1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp đến từ tương lai.

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hollandajax, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp đến từ tương lai.

    Báo điện tử Future năm 2050,
    40 năm sau chiến thắng của Hà Lan tại VCK World Cup 2010
    Hồi đó, Hà Lan là một đội bóng mạnh, có rất nhiều cầu thủ giỏi như Jack Thickbroom, Jack Kiley, Luke Moncur? Sau khi vượt qua vòng bảng một cách đầy ấn tượng: Thắng Uruguay, thắng Ukraina, hòa Đức, Hà Lan tiến vào vòng 1/8 với tư cách là ứng cử viên cho chức vô địch. Vào vòng 1/8, Hà Lan gặp lại đội bóng có nhiều duyên nợ là Bồ Đào Nha, đội bóng xếp hạng nhì tại bảng F. Không phải mất nhiều thời gian, ngay ở phút thi đấu thứ 10, Hà Lan đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Taylor Mcandrews. Kết thúc trận đấu đó, Hà Lan dành thắng lợi với tỷ số 2-1 và lọt vào vòng tứ kết. Đối thủ của Hà Lan tại vòng tứ kết là đội tuyển Anh, đội bóng được đánh giá cao khi vượt qua vòng loại một cách đầy ấn tượng với 9 trận thắng, 1 trận hòa. Mặc dù được đánh giá khá cao nhưng khi thi đấu với Hà Lan, đội tuyển Anh lại tỏ ra lép vế và đành chịu thất bại trước Hà Lan với tỷ số 3-1, ba bàn thắng của Hà Lan được ghi do công của Jack Kiley và Harry Heath, trong đó Harry lập cú đúp đầu tiên cho đội tuyển Hà Lan. Bước vào bán kết, Hà Lan gặp một đối thủ khá khó chịu đó là đội tuyển Pháp, mặc dù đội bóng này có nhiều cầu thủ lớn tuổi và không được coi là một trong những ƯCV cho chức vô địch nhưng khi vào trận với một đối thủ có nhiều cầu thủ trẻ như Hà Lan, kinh nghiêm lại giúp cho đội bóng những chú gà trống gô loa gây khó dễ cho Hà Lan rất nhiều nhưng như thể để thể hiện mình là ƯCV cho chức vô địch, Hà Lan đã thi đấu rất ngoan cường để rồi dành thắng lợi với tỷ số 2-0 và lọt vào trận chung kết thứ 3 trong lịch sử. Trong 3 lần lọt vào trận chung kết WC thì lần này, hy vọng dành chức vô địch là lớn hơn cả. Vì cả hai lần trước, năm 1974 và 1978, hà lan đều gặp phải đội chủ nhà. Lần này, đối thủ của Hà Lan chính là Braxin, đội vừa vượt qua Đội tuyển Đức trong trận bán kết thứ 2, đồng thời cũng là đội bóng từng 5 lần vô địch WC và được đánh giá cao hơn Hà Lan một chút. Biết bao con tim ngừng đập trước sự kiện Hà Lan lọt vào trận chung kết, chưa bao giờ, không khi bóng đá lại tràn ngập tại đất nước của hoa Tulip như thế, nhịp sống dường như nhanh hơn, trên khắp các đường phố, người dân thi nhau bàn tán về một trận chung kết được mong đợi nhất lịch sử. Mọi người đều chờ đợi cho một trận chung kết mà đã từ lâu lắm rồi, đội tuyển Hà Lan đặt chân tới.
    Cuối cùng, trận chung kết được mong đợi nhất trong lịch sử Hà Lan cũng diễn ra. Cả hai đội đều bước vào trận với một tâm lý hừng hực khí thế nhưng chính Hà Lan mới là đội có khát vọng chiến thắng cao hơn, tất cả đều hiểu rằng: Hà Lan không thể thua một lần nữa. Bước vào trận đấu, Hà Lan là đội nhập cuộc nhanh hơn. Và phút thứ 32, điều gì đến đã phải đến: Thomas Collis ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Hà Lan, sắc da cam trên khán đài rộn ràng hơn bao giờ hết. Hy vọng về một chiến thắng mở ra trước mắt. Thế nhưng, đến phút thứ 44, một sai làm hàng phòng ngự đã khiến cho Hà Lan phải nhận bàn thua, Kiran Fenton- Jones để mất bóng trước khu 16m50 của đội tuyển Hà Lan, Anderson của Braxin nhận được bóng rồi chuyền dài cho Carlot Visat ghi bàn. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-1. Hai đội ra nghỉ với một chút tiếc nuối cho đội tuyển Hà Lan. Bước vào hiệp hai, hai đội lại ăn miếng trả miếng. Và ngay ở những phút đầu của hiệp hai, đội Braxin đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, nhận được đường chuyền của đồng đội, Da Silva đi bóng qua một hậu vệ Hà Lan rồi tung một cú sút sệt rất mạnh, hạ gục thủ môn Tim Delman. Nhưng Hà Lan cũng chẳng phải đợi lâu, ngay sau khi Braxin ghi bàn được hai phút, Kiran Fenton- Jones lên tham gia tấn công và ghi bàn bằng cú đánh đầu đẹp mắt, chuộc lại lỗi làm mà anh mắc phải trong hiệp một. Tỷ số là 2-2. Đến bây giờ, không khí cổ vũ vẫn rộn ràng nhưng trong lòng cổ động viên hai đội là sự hồi hộp và lo lắng. Và cuối cùng, điều mà các cổ động viên của Hà Lan chờ đợi cũng đã đến, phút thứ 76, từ quả đá phạt khá xa khung thành của thủ mon đội tuyển Braxin, Jack Thickbroom nhảy cao đánh đầu hạ thủ môn Marc Moys nâng tỷ số lên 3-2, cả cầu trường như nổ tung. Tất cả các con tim của Hà Lan đứng bật dậy. Cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vô địch WC đã đến. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ còn 14 phút để cho Braxin kịp san bằng tỉ số. Tất cả các con tim Hà Lan nín lặng chờ tiếng còi kết thúc trận dấu. Và cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến: Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Hà Lan đã đoạt chức vô địch thế giới. Ngay 6/7/2010 trở thành một ngày đáng nhớ nhất trong lòng người hâm mộ Hà Lan. Thế giới giờ đã có một nhà vô địch mới - đội tuyển Hà Lan. Sau bao năm tháng chờ đợi, những người yêu mến đội tuyển Hà lan cũng đã được mãn nguyện. Cả nước Hà Lan chìm đắm với sắc da cam rộn ràng trong niềm vui chiến thắng. Lần dầu tiên Hà Lan bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới. Ngày đó, ngày đó là những ngày tháng mãi không thể nào quên?!!!

Chia sẻ trang này