1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Các Bạn THân mến,Hiện Tại Chúng Ta SD 2 link Này Để Vào Chuồng Hén
    Link Chính Vào TTVN
    www.vn81.com
    Link dự phòng (dùng Lúc TTVN bị Die)
    www.vn81.net
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  2. Elsa

    Elsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vay cho tui d9i choi noel duoc ko the?mi`nh sinh nam 82 duoc ko?Ke hoach noel the nao roi
    I'm a big big girl in a big big world. But I do do fell MISS U MUCH
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bạn uiiiiiiiiii ! tới nôen là chúng ta tèn ten ten đi thui !!!! Không cần phải cho với không cho ! Mà nếu box81 không cho thành viên box82 chúng ta tham gia thì .....thì....chúng ta làm mặt dày đi theo hehe !!!!
    Anh tanit@ hay boysaigon@ gì gì í uiiiiiiiiiii ... còn 14 ngày nữa là tới noen rùiiiiii ! CHo em hỏi là đóng beo nhiêu tiền zị..... !
    Còn biết đường để chuẩn bị mè
    Su xì khói
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Looking@, tanit@, Boy@, Bely@ Sắp đến noel rồi các việc chuẩn bị đã tới đâu rồi nhỉ. Có lẽ một tuần qua nhanh lắm đó.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi christ ơi, mọi chiện lo cũng được chút chút òi, giờ chỉ còn việc hùn dzốn thui ....hehehe.... chừng nào christ dzìa tham gia dzí pà con đây
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông báo phải đóng bao nhiên xiền cho đêm offline này đi. Để R@ còn để dành xiền . Hic, Noel là cuối tháng ......mậu xiền gùi...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, ngày 13/12, 4 nhân vật đại diện cho 2 boxes 81, 83SG là Boysaigon, Heo_angel, Looking, Bup_be_o_tinh_yeu đã lên đường đi tiền trạm tìm địa điểm để tổ chức Noel cho 2 boxes.
    Sau khi đi đến một số quán ở Thanh Đa, Bình Thạnh, Q. 3... 4 ngừơi đã quan sát địa điểm, thăm dò, và cuối cùng thống nhất với nhau (Tại quán café Tưởng Niệm tại Bình Thạnh) là sẽ tổ chức tại Café Trung Nguyên 270C Bạch Đằng, Bình Thạnh. Lý do:
    +Rộng rãi và có thể che mưa che nắng.
    +Có thể đặt chỗ 1 cách dễ dàng và người ta sẵn sàng cho chúng ta cả 1 cái lầu để tổ chức.
    +Có thể đem thức ăn vào và tổ chức Tiệc đứng tại chỗ mà không sợ phiền gì cả.
    +Địa điểm dễ kiếm: 270B Bạch Đằng, BT. Nằm gần chợ Bà Chiểu, gần tiệm bánh Đức Phát, gần nhà thuốc tây để... phù, chỉ đề phòng thế thôi.
    +Giá nước uống khá bèo, khoảng 5.000 VNĐ trở đi. Mỗi người chúng ta chỉ cần kêu nước là coi như trọn cái lầu sẽ là của chúng ta... (Quán tính theo số ly)
    +Bà con nắm thông tin, và chuẩn bị tinh thần. Vì kinh phí cho mỗi đầu người sẽ là 20.000 VNĐ, bao gồm: Tiền ăn, uống 1 ly nước (nên nghiên cứu giá và chọn những ly nước có mệnh giá 9.000 VNĐ trở xuống).
    +Mỗi thành viên chuẩn bị 1 món quà be bé, để chúng ta bắt thăm và nhận quà.
    Trong trường hợp tiền dư, sẽ được giữ lại để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.
    +Dự kiến ngày họp mặt và thu tiền sẽ là ngày chủ nhật: 21/12 để looking và bupbe đi chợ, chuẩn bị. Thông tin chi tiết sẽ được báo tiếp từ đây đến hết ngày 23/12.
    Các bạn có thể biết thêm nhiều hơn qua số ĐT: 0908184764 (Boysaigon/Tùng), 0913.113.742 (Heo_angel/Nguyên)
    Rất mong các bạn sẽ tham gia nhiệt tình và gắn bó hơn qua dịp Noel này.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 15/12/2003
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị off, papa à đến chở con đi dzới hen , không thì papa kiu con rể papa chở củng được, hôm 21 con củng đi hì hì
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 14/12/2003
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    KẾ HOẠCH ĐÊM DẠ HỘI GIÁNG SINH 2003 !!!
    Thời gian : 18h Thứ 4, Ngày 24/12
    Địa điểm : Café Trung Nguyên 270B Bạch Đằng, Bình Thạnh
    Chi phí : 20.000 VND / một thành viên. Gồm Ăn uống và tiệc đứng.
    Thời gian đăng ký và đóng tiền : Họp mặt và đóng tiền vào ngày CN 21/12 để looking và bupbe đi chợ, chuẩn bị.
    Các bạn có thể biết thêm nhiều hơn qua số ĐT: 0908184764 (Boysaigon/Tùng), 0913.113.742 (Heo_angel/Nguyên)
    Yêu cầu :
    1. Các bạn nên đến đúng giờ
    2. Mỗi bạn chuẩn bị một món quà nho nhỏ.
    3. Trong buổi tiệc, các bạn hãy tham gia thật nhiệt tình, đừng ngại ngùng, đừng lặng lẽ. Đừng xé nhỏ, tách nhóm.
    4. Nếu bạn có việc phải về sớm, hoặc ko thể tham dự, thì hãy thông báo cho BTC.


    ===========
    Chi tiết kế hoạch
    Đến hẹn lại lên. Đêm tuyệt vời, đêm lãng mạn!
    Noel 2003 !!! Giáng sinh 2003 !!!
    Nhằm ngày Thứ 4, 24/12 - 2003 !!!
    Sơ thảo kế hoạch Đêm Giáng Sinh.
    18h : Tập trung.
    18h30 : Khai mạc Đêm Giáng Sinh
    18h30 -> 19h20 : Các tiết mục văn nghệ, giao lưu, tặng quà, khai quà.
    19h20 -> 20h20 : Buffet Giáng Sinh + khiêu vũ
    20h20 -> 20h50 : Di chuyển và chạy lòng vòng về trung tâm Nhà Thờ **
    20h55 -> 21h35 : Dạo bộ phố phường, Lang thang đâu đó,sinh hoạt tập thể ***
    21h40 -> 22h10 : Quậy tưng ở khu vực nhà thờ 1 chút.
    22h20 : Kiếm đồ ăn nhẹ, ****
    22h50 : bye bye *****
    * : Chắc mọi người biết bánh ?ogốc cây?. Và một số món Tây.
    ** : Nếu bạn nào ko thể tham dự tiếp, phải về nhà sớm, thì nhớ thông báo trước.
    *** : Các bạn chuẩn bị một món quà nho nhỏ để giao lưu trong buổi buffet. Tư trang cá nhân nên hạn chế, gọn nhẹ. Các loại giấy tờ nên để tại nhà. Chỉ mang theo bản photo (CMND,Visa,giấy tờ xe,?). Hoặc kiếm cái túi quần jeans nào tiện lợi, có khoá, khoá lại. Tiền đi liền với mạng. tanit@ nhắc trước, vì do bất cẩn và đông người, va chạm là điều ko thể tránh khỏi, nhất là lúc ném giấy , kim tuyến vào người? và kết quả là ?.mất lúc nào ko hay. tanit@ là 1 nạn nhân.
    **** : Nên chuẩn bị trước, để ở đâu đó. Rồi sau đó ăn.
    ***** : Chia nhóm để hộ tống các bạn nữ về nhà !!! Nếu ai có hứng và còn sức thì tiếp tục, 3h + vẫn còn sớm !!!
    ---------------------------------------
    Theo kế hoạch ban đầu, thì tanit@ định cho mọi người về trễ chút. Nhưng vào dịp Noel, cũng có rất nhiều bạn bận: công việc, thi cử, cuối năm. Vì vậy mọi người chắc sẽ về sớm.
    Theo kịch bản của tanit@ :
    Giai đoạn 1 : (từ 18->19h20)
    (@@@Thời gian: bắt đầu nên sớm hơn. 18h là quá trễ. Và kéo thời gian vui chơi, ca hát, khiêu vũ dài ra, như anh tanit dự trù thì ko kịp đâu.
    16h: chuẩn bị trước (trang hoàng, sắp xếp, lo đồ ăn)
    17h: tập trung
    17h30?T: khai mạc
    -----------
    20h: kết thúc
    20h15?T: dọn dẹp chiến trường và khởi hành
    20h45?T: có mặt tại điểm gởi xe tập trung
    21h: tập trung điểm mặt
    -----------
    22h30?T: chia tay đợt 1
    23h: ăn vặt, ngắm sao, tâm sự, ?omỏi chân?
    24h: đi quậy, lang thang tiếp, hoặc chia tay đợt 2
    1h30?T: đi ăn
    2h15?T: vào quán uống cà phê
    4h: giải tán, chia tay đợt 3
    ----------
    @@@Địa điểm: chọn một chỗ trống trống một chút, chỉ có nhóm của chúng ta, việc tập trung tại chỗ này luôn. Để khỏi mất thời gian tập trung thêm lần nữa. Cho sđt di động của 3-4 người cho chắc ăn, đề phòng đi lạc. Nhưng nhớ giữ cái này cho chắc, sơ hở là mất như chơi. Cần phải có sơ đồ và đ/c- sdt của quán nước (nếu theo KH1)
    KH1: Là một quán nước- có sân thượng càng tốt, có nhất thiết là ở Q1/Q3 ko? Thăm dò giá nước xem mắc hay rẻ? Hạn chế tiền uống nước, phần lớn tiền nên dự trữ cho phần ăn buffet- ăn nhẹ- ăn khuya- ăn sáng, tiền quậy phá :D
    KH2: Chơi sang hơn, ra công viên quậy, nếu thế thì đem máy cassette. Chơi xong đem gửi nhà ai gần gần đó.
    @@@Tiệc buffet: Bánh sandwich là thích hợp nhất. Gồm chả, thịt nguội, nem, ngò, xà lách, dưa leo?và thêm một vài cái gì gì đó mà bi giờ chưa nghĩ ra :D. Cho một chai champagne đê.
    @@@Khiêu vũ: Chọn nhạc trước đi. Lãng mạn có, sôi động có. Ra công viên cũng quậy luôn.
    @@@ Ngoài ra một vài người mang theo vài chai nước để xử lý tình huống ?okhát khô cả cổ?
    @@@ Đồ ăn nhẹ- bánh Kinh Đô hả, thêm trái cây hén - thì nên mua trước để ở nhà BBC hén, ai gần hơn thì tận dụng vậy, nhưng đừng làm phiền người nhà là được.
    @@@Đem theo băng keo trong ç tiện lợi cho việc ?otránh ngứa nhất thời?
    @@@ Trong túi cũng phải rủng rỉnh kẹo ngọt và chewinggum, bông giấy, pháo hoa- nếu được è chụp hình thì đẹp lắm áh.
    @@@ Mua nón Noel hả? Vậy đặt trước ở cửa hàng nào đó đi. Nhưng coi chừng nón bị giật á.)
    1. Mọi người tập trung, và sắp xếp theo đội hình xen kẻ. Thế mới có ... hứng vị.
    2. Giới thiệu các giọng ca vàng lên biểu diễn.
    3. Các thành viên tự nói về mình. Tổng kết lại bản thân và công việc đã làm trong năm qua. Kế hoạch, mong muốn trong năm mới.
    4. Cảm nhận của mình đối với cộng đồng online, ấn tượng về người bạn online, và một chút tiết lộ bí mật về cái nick của mình.
    5. Có những điều bí mật, ko thể công khai. Trong cuộc chơi mới mới tiết lộ, như thế mới tò mò.
    ======
    Giai đoạn 2 (từ 19h20 -> 20h20)
    1. Khai vị
    2. Những lời chúc cho đêm Giáng Sinh an lành
    3. Những điều chưa biết về Giáng Sinh
    4. Hương nồng của rượu, vị ngọt của kem, du dương điệu nhac cùng với những cặp tình nhân rất tình cờ. hehe
    =======
    giai đoạn 3 (từ 20h20 ->20h50)
    Thường ngày, ta rất sợ bị kẹt xe, rất ngán đường đông người. Nhưng hôm đó, ta hãy chọn những tuyến đường dễ kẹt người mà đi. Sau khi rời khỏi buffet, tuỳ theo vị trí mà sẽ có điểm xuất phát cụ thể.
    Lộ trình dự định như sau :
    Bắt đầu từ Công viên Lê Văn Tám , Hai Bà Trưng -> Lê Duẫn -> Tôn Đức Thắng -> Lê Thánh Tôn -> Tôn Đức Thắng (tượng đài Phù Đồng - dọc Bạch Đằng) -> Nguyễn Huệ (khu vực uỷ ban )-> Lê Thánh Tôn -> Chợ Bến Thành -> Lê Lợi -> Pasteur -> Lý Tự Trọng -> Hai Bà Trưng -> Trần Cao Vân -> Hồ Con Rùa -> Phạm Ngọc Thạch -> Nhà Thờ Đức bà -> Nguyễn Văn Bình (gửi xe ở đây !!! ). Vì sao tầm này, khu vực này vẫn còn kẹt nhẹ. Trong trường hợp lạc nhau, thì vị trí chờ đợi đó chính là khu vực hông Bưu điện Thành phố và hông Nhà thờ, đường Nguyễn Văn Bình. Trước cửa công ty Vinaphone.
    ====
    Giai đoạn 4 ( 20h55 à 21h35)
    Lang thang chụp hình tại Nhà thờ Đức bà, tượng Đức mẹ, bưu điện , toà nhà Metro, đường Đồng Khởi, Khu vực Diamond , Khu vực City Max, Khu vực Saigon Tower, Soffiel Hotel. Vì lúc này, khu vực xung quanh ở Nhà thờ vẫn còn có thể chụp được hình toàn của mình. Nếu trễ hơn thì toàn là hình cuả người khác. Và các khu vực trên thường có rất nhiều trang trí giáng sinh, cây thông, tuyết, ông già noel, quà Noel rất đẹp và sinh động.
    Tập trung nói chuyện nghỉ ngơi 1 lát ở Lề Công viên 30/4 .
    * ( 21h40 à 22h10 ) Sau đó lao vào đám đông những con thiêu thân đang quăng mình trong bão giấy và kim tuyến. Năm ngoái, khi tanit@ về tới nhà, đã cân được 1 kg giấy trong người, trong áo, trong túi quần. Ác lắm. Cầm nguyên 2 bàn tay giấy , đổ vào người. Thử hỏi ai né hết được. Sợ nhất là bị ném tập thể.
    Chỉ có 1 lần duy nhất là tanit@ đi vòng vòng trong khu vực nhà thờ Đức Bà vậy mà đi từ 20h cho tới 2h+, vào năm vừa rồi. Vì đợt đó có triển lãm sách ở công viên 30/4. Dọc các trục đường Lê Duẫn, Phạm Ngọc Thạch , Đồng Khởi, rất đẹp và rất đông người. Nên rất có hứng. Một ko khí rất đặc biệt, rất riêng, chỉ có thể cảm nhận trong đêm Giáng sinh.
    <FONT color=red size=3>Lang thang vùng viễn xứ....
    Biết ngày về khi nao ???</FONT>
    Được tanit sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 14/12/2003
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,cái quán đó là ngay nhà tui,hix,tưởng niệm cũng gần,cái chỗ nào cũng gần,chéc ghé chơi cái được hông,cho đỡ tủi thân đêm noel mà phải làm không đi chơi với tụi khỉ được
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......

Chia sẻ trang này