1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thống Chế Erwin Rommel - Cáo Già Sa Mạc. Bản đã sửa lỗi font bắt đầu từ trang 23

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 13/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ porthos: Em có bảo trận Borodino Nga thắng đâu - Trận Borodino Nga đánh không tồi, có thể nói là ngang ngửa với quân Pháp. Nếu nói Pháp thắng thì đó và văn của mấy nhà sử gia phươnng Tây, về cuối trận thì cả hai cùng mệt mỏi và kế hoạch phản công của Cutuzop bị hỏng vì không có quân tiếp viện, quân Nga chủ động rút lui chứ không phải bị quân Pháp đánh bại mà phải chạy té re.
    Còn nếu bảo Nga thắng trong chiến tranh 1812 chủ yếu dựa vào thời tiết và quân Pháp cạn nguồn tiếp tế thì có thể nói là không phải ở công lao của người Nga mà là công lao của người Pháp --> sự dốt nát khi tính toán về hậu cần, và mùa đông nào nước Nga chả lại chẳng lạnh đúng không ạ, người Nga có muốn người Pháp vào nước Nga và chết rét không? tự người Pháp làm cho mình chết rét đấy chứ nhỉ.
    Tại trận Kursk đúng là Nga tập trung được nhiều quân, tăng, pháo hơn người Đức, nhưng như vậy nó thể hiện được tài của người cầm quân --> Zucốp, và bác cũng biết thừa là 1 chiếc Tiger King tương đương với 7 -> 8 con T34 vậy nên người Nga phải dùng chiến thuật bào mòn lực lượng thiết giáp Đức bằng đủ loại vũ khí rồi mới tung tăng thiết giáp ra phản công, như vậy thương vong lớn hơn người Đức là hợp lý.
    À mà Vịt ta đánh trận ĐBP chẳng hạn tập trung quân đông gấp 3 -> 4 lần quân địch, thắng trận này có ai bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu không ạ.
    thế thôi nha bác Porthos, để trả lại toppic cho bác Heo không bác ấy lại ủn ỉn ầm lên
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ porthos: Em có bảo trận Borodino Nga thắng đâu - Trận Borodino Nga đánh không tồi, có thể nói là ngang ngửa với quân Pháp. Nếu nói Pháp thắng thì đó và văn của mấy nhà sử gia phươnng Tây, về cuối trận thì cả hai cùng mệt mỏi và kế hoạch phản công của Cutuzop bị hỏng vì không có quân tiếp viện, quân Nga chủ động rút lui chứ không phải bị quân Pháp đánh bại mà phải chạy té re.
    Còn nếu bảo Nga thắng trong chiến tranh 1812 chủ yếu dựa vào thời tiết và quân Pháp cạn nguồn tiếp tế thì có thể nói là không phải ở công lao của người Nga mà là công lao của người Pháp --> sự dốt nát khi tính toán về hậu cần, và mùa đông nào nước Nga chả lại chẳng lạnh đúng không ạ, người Nga có muốn người Pháp vào nước Nga và chết rét không? tự người Pháp làm cho mình chết rét đấy chứ nhỉ.
    Tại trận Kursk đúng là Nga tập trung được nhiều quân, tăng, pháo hơn người Đức, nhưng như vậy nó thể hiện được tài của người cầm quân --> Zucốp, và bác cũng biết thừa là 1 chiếc Tiger King tương đương với 7 -> 8 con T34 vậy nên người Nga phải dùng chiến thuật bào mòn lực lượng thiết giáp Đức bằng đủ loại vũ khí rồi mới tung tăng thiết giáp ra phản công, như vậy thương vong lớn hơn người Đức là hợp lý.
    À mà Vịt ta đánh trận ĐBP chẳng hạn tập trung quân đông gấp 3 -> 4 lần quân địch, thắng trận này có ai bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu không ạ.
    thế thôi nha bác Porthos, để trả lại toppic cho bác Heo không bác ấy lại ủn ỉn ầm lên
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Em xin góp vài tấm ảnh về đám Chuột Sa mạc - Quân đoàn 8 Hoàng Gia Anh đối thủ của nhân vật chính trong truyện của bác Heo
    [​IMG]
    Đố các bác biết cha đang món mém, tay cầm ống nhòm ngồi một mình ở bên phải là cha nào he he
    [​IMG]
    Trung tướng Neil Ritchie Commander in Chief của Quân đoàn 8 đang đứng trên cầu thang của chiếc xe chỉ huy của ông ta tại Sa mạc phía Tây ngày 23/ 03/1941
    [​IMG]
    Một đơn vị bộ binh người Scotland đang hành quân, các bác chú ý tấm biển chỉ đường nha, điểm đến Tunis
    [​IMG]
    Một chiếc xe tăng Crusader của Anh vượt qua một chiếc tăng Panzer MK IV trong chiến dịch Crusader
    [​IMG]
    Đội hình xe thiết giáp gắn súng máy Bren và súng chống tăng Boyes đang chạy ra khỏi Samạc phía Tây, đám này mà gặp mấy bác Panzer thì loáng một cái là phong thần hết
    [​IMG]
    Xe tăng Valentin vượt sa mạc phia tây ngày 27/03/1942
    [​IMG]
    Một người lính đứng nhìn cơn bão cát sa mạc đang tiến đến cạnh chiếc xe gíp của anh ta, ảnh chụp khoảng trong tháng 10 năm 1942
    [​IMG]
    Lính Úc đang bố trí phòng ngự tại Tobrouck khoảng tháng 4 -> 10 năm 1941
    [​IMG]
    Ảnh trung tướng John Campbell, ông ta được chụp ảnh khi đến quân đoàn 8 cùng với tướng Claude Auchileck, C -in -C
    [​IMG]
    Xe tăng Grant và các xe trinh sát thuộc lữ đoàn thiết giáp tại sa mạc phía Tây ngày 31/ 03/1942
    [​IMG]
    Ảnh trung tướng W.H. "Strafer" Gott, chỉ huy trưởng của Sư đoàn thiết giáp số 7 và sau đó là Quân đoàn 13 tại Sa mạc phía tây
    [​IMG]
    Lính bộ binh người Sikh, được trang bị súng cối 2 in, đang luyện tập tại Sa mạc phía Tây
    [​IMG]
    Chạy thử nghiệm các xe tăng M3 Stuart của quân đoàn số 8 tại Sa mạc phía Tây vào ngày 28 tháng 8 năm 1941
    [​IMG]
    Một khẩu pháo chống tăng 6 pound đầy uy lực và pháo đội của nó đang chuẩn bị chiến đấu ở Sa mạc phía Tây vào ngày 03/11/1942
    [​IMG]
    Các xe tăng Crusader cùng các xe vận tải khác tiến vào Sa mạc Phía Tây trong đội hình chiến đấu
    [​IMG]
    Các xe tăng Sherman của quân đoàn 8 vượt sa mạc tiến vào El Alamein khi quân Axis rút lui
    [​IMG]
    Một chiếc xe bọc thép Humber Mk II ở sa mạc phía Tây ngày 14 tháng 7 năm 1942 ( mấy đồng chí này có vẻ là dân trinh sát thì phải)
    [​IMG]
    Lính của trung đoanLeicesstershire, được trang bị súng 303 Bren, đang tổ chức phòng ngự gần Tobrouk, ngày 10 tháng 11 năm 1941
    [​IMG]
    Lính của trung đoàn King" Own đang nguỵ trang một cách cẩn thận các khẩu súng máy Vicker ở vị trí gần Tobruk
    [​IMG]
    Xe tăng Stuart của lữ đoàn 22, sư đoàn 7 thiết giáp tại Sa mạc phía Tây, ngày 28/07/1941
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 14/05/2010
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Em xin góp vài tấm ảnh về đám Chuột Sa mạc - Quân đoàn 8 Hoàng Gia Anh đối thủ của nhân vật chính trong truyện của bác Heo
    [​IMG]
    Đố các bác biết cha đang món mém, tay cầm ống nhòm ngồi một mình ở bên phải là cha nào he he
    [​IMG]
    Trung tướng Neil Ritchie Commander in Chief của Quân đoàn 8 đang đứng trên cầu thang của chiếc xe chỉ huy của ông ta tại Sa mạc phía Tây ngày 23/ 03/1941
    [​IMG]
    Một đơn vị bộ binh người Scotland đang hành quân, các bác chú ý tấm biển chỉ đường nha, điểm đến Tunis
    [​IMG]
    Một chiếc xe tăng Crusader của Anh vượt qua một chiếc tăng Panzer MK IV trong chiến dịch Crusader
    [​IMG]
    Đội hình xe thiết giáp gắn súng máy Bren và súng chống tăng Boyes đang chạy ra khỏi Samạc phía Tây, đám này mà gặp mấy bác Panzer thì loáng một cái là phong thần hết
    [​IMG]
    Xe tăng Valentin vượt sa mạc phia tây ngày 27/03/1942
    [​IMG]
    Một người lính đứng nhìn cơn bão cát sa mạc đang tiến đến cạnh chiếc xe gíp của anh ta, ảnh chụp khoảng trong tháng 10 năm 1942
    [​IMG]
    Lính Úc đang bố trí phòng ngự tại Tobrouck khoảng tháng 4 -> 10 năm 1941
    [​IMG]
    Ảnh trung tướng John Campbell, ông ta được chụp ảnh khi đến quân đoàn 8 cùng với tướng Claude Auchileck, C -in -C
    [​IMG]
    Xe tăng Grant và các xe trinh sát thuộc lữ đoàn thiết giáp tại sa mạc phía Tây ngày 31/ 03/1942
    [​IMG]
    Ảnh trung tướng W.H. "Strafer" Gott, chỉ huy trưởng của Sư đoàn thiết giáp số 7 và sau đó là Quân đoàn 13 tại Sa mạc phía tây
    [​IMG]
    Lính bộ binh người Sikh, được trang bị súng cối 2 in, đang luyện tập tại Sa mạc phía Tây
    [​IMG]
    Chạy thử nghiệm các xe tăng M3 Stuart của quân đoàn số 8 tại Sa mạc phía Tây vào ngày 28 tháng 8 năm 1941
    [​IMG]
    Một khẩu pháo chống tăng 6 pound đầy uy lực và pháo đội của nó đang chuẩn bị chiến đấu ở Sa mạc phía Tây vào ngày 03/11/1942
    [​IMG]
    Các xe tăng Crusader cùng các xe vận tải khác tiến vào Sa mạc Phía Tây trong đội hình chiến đấu
    [​IMG]
    Các xe tăng Sherman của quân đoàn 8 vượt sa mạc tiến vào El Alamein khi quân Axis rút lui
    [​IMG]
    Một chiếc xe bọc thép Humber Mk II ở sa mạc phía Tây ngày 14 tháng 7 năm 1942 ( mấy đồng chí này có vẻ là dân trinh sát thì phải)
    [​IMG]
    Lính của trung đoanLeicesstershire, được trang bị súng 303 Bren, đang tổ chức phòng ngự gần Tobrouk, ngày 10 tháng 11 năm 1941
    [​IMG]
    Lính của trung đoàn King" Own đang nguỵ trang một cách cẩn thận các khẩu súng máy Vicker ở vị trí gần Tobruk
    [​IMG]
    Xe tăng Stuart của lữ đoàn 22, sư đoàn 7 thiết giáp tại Sa mạc phía Tây, ngày 28/07/1941
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 14/05/2010
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mấy cái khác mình không dám nói, nhưng bạn bảo trận Kursk Nga thắng nhờ quân đông gấp rưỡi thì mình xin đính chính là: trên toàn mặt trận, lực lượng quân sự 2 bên gần tương đương nhau, vậy thì ai khéo dồn quân để tạo ưu thế tại điểm chiến lược thì người đó là người chiến thắng. Như vậy, phải nói rằng trước khi trận đánh nổ ra Nga đã nắm nhiều cơ hội chiến thắng vì đã điều quân hợp lý và bí mật. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật họ hơn hẳn đối phương.
  6. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mấy cái khác mình không dám nói, nhưng bạn bảo trận Kursk Nga thắng nhờ quân đông gấp rưỡi thì mình xin đính chính là: trên toàn mặt trận, lực lượng quân sự 2 bên gần tương đương nhau, vậy thì ai khéo dồn quân để tạo ưu thế tại điểm chiến lược thì người đó là người chiến thắng. Như vậy, phải nói rằng trước khi trận đánh nổ ra Nga đã nắm nhiều cơ hội chiến thắng vì đã điều quân hợp lý và bí mật. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật họ hơn hẳn đối phương.
  7. maxinissa

    maxinissa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ông này là Benard Montgommery bác ợ
    Em là thành viên mới, xét tuổi tác còn kém các bậc tiền bối Mong dc mọi ng chỉ giáo nhé
  8. maxinissa

    maxinissa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ông này là Benard Montgommery bác ợ
    Em là thành viên mới, xét tuổi tác còn kém các bậc tiền bối Mong dc mọi ng chỉ giáo nhé
  9. maxinissa

    maxinissa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xét cho cùng, Rommel cũng chỉ là một trong các tướng giỏi của Đức cũng như của các nước tham gia WW2. Người làm tướng có giỏi đến mấy thì cũng không thể vượt qua quá xa sự kiểm soát và chỉ huy của ban lãnh đạo và bộ tổng tham mưu được. Thất bại tại mặt trận Bắc Phi không phải là thất bại của Rommel, mà đó là thất bại của cả một bộ máy chiến tranh trước một kẻ địch đông đảo, khôn ngoan vakiền cường hơn. Ấy là em nghĩ vậy.
  10. maxinissa

    maxinissa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xét cho cùng, Rommel cũng chỉ là một trong các tướng giỏi của Đức cũng như của các nước tham gia WW2. Người làm tướng có giỏi đến mấy thì cũng không thể vượt qua quá xa sự kiểm soát và chỉ huy của ban lãnh đạo và bộ tổng tham mưu được. Thất bại tại mặt trận Bắc Phi không phải là thất bại của Rommel, mà đó là thất bại của cả một bộ máy chiến tranh trước một kẻ địch đông đảo, khôn ngoan vakiền cường hơn. Ấy là em nghĩ vậy.

Chia sẻ trang này