1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rượu uống hai người chắc là vừa đủ, vài người nữa chắc 3 say chưa chai quá
    Hát dở nhưng được cái khán giả nhiệt tình, chỉ gọi là thả đá cuội vào nền âm nhạc thôi
    Cái còn lại, không gọi là hắt xì hơi mà phải nói là hắt...hơi...xì...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bác Egosit ngày mai về liên lạc với tôi nhé ! trưa mai thằng Teq nó về lôi thêm thằng Nofear , 4 thằng kiếm quán nào đấy lai rai . Tối mai 19h em out ! chào các bác ! chào HN mát mẻ ! Cảm ơn tất cả !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn gửi quà , tặng quà cho ai thì nhanh nhanh nhá.
    To 2 bé ĐN:
    để codet lục tung cái giá sách nghèo nàn, xem có cuốn nào giá bìa 10 ngàn trở xuống , sẽ cắn răng gửi cho 2 cô em.
    Còn nếu ko thích thì gửi quà tinh thần nhé: thích nước xanh lục của Hồ Gươm hay thích màu hồng đầy bùn đất của Sông Hồng, hay thích nước kèm một con Ốc Hồ tây nào?
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng đã có nắng và trời ấm áp. Có thể mặc áo pull phong phanh chạy long rong ngoài phố. Ôi nhớ Hà Nội quá,..., nhớ nhì là những lúc uống chè nóng ngoài hè phố.
    Đêm qua được bác Mặt Trời chơi tặng hai bản nhạc ngay trước nhà ga, cảm giác cứ như đang ở một nơi nào đó ở Châu Âu. Hic, nhớ Hà Nội lắm!!!
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhớ Đà Nẵng quá ,... xin Đà Nẵng tí nắng nhỉ?!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp kết thúc những ngày rong chơi nhỉ các bác ĐN?
    Theo tôi chuyến đi này của các bác đã quá thành công rồi còn chi nữa. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng cà....
    Các cụ đã nói thế, riêng tôi, tháng giêng này, cảm thấy rất may mắn và vui vì được hai điều:
    Thứ 1 : được nghe 1 nghệ sĩ kéo đàn violin ngay trước cửa ga Hàng Cỏ.
    Thứ 2: Được 2 "vĩ nhân" hôn tay, ối xời, may thế nhỉ?
    Và cũng chỉ trong những ngày gần đây, cảm nhận của tôi về các bạn là:
    - Người Xinh : Bé M. ( Chỉ có kẻ lãng tử mới hiểu)
    -Người gây ấn tượng nhất: Zdreamer ( chả hiểu làm sao, lúc này chị muốn thơm vào má em, mỗi bên 500 cái, chuối thế, đừng cười, cái này là thật )
    -Người được chiều chuộng nhất: Daysleeper ( đi tàu ><về máy bay, số 1 đó)
    -Người hạnh phúc nhất: Egoist
    -Người gây sock nhất: Mặt trời.
    -Người dễ mến nhất: Bút sắt
    Tạm biệt.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, bé Zdreamer hát hò kiểu gì mà khiến lòng chị tan vỡ. Ôi, rượu và những khuôn mặt người. Cả 2 đang làm tôi thấy cuộc đời sao mà kỳ lạ. Có những lúc, tôi muốn bỏ tất cả để đổi lấy những giây phút rốt cuộc chỉ còn là kỷ niệm. Liệu có một đêm thứ 2 như thế?
    Tay Egoist ấm thật đấy, đúng là vừa được sưởi ấm từ bàn tay Chúa . Mắt Butsat long lanh thật đấy, đúng là Cuối Ngõ có những vì sao. Má codet hồng thật đấy, môi sutsit đỏ thật đấy, lòng daysleeper bận bịu thật đấy , nụ cười hoabaoxuan trong thật đấy... Và tôi bộn bề...
    Mưa ngày càng bụi, gió ngày càng sương. Tôi phong phanh áo. Thèm nghe bé Zdreamer gào lên giữa phố, bài gì nhỉ? Chả nhớ...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chị sutsit ơi em . N..hớ......c..hị........ Chị đi mạnh khoẻ nhé À quên tặng tiếp chị bông hoa
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế em là người gì nhất hở chị, sao lai khai trừ em khỏi Đảng thế, sửa sai mau! Em là người gì nhất!
    Hay là em bị đói nhất
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chị sụt sịt là người ... Trầm lặng và hát hay nhất ...! ôi ! sao mà toàn chị !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly

Chia sẻ trang này