1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hiện tại bely@ cố gắng nghĩ ra trò chơi ngày hôm đó nhưng nghĩ mãi chưa ra nè... Hay là hôm đó tập trung tại karaoke roài chơi ở đó. Nếu đồng ý để bely@ đặt chỗ, nếu có nhậu thì lem lém giấu chai rượu dzô đó nhậu . Bely@ đang liên hệ dzới 7x để tìm nguồn kinh phí nè
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ko được đâu bely@. đã là haloween thì phải quậy phá. Mà đã quậy phá thì phải chuẩn bị trước. Đồng nghĩa phải có môi trường để được phép quậy. Hú. La . Hét.
    Cho nên bely@ ráng chuẩn bị chổ nào hợp 1 tí nha. Và nghĩ ra các trò chơi luôn. BSG@ và Christy@ phụ bely@ một tay luôn nha.
    Ở Lê Hồng Phong, hàng năm đều có Haloween, cũng ấn tượng lắm. Nhưng quan trọng là do có sân trường tốt.
    Ko biết unisom@ ở Bắc Mỹ, chắc là đã từng tham dự Haloween rồi nhỉ. Có gì cần làm cho hay hay ko?
    Phòng karaoke thì quá được rồi. Mở nhạc lên, rồi tha hồ mà la hét. Chẳng ai biết.
    Nhưng bely@ nhớ chọn chổ phòng to to 1 tí nha. Đừng ở lầu. Tầng trệt là tốt nhất. Chẳng may, BSG và bupbe@ mà tham gia, thì sụp. :)
    Haloween thì mình phải hoá trang, chuẩn bị mặt nạ. Nhưng vào phòng karaoke, thì mặt đứa nào, cũng biết hết rồi. Nên chỉ kiếm cái gì quậy quậy 1 chút thôi, mask is okie.
    Nếu bạn nào biết rành về nhảy, chuẩn bị cho mình vài kiểu cha cha cha, tanggo, hay kiểu nhảy cặp nào cũng được.
    hì, hì, chuẩn bị làm việc. Vậy thôi.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mask is OK hehe...đúng đúng...chỉ cần 1 cái mask và 1 .........chai rượu là ok hehhe
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ coi kinh phí thế nào đó nha. Karaoke thì phai hát và chơi đến mấy giờ.
    Thui ý kiến nhiêu đó.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đây là bài của 1 member bên vn-host rủ, bà kon tham khoả xem sao roài nói bely@. Nếu thi;ch chúng ta đăng ký đi tham gia cho vui, chắc Chris@ biết vụ nì hỉ

    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    rồi từ đây! bên em nhé anh của em (Bên em để làm gì ???) , em xin hứa chỉ yêu mình anh (thiệt không dậy)[:D], bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......(nhưng cụ thể là gửi ...cái..gì á.. ka ka ..)

    [/QUOTE]
    cái này được á cho đăng ký tham gia với he ! mình đặc cọc 1 vé á ..
    Su xì khói
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái nì thì không phải muốn làm bà con mất hứng, nhưng thiệt tình chưa chắc tui tham gia được. Muốn được quậy lém, nhưng cty đã có dự kiến hôm đó BSG@ đi công tác...
    Thui thì ai bàn cứ bàn, cho tui nghía thui, còn đi hay không thì tới đó biết!
    Hic...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    okie, như thế cũng được.
    Khỏi mắc công kiếm địa điểm , mà lại có chổ để chổ giao lưu, la hét.
    Dù gì thì co tổ chức, vẫn tốt hơn.
    Ko sợ bị công an tóm. hihì. Chẳng như năm ngoái, đi Halloween ở quán Haloween ở góc đường Cao Thắng, Võ Văn Tần, bị công an kiểm tra đột xuất.
    Năm ngoái, vụ Lê Hồng Phong củng bị cảnh cáo.
    Tóm lại :
    Nên mình cứ dựa cột người ta mà vui chơi. Như thế tốt hơn.
    Các bạn hãy tập trung lại,
    kéo nhau đi ăn, đi chơi lòng vòng, rồi sau đó kéo nhau đi hù ma cũng được.
    Như thế vui hơn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vài ý kiến đê (làm biếng nên post nguyên xi...)
    Nobbig: Sắp tới Halloween rùi
    Looking: Ừm. Có định đi đâu ko?
    Nobbig: Sao hụi mình ko tổ chức riêng nhỉ?
    Looking: Ặc..ặc...Đã nghĩ đến, nhưng để xem tình hình thế nào. U thử cho ý tưởng xem.
    Nobbig: Ý tưởng của tui thì phải có một chỗ nào để làm. Nhà của ai đó, rộng rộng...Tắt đèn...Chỉ đốt nến...Hoá trang...Đem đĩa kể chuyện ma...Vừa nghe vừa ăn bắp rang....
    Looking: Nhà ai?
    Nobbig: Đó mới là vấn đề.
    Looking: Để tui hỏi xem.
    Nobbig: ừm.
    Looking: Còn có ý kiến gì nữa ko?
    Nobbig: Chẳng hạn như nấu ăn...những món ăn lêin tưởng tới cái gì đó ghê ghê
    Looking: Hahhahah. Biết cái gì ko? Tui có một đống công thức nè (bí mật)
    Nobbig: chẳng hạn như...(bí mật)
    Nobbig: Tuỳ...Rồi thì hoá trang. Tiếc là hụi mình nhỏ quá, nếu đông và ít biết mặt nhau thì sẽ vui hơn. Lúc đó hoá trang sẽ có ý nghĩa hơn. Cái đó thì tuỳ liên tưởng...
    Looking: Rủ nhìu box lên...
    Nobbig:Lúc đó tha hồ mà làm wen. Ko sợ bít mặt
    Looking: Ừm....Chẹp....Để rủ pàkon xem sao?
    Nobbig: Uhm...sắp tới rồi....31-10
    Looking: Nè....Cho tui thêm chút ý tưởng nữa đi
    Nobbig: ý tưởng gì? Ý tưởng nãy giờ nói hết rùi
    Looking: Chời...có nhiu đó thui hả?
    Nobbig: để coi...thông thường là như thế. U tính làm cho bao nhiu người, trong không gian là bao nhiu?
    Looking: ko cần bít...càng đông càng dzui
    ..............(đoạn này chát riêng ).............
    Nobbig: Nếu đông và vui thì hoá trang là nhất và đúng truyền thống..
    ..............(đoạn này chát riêng ).............
    Nobbig: Tui khoái hoá trang lắm. Hoá trang sao cho người ta ko nhận ra mình...tha hồ...thoải mái....làm những chuyện mình thường không làm được
    Looking: ừa...tui cũng dzậy...
    Nobbig: làm những chuyện mà thường mình phải kiềm nén. Năm cấp 3 trường tui có tổ chức được 2 lần...vui lắm.
    Looking: Thế hả? Thích nhỉ!
    Nobbig: Uhm...trốn cả lớp...đi riêng....wậy tưng bừng...sau bị phát hiện....bị chúng lột hết....ko cho hoá trang nữa....
    Looking: Hahaha
    Nobbig: vui lắm...nhớ quá
    Looking: vậy cố gắng làm hén...tác động tới mấy người kia
    Nobbig: khì khì ...tại nhóm của mình nhỏ quá...biết nhau hết, nên chơi ko dzui lắm....còn hùi đó là cả trường luôn, nên dzui hơn...vì số lượng người bít tui rất ít....tha hồ mà làm chiện
    Looking: hahaha
    Nobbig:...mà người ta ko ngờ là mình
    Looking: Ý đồ đen tối
    Nobbig: sướng lắm...nhắc lại ..Khoái.... Thui...tui out nghen...bye...có gì chát sau
    Yahoo! Messenger: nobbigvn has logged out. (10/25/2003 6:26 PM)
    Cái thằng này, chỉ được cái nói trúng ý chị ....
    Looking có ý kiến này nhé, bữa đó ra công dziên Tao Đàn chơi đi...Đốt nén xung quanh ...đem theo cái cassette nữa để lắng nghe kể chuyện ma....rồi thì bánh bánh trái trái gì gì đó...những thứ ko ăn được mà lại ăn được...vài trò chơi hơi kinh dị một chút ....
    => cái này là trừ trường hợp ko có nhà ai đó...rộng rộng (ai giúp được thì cứ lên tiếng hén)
    Pàkon nghĩ như thế nào thì post lên giùm một cái còn tổ chức nữa...Lẹ lên nào...31-10 đến nhanh lắm đấy
    Looking
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,
    vấn đề khó nhất là không gian, địa điểm.
    Ra ngoài công viên taođàn cũng được, nhưng chẳng may trời mưa
    Chẳng may người ta ko cho tổ chức,
    Chẳng may có người khác tham gia, trộn lẫn với tụi mình thì hơi khó xử. Buổi tối mà.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này