1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhậu club à ???? cho zopo@ xin 1 zé
    Bi bi   
  2. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhậu nữa ah ?????? nghe sao chóng cả mặt, hic, pà con sung wa'' thể
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con kể , sao mà xung thế.
    Vẫn còn nhiều thành viên mà. Hãy tiếp tục dành một chút thời gian để tuờng thuật về buổi offline đi.
    tanit@ và rất nhiều nhiều thành viên muốn biết cảm nhận của các bạn.
    Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc. Nên sẽ hấp dẫn lắm.
    ===
    Và mọi người đừng quên kế hoạch họp mặt sắp tới nha. HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2004 !!!
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng có mà tự hào như thế chứ! Vào hoàn cảnh của Tôi, làm 1 phát như thế nữa có nước ra đường mà ngủ đi con, đừng về nhà nữa và có lẽ vài bữa nữa cũng ra đi quá! chẹp chẹp chẹp!!!
    Hy vọng Noel sang năm cũng không đến nỗi vậy vì có lẽ khi đó nói là đi Tiếp khách của Cty nên chắc cho qua thôi, he he he he
    À, cái vụ Ăn Tân Niên thì Tôi xin cho 1 cái ý kiến nhé: Hôm đó mời bà con đến Trang trại của anh Boysaigon@ ở Quận 12, coi như bữa đó là 1 lần đi picnic về vùng Ven đô, bên cạnh đó là tăm Tư gia của Boy luôn và Chúc mừng Năm mới luôn! Đảm bảo là đủ chỗ ăn chơi mà ít tốn tiền! Với lại, theo dự tính thì định làm 1 bữa ăn ngoài trời luôn mà Trang trại của Anh Boy thì dư sức chứa, vì theo tính toán sơ bộ thì Trang trại nhà anh Boy gấp 20 lần cái góc chơi Noel quán Trung Nguyên Bạch Đằng! Vậy đó...
    Biển Cả là Tất cả.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bà con thân mến theo như dự tính , phần tất niên ở nhà anh boy sẽ gồm những tiết mục sau:
    - họp mặt
    - đóng tiền
    - cùng đi chợ
    - nướng đồ ăn
    bà con mình quyết định giờ đi nhé, nếu chúng ta tổ chức sớm thì tốt đó sẽ có thêm mục đi dạo quận 12
    to mọi người: tối 1-1 có chương trình rock cuối năm ở rạp Lệ Thanh, quận 5, có bà con nào đi chung dzới búp bê ko ???
    to zopo: xỉn club có lâu rùi mà, zopo ko biết seo?
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dzui lắm nhưng củng có một chút bùn hichci , lần sau hông có thế nữa , hơi chán một chuyện ................... làm mất vui một tẹo.........
    Nhưng cám ơn các anh chị đã tổ chức cho mọi người một đêm vui vẽ vậy , hông bít nói gì hơn là cám ơn và cám ơn , hì hì
    củng thanks các thành viên đã chơi hết mình và thân thiện như thế , hi vọng cà sẻ có nhiều kí ọp lai như vậy nữa ..............................
    Chúc mọi người Năm mới vui vẻ và mạnh khoẻ ( có sức khoẻ là có tất cả hen ^.^
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lúc hát karaoke, hai thành viên Ỉn đã làm bà con kinh hoàng một phen khi đột nhiên biến thành "chó điên" thứ thiệt. Đó là Lac@ và phuongnam@. Choáng!!! Hai đứa chúng nó thi nhau gầm gừ và sủa một cách "điệu nghệ" không thua gì lũ Kiki chạy rong ngoài đường.....hehehe....hôm nào cho bà con xem lại màn trình diễn đấy một lần nữa đi hai đứa
    May mắn lớn nhất của Hội Gà là bely@ đánh lẻ với honey ---> đỡ tốn một phần ăn......may mắn thứ hai còn lớn hơn cả chuyện bely@ bắn tỉa một mình là việc linhtinh@ đến trễ. LT@ vừa tới là mọi người vừa ăn xong.....may mắn kinh khủng......công nhận tieubao@ canh thời gian hay thiệt, lt@ vừa tới là tiệc cũng vừa tàn.....hihi.....cáu ghê, lt@ nhỉ
    Lac@ ơi, lần sau đừng có mua cái chai rượu sữa gì đấy theo nữa nhé. Chúng nó lừa em rồi, rượu gì chứ, toàn sữa là sữa mà thôi. Chị mời một thành viên 83 nhấp môi 1/4 ly cho vui thôi, ai dè him làm một phát ráo trọi. Còn chép miệng dòm cái ly không tiếc nuối nữa chứ. Rượu gì, sữa đấy bà con ạ. Rượu thì phải là "la hán quả " hay "nước dừa" mới đúng là rượu chứ, rẻ xiền mà lại thấm, bà con nhở
    R@ ghim vô bụng cái vụ mí người không cho tui hát karaoke nhé. Lần nào cũng phải chiến đấu, giành giật một cách khổ sở mới cầm được cái micr. Có cơ hội, ngộ sẽ "páo chù" cho mà xem
    Hic, vui nhưng mà oải quá. Cũng may là cả năm mới có một lần, chứ vậy hoài chắc chết quá. R@ cũng không hiểu sức đâu ra mà hôm sau có thể đi làm và đi học mãi đến hơn 9h mới nghỉ . Nghĩ kỹ thấy mình giống robot thiệt
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chị yên tâm, chị còn gặp em là chị còn nghe em sủa dài dài ( ko chừng còn "được" em phập nữa cơ , hỏi cavoisatthu thì bít hehehe )
    còn chai rượu thì ....hì em thấy nó ngon mà , có điều ngọt wá , có 1 chai à , ko còn chai nào để đem theo đâu, lần sau thử 1 tí "la hán wả" với nước dừa .....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Topic chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt nè :
    http://www.ttvnnet.com/83sg/308772.ttvn
    Mọi người tham gia góp ý nha ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hé hé...độ chơi ngang ngửa ĐN,còn nhậu thì chưa bít,hum nào nhậu thử mới đánh giá được...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau

Chia sẻ trang này