1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bực mình k chịu đc, điên quá đi mất
    bóng với chả đá, quên hết tất cả.
    tức mà k làm gì được, cú nhưng k đá được, k biết fải làm j để xả stress bây giờ chỉ còn cách tiêu tiền là xả stress tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu bằng sạch cho sướng.
    cú thế! nói với cái con người vô tâm mà luôn mồm nói người khác vô tâm ấy thà biến đi 1 nơi nào thật xa, chẳng có ai, để được ngồi khóc 1 mình, để hét thật to cho đã.
    chết mất, bức xúc trong lòng quá!
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    "a yêu ơi, tình này dâng hết đến a với bao mặn nồng, trong tim yêu riêng e chỉ có, biết a, yêu a trọn đời. A yêu ơi, tình dù ngăn cách với e, e xin một đời, e yêu a, e xin yêu mãi, với a riêng a mà thôi!"
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cuốn con ng ta đi xa quá, muốn ổn định công việc, gia đình mà k được. Tìm được ng bạn đời lý tưởng rồi mà sao vẫn còn bao nhiêu trở ngại. Buồn quá! Giờ đánh đổi tiền bạc để lấy hạnh phúc, mình cũng xin đổi để mình được hạnh phúc bên ng mình yêu.
    Giá mà bố chồng tương lai của mình vẫn còn trên đời này, chắc hẳn mình sẽ có cơ hội, vì bố là ng học rộng, hiểu biết, bố sẽ k tin những lời bói toán vớ vẩn đâu. Mình luôn nghĩ ở dưới suối vàng bố hãy phù hộ cho bọn con được hạnh phúc bên nhau. "Con trai bố giờ đã lớn rồi, có thể lập gia đình rồi, bố có thấy vui k? Con dâu tương lai của bố muốn bố hiểu và thông cảm, con biết mình vẫn còn nhiều khuyết điểm thiếu xót, con sẽ khắc phục dần dần". Mẹ muốn tốt cho con trai duy nhất của mẹ, muốn mọi điều tốt đẹp cho con mẹ, nhưng sao mẹ k nghĩ mẹ làm như vậy là cướp đi hạnh phúc riêng của con trai mình. Mẹ có biết bọn con có duyên gặp được nhau là một sự may mắn, đến với nhau và yêu nhau lại càng may mắn hơn. Vậy mà mẹ nói con tuổi Giáp Tý nhiều phức tạp, có fải ai tuổi này cũng như vậy đâu, cũng tuỳ từng người mà, mẹ k thích con, con biết, nên khó có thể xoay chuyển được. Giá như mẹ đứng ở vị trí của con bây giờ, mẹ sẽ hiểu cho con, khổ tâm đến mức nào.
    Anh đã từng mong muốn có 1 tình yêu chân thành, muốn ổn định để có mục tiêu mà phấn đấu, có hứng khởi để làm việc, một tình yêu đến từ 2 phía, "giờ a có rồi, nhưng sao a k biết giữ lấy, a định buông xuôi để làm lại từ đầu ư?" liệu a có tìm được ng như a mong muốn k?hp của mình mà fải nhờ mai mối, phải vừa lòng ng này, đẹp lòng ng kia. Sao k nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho người mình yêu?
    E già, e k còn trẻ nữa, e có nhiều nhược điểm, e k hoàn hảo, nhưng e k bảo thủ, e biết tiếp thu, e muốn thay đổi bản thân, muốn tốt lên, và cũng có những thay đổi nhất định.
    E yêu chân thành, k đòi hỏi. A cũng k giàu, k đẹp trai, nhưng a rất tốt, e yêu a nhất ở đức tính hiền lành, nhưng a k mạnh mẽ, k quyết đoán bảo vệ tình yêu của chúng mình. A hay chùn bước. E biết a rất khó xử giữa bên tình bên hiếu. Nhưng chỉ vì tin vào bói toán mà mẹ ngăn cấm thì thật vô lý. Mình đâu đến nỗi xấu xa đến vậy.
    Đã có lần a nói với mình chị cả nhà a nói "quyền quyết định tất cả là ở cậu, sau này sướng khổ tự chịu" mẹ k thích mình thì mình nhịn mẹ. Mình tốt, mình ngoan chẳng lẽ mẹ lại mắng mỏ mình sao?mình vẫn kiếm tiền mình k chơi bời, mình cung phụng mẹ thì người mẹ nào lỡ trách móc mình. Còn a nói mình tiểu thư ư?mình k tiểu thư 1 chút nào. Mình k lo nổi cho gđ ư?mình đủ lớn, đủ hiểu biết để lập gđ, điều đó là chắc chắn. A lo mình k có sức khoẻ ư? mình đã đi khám sk tổng thể rồi, mình khoẻ mạnh, k bệnh tật gì. Chỉ vì những câu nói của a mà mình suy nghĩ quá nhiều, rồi k ăn uống gì trong mấy ngày liền. Mình gầy đi nhanh chóng. Khổ quá!
    Ôi thấy cuộc đời thật buồn! Sao ông trời lại sui cho mình gặp nhau??? yêu nhau mà k đến được với nhau thì khổ cho cả 2, là con trai còn dễ vượt qua, chứ mình là con gái, giờ già rồi, k còn nghị lực để vượt qua nữa. Giá như cho tôi 1 điều ước! You''''ll Never Leave Me
    2h sáng ngày 13-8-2010 có mưa sao băng đấy! mình muốn dậy để thực hiện điều ước. Giờ k còn sức mà dậy rồi, suy sụp tinh thần nặng nề làm mình k còn sự sống nữa.
    Nhớ a! muốn được gặp a, nhưng với thân hình tàn tạ như thế này a cũng chẳng muốn nhìn mình nữa!
    Được congaihanoi2 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/08/2010
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới cảm thấy không khí mùa thu đang đến, trời se lạnh, nhưng có chút mưa làm mình thấy buồn.
    Một năm trôi qua nhanh thật nhỉ! sắp sinh nhật mình rồi đấy còn 12 ngày nữa thôi. SN năm nay sẽ buồn đây! biết làm sao được. Mình sẽ quên cái ngày SN đi cho nhẹ lòng. Bắt đầu bước sang tuổi 27 hic giờ thì mình có mục đích gì nhỉ? lấy chồng ư? đó k fải là mục đích chính (Trừ khi lấy được người mình yêu)
    27 tuổi vẫn dong duổi mãi với sự nghiệp và những cuộc tình dang dở, 27t lại bắt đầu 1 sự nghiệp ở 1 mảnh đất mới. Dừng chân ở đâu đây? ổn định ntn đây? thôi chẳng nghĩ nữa, lại mất ngủ, lại k ăn đc, mệt lắm!
    Mấy ngày nay đã phải đi truyền nước, tay bị mũi kim đâm lỗ chỗ, thâm tím, còn bị lệch ven nữa chứ. Khổ cái thân mình. Có phải mình muốn thế đâu, mình muốn ăn thật nhiều, ngủ thật say để cải thiện tình hình, nhưng đâu có đc, cố quá thì thành quá cố!
    Được congaihanoi2 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 18/08/2010
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ngày ấy mình k cho a cơ hội
    Nếu như ngày ấy mình k mở lòng ra
    thì...

Chia sẻ trang này