1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mùng 9 em bay, sáng mùng 10 về đến Hà Nội. Rất tiếc bị muộn, cố gắng lắm rồi. Chị nhắn thằng bạn em đừng bỏ về.
    Tequila Sunrise
  2. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cố ở lại đi chơi đê các bác.. hôm qua.. daysleeper bị Zim chuốc cho ngất ngây. . ê hê.. đừng đánh em nhé..
  3. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân....thằng bé . Khéo lại ngất ngây...người yêu mình cũng nên

    I''m not crazy . I''m just not you
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    nhầm lẫn rồi, hôm qua day có việc nên không uống đấy chứ. Đêm qua không ngủ được vì...khát . Cũng muốn mơ đến Ali cho Ali đỡ tội nghiệp nhưng hai mắt cứ mở chòng chọc, may mà chưa tí toáy nhắn tin trêu chọc ai Lúc nào day về HN thì nhắn tin để Z rinh đi mua áo len nhé, à quên, mang cho cái xạc đt nữa , còn đủ sức ở HN đến hôm Teq về chứ, còn những 3 ngày nữa cơ, thèm vodka quá.
    Người yêu ơi, ăn xôi cốm không để gửi nè
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    to teq : mày còn dám mở mồm ! ?? sáng nay tao nhan được mấy cú phone goi về gấp ! chắc tao cô'' đến mùng 9 . HN lạnh thật ! tối qua tao lang thang ngoài phố đến 4h sáng với 3 lần phải nốc "riệu " Nếu mày về ngày đấy thì may ra gặp " tượng đài " Ego**** đang hoá đá trên tây bắc mong ngày nắng lên vì tình yêu ấm lại cho lão ấy tan ra thành người mà về
    " chén của anh em chén của đời " với mày . Mày xuôi tí nữa thì gặp thêm lão I**** đang bay trên mấy ! mk ! chúc mày bay khoẻ ! nếu tao không gặp thì lúc uống rượu mày đổ một chén xuống hồ cho vong hồn tao yên ổn
    To con dayd : mày câm cái mồm lo thuyết minh cho mấy thằng " quần đùi " nghe đi . Tao thì có bao giờ đánh răng đâu mà mày phải la to lên thế ! Hai lão kia chắc có đánh vì còn phải hôn mấy ... ổ bánh mì
    To chị Helios : Chị phức tạp như con bò cạp . Em đang rét bỏ xừ đây !!!
    To các đồng chí còn lại : mai các đồng chí đi uống rượu thì call tôi 0908. 597.216. Tôi uống hết mình với các đồng chí cho thấy mẹ kiếp cuộc đời ! bye !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Days: Đã đi Hải Phòng chưa?
    Còn bác nào mà thuyết phục được mấy người này mặc áo len thì cũng thật là giỏi đó, nhưng mà phải thuyết phục nhanh lên, kẻo mấy lão chết cứng cựa cả người vì rét mà vẫn thích phong phanh.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 28/01/2004
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng Days về gấp thế à. Marquez, tao xin lỗi mày. Tao không thể nào về sớm hơn được. Buồn phết nhỉ.
    Tequila Sunrise
  9. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Người yêu ơi, xôi cốm với Tequila (của Nga ) nhé
    Cũng ko cần áo len với áo dạ gì đâu. Days thì ở Sài gòn 34 độ vẫn rét như thường
    To Days : về Hải phòng thật hả em? Nhớ mang kỷ niệm vào cho chị, nhớ

    I''m not crazy . I''m just not you
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ặ chĂn nhỏằ, thỏ cĂc bĂc ngặỏằÊc thêm vài ngàn cÂy lên chỏằ- em luôn thỏằf, rặỏằÊu ngon lỏm. BĂc days không cỏằ' ỏằY lỏĂi vài ngày thặỏằYng thỏằâc rặỏằÊu à?
    Ngặỏằi yêu ặĂi dạ mai này cĂch xa
    MÊi mÊi diỏằ?u kỏằ là tơnh yêu chúng ta
    Và anh biỏt mỏằTt 'iỏằu thỏưt giỏÊn dỏằ<
    Càng xa em anh càng thỏƠy yêu em

Chia sẻ trang này