 của Bộ trưởng ngoại giao ta, phía Trung Quốc mời một thứ trưởng ngoại giao Việt Nam tới Bắc Kinh để trao đổi ý kiến giữa thứ trưởng ngoại giao hai nước chuẩn bị cho cuộc gặp cấp ngoại trưởng Trung–Việt. Sau 10 năm đối đầu gay gắt và sau 8 năm một mực từ chối đàm phán với ta, đây là lần đầu Trung Quốc nhận đàm phán với Việt Nam về vấn đề Campuchia và về bình thường hoá quan hệ hai nước, thực hiện bước chuyển sách lược ở Đông Nam Á phục vụ cho việc chuyển chiến lược chung của Trung Quốc trên thế giới và trong quan hệ với Xô, Mỹ. Sự điều chỉnh chiến lược này đã được xác định tại Hội nghị Bộ Chính Trị ĐCS Trung Quốc ở Bắc Đới Hà tháng 9 năm 1988, và được công khai hoá tại Quốc hội Trung Quốc tháng 3/1989. Sự điều chỉnh chiến lược lần này diễn ra trong tình hình thế giới cũng như tình hình Đông Nam Á và Campuchia đã có những thay đổi to lớn, đặc biệt từ năm 1987. Quan hệ Xô–Mỹ từ năm 1987 đã được cải thiện nhiều, hình thành thế hai cực giải quyết công việc thế giới và cả châu Á. Trung Quốc không còn lợi dụng được mâu thuẫn Xô–Mỹ như trước; đồng thời quan hệ Trung–Xô cải thiện chậm so với quan hệ Mỹ–Xô, làm cho vị trí của Trung Quốc bị yếu trong quan hệ giữa ba nước lớn. Mặt khác việc Xô–Mỹ giảm cam kết quân sự ở bên ngoài đã thúc đẩy xu thế độc lập của các nước khác, làm tăng xu hướng hợp tác khu vực để giải quyết các vấn đề khu vực. Quan hệ giữa các nước Đông Nam Á từ năm 1987 đã từ tình trạng đối đầu chuyển từng bước sang vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình

    Từ diễn biến này, phía ta cho rằng nếu chiếm đóng Len đao và Cô lin thì ít có khả năng phía TQ sẽ dùng vũ lực như tháng 4-1988

    Trong bài Một thời vác đá xây Trường Sa - Kỳ 1: Quân lệnh đêm 30 tết có nói đến chiến dịch này:


    Căng thẳng nhất là thời điểm đổ bộ tái cắm mốc và xây nhà ở đảo Cô Lin và Len Đao năm 1989.
    Để bắt đầu xây đảo, đơn vị M31 cử một tổ tiền trạm ra hai đảo. Tàu HQ 668 chở đoàn đi. Ngay khi vừa xuất phát, HQ 668 đã phải neo lại giàn khoan năm ngày vì sóng quá dữ. Dự kiến tàu sẽ đi một vòng, rồi từ đảo Sinh Tồn đổ bộ nhanh vào Cô Lin và Len Đao.
    Nhưng do sóng to, tàu lại nhỏ, phương tiện cũ nên HQ 668 đã đi lạc vào đảo Chữ Thập. Đến 4g sáng cùng đêm đó, tàu lại lạc vào đảo Ga Ven. HQ 668 chuyển hướng, sáng sớm thì tới Nam Yết. Trong khi HQ 668 lênh đênh trên biển thì tàu chở vật liệu lại ở Sinh Tồn. Từ Nam Yết, HQ 668 đi vòng sang Cô Lin và Len Đao, đổ bộ để triển khai tiếp tục xây dựng các công trình.
    Nhiều sáng kiến đã được đưa ra, như vận chuyển bêtông ngầm dưới nước, làm giàn giáo dã chiến... để đẩy nhanh tiến độ. Có chiến sĩ đã làm cả những thanh gỗ, phủ bạt lên, trông như pháo để uy hiếp, giảm ý chí tấn công của nước ngoài. Chỉ sau ba tháng, những chiến sĩ công binh đã tự hào nối tiếp cha ông, họ đã xây nên công trình trên hai đảo Cô Lin và Len Đao.



    [​IMG]
    Công binh tập kết đá xây nhà cấp 1 trên đảo Len Đao, tháng 5-1989 - Ảnh do Bảo tàng Hải quân cung cấp

    "dành lại" hay "chiếm lại" không có nghĩa là chiếm lại từ tay TQ mà là trở lại đảo trước đó ta đã có lần cắm mốc chủ quyền, thế thôi.

    Kể cả làm điều này các anh cũng rất liều lĩnh cho bản thân mình, những người đó xứng đáng được xem là anh hùng
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Theo sách vở thì ta chưa kịp cắm cột mốc nào, ta chỉ kịp cắm cờ trên hai đảo Cô lin và Len đao trước khi bị TQ tấn công

    Ngày 12/3/1988, tàu HQ-605 được lệnh từ đảo Đá Đông đến đóng giữ đảo Len Đao trước 6 giờ sáng ngày 14/3. Sau 29 tiếng hành quân, tàu đến Len Đao lúc 5 giờ ngày 14/3, cắm cờ Việt Nam trên đảo.

    Tại đảo Cô Lin, tàu HQ-505 đã cắm 2 lá cờ trên đảo lúc 5h. Khi thấy tàu HQ-604 bị bắn chìm, thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo, tăng tốc cho tàu ủi bãi trong làn pháo địch. Con tàu này đã kịp trườn được hai phần ba thân lên đảo trước khi bị tàu địch bắn cháy. Thủy thủ tàu HQ-505 vừa dập lửa cứu tàu, triển khai bảo vệ đảo, vừa đưa xuồng đến cứu thủy thủ tàu HQ-604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma ​


  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Tui thấy thực tế đẫm máu hơn nhiều. Giai đoạn này Việt Nam vẫn còn hơn 30 lính "mất tích ", Tq cũng vậy. Có một chuyện kể "dân gian " lả có 1 đảo trong 1 đêm toàn bộ pính đồn trú bị giết hết và để đấy.
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Đúng, mỗi người có một niềm tin
    Đôi khi có những chuyện tự sướng để giải tỏa nỗi niềm bất lực :-ss
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đây không phải tự sướng, có lẽ là tự đau, hay là nhà em mắc bệnh khổ dâm?
    Cũng còn tuỳ, có thể câu chuyện không nên kể ra, nhưng rồi cũng đến lúc trả lại cho những người lính "mất tích" một sự thật chứ.
    Có thể bác nghiên cứu nhiều tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng trong lĩnh vực tin đồn thì anh em ta như nhau thôi.
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Xem
    http://ttvnol.com/gdqp/1310750/page-10

Chia sẻ trang này