1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Hè hè nhèm rồi em, tại chị đói nên chị mới nghệt ra thế đấy. Em đúng là nhà thơ, mặt chị nghệt mà cũng được em mô tả là: Trầm lặng . hí!!!
    ở đời phải biết mình trầm lặng hay đói chứ lị!!!!hí hí
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 01/02/2004
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Phỏng thơ Hồ chủ tịch
    E hèm!
    Cảnh ọp văn học thật là hay!!!!
    Chim hót Zim kêu suốt cả ngày
    Tek đến thì mờingồi một chỗ
    Days về, chẳng ai chén thịt rừng quay,hé hé,
    Cảnh ọp văn học, nói chung là hay
    Công nhận đi, hay của nó đấy!!
    Một phát gặp được 3 thần tượng:
    Kèn túi lúi húi
    Ngủ ngày không đi cày
    Tequila trông như ông tây!!!!!!

    Và hai bạn hiền: Zim béo, và codet không kêu meo meo, haha
    Cộng thêm líu chíu vài bạn nữa, túm lại: cảnh ọp văn học thật là hay!!!!!!
    A ha, lại còn phát hiện ra một điều
    Chân lý cao cổ như con hươu, rằng:
    Bác Mặt Trời không tròn như cứ tưởng
    Nhưng mà chê thì cho ăn chưởng
    Được cái bình tĩnh, chờ nghe khen thưởng
    Hì hì, bác hay ứ chịu được
    Tiếc thay!
    Tối qua!
    đói như natasa
    Mặt nghệt như kỳ đà
    Không hát được bài ca
    Thế mà!
    Cáu cái bác ngủ ngày
    Hát cái bài Hà nội
    Làm đây suýt híc híc
    Suỵt
    Bí mật!
    Xa gần bá cáo
    Ai nấy đều hay!

  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trong phút chốc, chúng ta biến thành những kẻ điên, mỗi người một kiểu. Ấy vậy mà cái sự điên thật ấm áp, thật hào phóng, thật bao la... Tôi cũng thích được điên như thế, và tôi đã điên như thế...
    Ngày mai, tôi chả còn nhìn thấy gương mặt hục hặc bặm trợn của gã phiên âm được tiếng chó, sự điềm tĩnh của người chơi kèn túi và giọng hát liêu trai của kẻ hiểu ra điều gì đó khi mất ngủ. Một sự mất mát dịu dàng đang xâm lấn trí óc tôi, khiến cho tôi ngơ ngẩn. Thế mới biết, vì sao, một vài kẻ thiếu bản lĩnh lại có thể uống thuốc ngủ khi thất tình .
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    KẸO !
    Tết này lại " Nốc " vượt limit chứ gì ?
    What's up ?
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( Buôn thêm tí lấy vốn )
    Láo tổ ! Tôi thấy ông ních một cái áo ấm dày cộm ! Pull biếc gì ???Ngưòi ngợm thì lu rú , tay lúc nào cũng sọc vào túi , ngồi cù rụ như con gà cúm sắp ho sù sụ....Ờ, mà có khi là đang tạo cảm giác lành lạnh để nhớ Hà nội cũng nên! Tội nghiệp !

    What's up ?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    To bác MTMH: Bác đừng nóng mặt khi nghe đến rượu. Rượu cũng hay, như cà phê, chè, thuốc lá, sữa chua thôi...Em thì thích cả cà phê và rượu; cà phê dạy em cách "ngậm đắng" còn rượu dạy em cách "nuốt cay"...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    [...Em thì thích cả cà phê và rượu; cà phê dạy em cách "ngậm đắng" còn rượu dạy em cách "nuốt cay"...
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=crimson size=1> Me, Myself and I
     That''s all I got in the end
     That''s what I found out
     And It ain''t no need to cry
     I took a vow that from now
     I''m gon'' be my own best friend</FONT></P>
    [/quote]
    Hừm ! Thôi đi văn vẻ quá và đầy chất triết lý sống quá hừm . Hãy đơn giản đi nào ,nó chỉ là những thứ đồ uống thôi mà . Hừm.......
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin được mạn phép
    *** ( 3 sao lận): Người dễ thương, trắng trẻo xinh xẻo, mè nheo nhất: Sụt sịt
    ah, còn lại phải là Joe , taxi nữa.
    ( Ko nợ)
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tí nữa: tặng tất cả các bạn ĐN bài hát:

    Hà Nội- Tình yêu & Nỗi nhớ.

    G.B
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....

Chia sẻ trang này