1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chơi, cả gan dám overnight...Thật ra là xin phép mẹ òi, nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà thì đã bị bố cảnh cáo trước: phải về sớm....nên hôm ấy đi chơi cũng lo lắng nhiều...Thế mà rốt cuộc 8h sáng hôm sau về nhà...chẳng có gì xảy ra cả...làm nghẹt tim...bắt Lắc phải đi canh chừng... có gì bố la chung
    Sáng ấy phải tự mình chạy xe lên Phú Thọ học điền kinh...hị hị....lúc đi sao mà tỉnh táo kỳ lạ...đến lúc về mới thê thảm...Bữa đó thầy linh hoạt cho dzìa sớm..Mới 9h30'' thầy cho out rồi...Dẫn xe ra là cảm thấy virut buồn ngủ hoành hành, vì vậy phải phóng thật nhanh về nhà, sợ ko trụ nổi....Mà càng chạy nhanh càng nguy hiểm...mấy lần giật mình mở mắt là thấy gần đuôi xe tải hoặc sát bánh xe khác...Lần đầu tiên phiêu cỡ vậy...Mí mắt cứ sụp xuống, biểu tình mãi...Ngủ gật khi chạy xe máy mới ghê chứ...Hai ngày sau ngủ ko thương tiếc bù lại một đêm chơi bời...
    Bắt đầu T2 tuần sau mới là thê thảm...đi học có người chở, đi về lết bộ hả chời...
    Looking
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trên Trung Nguyên chỉ nhớ được là đã ngủ một lúc gần nửa tiếng thì phải... Công nhận là cafe ở đó hơi bị ngon áh...Uống được vài ngụp chỉ biết nói với beconxixon một câu "muốn ói quá" . Xong là chẳng thể ngủ được yên ổn, lại phải ngồi ngắm một bức tranh, nhìn mãi mà chẳng nhận ra là tranh gì, ghét thật...
    Đã thế lâu lâu còn phát hiện mọi người nhìn mình kỳ kỳ...quái thật...thấy họ thỉnh thoảng khều nhau hướng mắt về mình nữa chứ...Phát hiện rồi...Chẳng nao núng, còn tự cười nữa chứ...Thì ra hướng ấy có một người...Cứ như là đang ngắm người ấy áh..Mọi người nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ....heheh...Mà hình như duy nhất đó là người cũng chẳng nhìn mình lấy một lần suốt buổi sáng ấy mới ghê chứ! Không lẽ mình nhìn bức tranh kia mà ảnh hưởng nhiều đến vậy sao??? hì hì ...giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười quá....Vô tư đi pakon ơi Coi chừng người ta khớp áh << Looking chẳng mần ăn gì được
    Looking
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hehe, thắc mắc ah nghen.
    Mọi người có thể giải thích, looking đang nói gì ko?
    Bức tranh gì thế? ai nhìn, ai ko nhìn????
    hix hix , hấp dẫn à nghen
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hehe chắc looking hum đó buồn ngủ wé mê sảng nên mộng du ! bi giờ tỉnh giấc tưởng sự thực diễn re trong quán nên post lẹi í mè nên hun ai hiểu hết !
    còn tanit@ muốn hỏi mọi người thì hun biết có ai còn nhớ hay là mê sản như looking he
    Bi bi   
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    seo ko thấy mọi người nhắc tới chuyện đi chơi tất niên dzậy???
    thông báo mới đây: vì lý do kinh tế nên anh bia@ quyết định sẽ ko chơi nướng đồ ăn nữa, đổ bánh xèo và cuốn bò pía ăn nha bà con , vừa cuốn vừa nói chuyện cũng dzui ko kém à, có điều ko thể tay trong tay thui !!! kakaka
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bánh tráng cuốn thịt luộc và rau sống! Nhanh_rẻ!!!
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cái nì thì tuyệt với í ! ... đang ghiền bánh xèo hihi ! ăn zô hun biết thi đậu hun nữa !!
    kòn bánh tráng of phương Nam thì chơi tuốt ....sực ..sực ..túi nay múi ăn ! quả là ngon rẻ ..híc....híc....hun biết có bổ hun nữa
    Bi bi   
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... zopo thích thì được rùi, búp bê dù có phải xỉu trong bếp cũng ráng đổ bánh xèo cho zopo ăn, hic hic ... anh bia@ chơi ác quá, bắt 1 mình búp bê lo đổ bánh xèo, phân biệt đối xử !!!! nhưng hôm đó zopo đi nhậu với bạn mừ ???
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn!
    Boysaigon xin thông báo là chương trình ngày 1/1/2003 không thể tổ chức được!Lý do: Có công việc đột xuất!
    Thành thật xin lỗi bà con, hy vọng là mọi người sẽ có chương trình khác, và có thể tham gia ngày 31/12 tại nhà bibica thật vui vẻ! Có thể hôm đó boy sẽ co mặt.
    Thế nhé.
    Xin lỗi lần nữa!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ý chà !! con định đi nhưng papa có việc rùi thui hông đi nữa hehe, ngày đó dzìa nhà ba mẹ chồng con chơi hihi , ......... papa có muốn đi gặp anh chị xui với con hông? có chồng con nữa đó papa hì hì
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)

Chia sẻ trang này