1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, ý kiến xây dựng, hỏi đáp về box Nghệ Tĩnh!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tienchuong, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Kaoming ah, Angel hết làm Mod rồi, hehe, thế cho nên U k0 làm được gì với cái nick đó đâu, có muốn làm gì thì cố mà lấy được nick của tui nè .
     
    HG
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái này củ chuối thật. Em đã thoát rồi, tại sao lại không ra cơ chứ. Angel có thói quen là hễ ra là thoát nick ngay, thế mà đã có đến 2 người bảo nick này không thoát từ chỗ 85. Chắc phải xem lại.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái này củ chuối thật. Em đã thoát rồi, tại sao lại không ra cơ chứ. Angel có thói quen là hễ ra là thoát nick ngay, thế mà đã có đến 2 người bảo nick này không thoát từ chỗ 85. Chắc phải xem lại.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  4. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh Cyclo và các bạn đã trả lời bài của em! Thực sự mình thấy các bạn trong box Nghệ Tĩnh rất tích cực online cũng như tham gia viết bài. Tuy nhiên dù box mang tên Nghệ Tĩnh nhưng mình thấy nó chưa phát triển theo đúng nghĩa đích thực của nó. Và những kế hoạch của các bạn mình xét thấy không cần thiết phải tham gia bởi nó mang tính trêu đùa, chơi bời là chính. Trong khi đáng lẽ ở tuổi mình và tuổi các bạn phải thường xuyên phấn đấu học tập, làm việc để xây dựng ngày mai tốt đẹp hơn.
    Xin thông báo cho các bạn biết tại sao mình ít vào diễn đàn này (có một số bạn suy đoán lý do..) , không phải mình sợ các bạn, không phải vì mình không được làm mod, admin. Hiện mình đang là sinh viên năm cuối, mình đang học thêm lái xe otô và chuyên làm dịch vụ visa hộ chiếu (hộ chiếu công vụ 3 ngày lấy, phổ thông 2 ngày). Và chuyên tổ chức, làm thủ tục giấy tờ cho người Việt nam đi lao động, hợp tác kinh tế, tìm hiểu nghiên cứu thị trường các nước, đi du lịch,... Hộ khẩu thường trú của mình hiện tại là 71 Hàng Trống, Hà Nội. (Đây là trụ sở của báo NHANDAN, cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng.) Mỗi người một hoàn cảnh, hy vọng chúng ta - những người cùng chung một quê hương sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Chứ không vì bất kỳ một lý do gì mà gây chia rẽ, mất đoàn kết.
    Nhân dịp Noel mình chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, công tác tốt, các bạn luôn vui tươi. Chúc cho những ước mơ, những dự định của các bạn sẽ trở thành hiện thực. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ vây quanh các bạn.
    P/s: Mình xin lỗi tất cả các thành viên box Nghệ Tĩnh vì tính ông già của mình Nếu có nói điều gì không phải, hơi cứng nhắc mong các bạn bỏ qúa cho.. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh Cyclo và các bạn đã trả lời bài của em! Thực sự mình thấy các bạn trong box Nghệ Tĩnh rất tích cực online cũng như tham gia viết bài. Tuy nhiên dù box mang tên Nghệ Tĩnh nhưng mình thấy nó chưa phát triển theo đúng nghĩa đích thực của nó. Và những kế hoạch của các bạn mình xét thấy không cần thiết phải tham gia bởi nó mang tính trêu đùa, chơi bời là chính. Trong khi đáng lẽ ở tuổi mình và tuổi các bạn phải thường xuyên phấn đấu học tập, làm việc để xây dựng ngày mai tốt đẹp hơn.
    Xin thông báo cho các bạn biết tại sao mình ít vào diễn đàn này (có một số bạn suy đoán lý do..) , không phải mình sợ các bạn, không phải vì mình không được làm mod, admin. Hiện mình đang là sinh viên năm cuối, mình đang học thêm lái xe otô và chuyên làm dịch vụ visa hộ chiếu (hộ chiếu công vụ 3 ngày lấy, phổ thông 2 ngày). Và chuyên tổ chức, làm thủ tục giấy tờ cho người Việt nam đi lao động, hợp tác kinh tế, tìm hiểu nghiên cứu thị trường các nước, đi du lịch,... Hộ khẩu thường trú của mình hiện tại là 71 Hàng Trống, Hà Nội. (Đây là trụ sở của báo NHANDAN, cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng.) Mỗi người một hoàn cảnh, hy vọng chúng ta - những người cùng chung một quê hương sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Chứ không vì bất kỳ một lý do gì mà gây chia rẽ, mất đoàn kết.
    Nhân dịp Noel mình chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, công tác tốt, các bạn luôn vui tươi. Chúc cho những ước mơ, những dự định của các bạn sẽ trở thành hiện thực. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ vây quanh các bạn.
    P/s: Mình xin lỗi tất cả các thành viên box Nghệ Tĩnh vì tính ông già của mình Nếu có nói điều gì không phải, hơi cứng nhắc mong các bạn bỏ qúa cho.. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú chimcat à, anh nói thật chú đừng giận nhé, chú đúng là người suy nghĩ rất thiển cận và nông cạn. Mở miệng ra nói với mọi người mà chú rất chi là hàm hồ, thiếu suy nghĩ. Điều này trái hẳn với những gì chú muốn thể hiện ở mấy dòng chữ ký. Anh đã rất cố gắng để hiểu chú nhiều hơn theo nghĩa tích cực nhưng chú làm cho anh thất vọng quá. Trong con mắt của chú chắc bọn anh chỉ là một lũ vô công rồi nghề, chơi bời lêu lổng, còn chú mới là người có "gan to mật lớn", "có tâm, có trí". Nếu đúng bố chú là một người làm trong Báo Nhân Dân thì quả thật anh thấy rất là đáng tiếc cho ông ấy khi có một thằng con dù rất nhiệt tình năng nổ nhưng lại tỏ ra thiếu sự chín chắn và năng lực hành vi cần thiết. Chắc chắn sẽ có người gặp và nói chuyện thêm với bố chú để ông ấy hiểu mọi vấn đề hơn. Anh có mấy lời chân tình như vậy mong chú em đừng để tính cách của tuổi trẻ làm chủ bản thân mà chấp nhặt vô ích. Hy vọng sẽ sớm có ngày gặp chú nói chuyện để anh em hiểu nhau hơn.

    The Soul of NgheTinhIIR
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú chimcat à, anh nói thật chú đừng giận nhé, chú đúng là người suy nghĩ rất thiển cận và nông cạn. Mở miệng ra nói với mọi người mà chú rất chi là hàm hồ, thiếu suy nghĩ. Điều này trái hẳn với những gì chú muốn thể hiện ở mấy dòng chữ ký. Anh đã rất cố gắng để hiểu chú nhiều hơn theo nghĩa tích cực nhưng chú làm cho anh thất vọng quá. Trong con mắt của chú chắc bọn anh chỉ là một lũ vô công rồi nghề, chơi bời lêu lổng, còn chú mới là người có "gan to mật lớn", "có tâm, có trí". Nếu đúng bố chú là một người làm trong Báo Nhân Dân thì quả thật anh thấy rất là đáng tiếc cho ông ấy khi có một thằng con dù rất nhiệt tình năng nổ nhưng lại tỏ ra thiếu sự chín chắn và năng lực hành vi cần thiết. Chắc chắn sẽ có người gặp và nói chuyện thêm với bố chú để ông ấy hiểu mọi vấn đề hơn. Anh có mấy lời chân tình như vậy mong chú em đừng để tính cách của tuổi trẻ làm chủ bản thân mà chấp nhặt vô ích. Hy vọng sẽ sớm có ngày gặp chú nói chuyện để anh em hiểu nhau hơn.

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Giận gì đâu anh bạn. Người ta nhổ bọt miếng vào mặt tôi tôi chẳng giận, còn có thể mỉm cười được nữa huống hồ là những lời nói như trên.
    Mỗi người đều có trình độ nhận thức khác nhau, được hưởng nền giáo dục khác nhau làm sao mình có thể bắt ép bạn hiểu như mình được?. Khi phê bình hay nhận xét bài viết của ai, một người nào đó cái quan trọng nhất là cái tâm phải trong, cái đầu phải tỉnh. Nhưng hình như bạn natna lại thiếu mất hai cái này.. Nếu bạn natna muốn gặp mình để nói những lời tương tự như trên thì thú thực với bạn là mình không có đủ thời gian bạn ạ.
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Giận gì đâu anh bạn. Người ta nhổ bọt miếng vào mặt tôi tôi chẳng giận, còn có thể mỉm cười được nữa huống hồ là những lời nói như trên.
    Mỗi người đều có trình độ nhận thức khác nhau, được hưởng nền giáo dục khác nhau làm sao mình có thể bắt ép bạn hiểu như mình được?. Khi phê bình hay nhận xét bài viết của ai, một người nào đó cái quan trọng nhất là cái tâm phải trong, cái đầu phải tỉnh. Nhưng hình như bạn natna lại thiếu mất hai cái này.. Nếu bạn natna muốn gặp mình để nói những lời tương tự như trên thì thú thực với bạn là mình không có đủ thời gian bạn ạ.
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
  10. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    natna đâu, tiếp tục ''phẫu thuật" đi chứ? "bệnh nhân" chảy hết máu giờ nè!
    VDN1045

Chia sẻ trang này