1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mới có tí khó khăn mà đã nản rồi à, mất mặt quá nhỉ. Với mấy chú thiếu tính quyết đoán và cầu toàn thế này thì em nên ra cái tối hậu thư cho nhanh em ạ.
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tối hậu thư là sao e cũng k hiểu
    E chỉ muốn động viên tinh thần anh ấy thôi, còn nói bao nhiêu lời như thế mà vẫn không lay chuyển gì thì buồn quá. Mong là anh ấy đọc và sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn này.
    Thời đại này mà vẫn còn ngăn cản chỉ vì bói toán vớ vẩn, hay chỉ viện cớ không thích để nói thế. Mà k thích thì sao?lấy vợ là lấy cho mình chứ
  4. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    dfadfd
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bình thường mà
  6. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tối hậu thư là bắt anh ta phai có sự lựa chọn làm sao cho đẹp nhất ko thì phải xem lại cứ để tình trạng này kéo dài thì mệt mỏi cho cả hai thội phải ko bác baotrung
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!

Chia sẻ trang này