1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    a cứ iêu đi! e sẽ để a yên!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nói dối, phải nói dối để rũ bỏ tất cả, thôi thì nghe lời nói dối, để a thanh thản, e tĩnh tâm
    Lúc nào a suy tim thì đừng hối hận, e muốn giúp a nhưng a k nhận, mặc kệ a, rồi sau này ra sao thì ra. A thật tệ, bản thân mình còn k lo thì lo cho ng khác sao được. uh thì a nghĩ e k giúp được a về vật chất, có giúp a cũng k dám nhận, ừ thì e k giúp đc a về tinh thần, vì a đã nói muốn xa e rồi, a tỏ ra là vô tình vô nghĩa để e khỏi bám a. ừ thì để a toại nguyện, k làm phiền a nữa.
    A hãy xoá hết sđt của e đi, xoá hết tất cả, đừng bao giờ nt cho e nữa, vì mỗi lần a nhắn là làm e đau nhói, e lại suy nghĩ. a hãy quên e đi! còn e, e ra sao mặc kệ e, giống như a ra sao cũng mặc kệ a! e k quan tâm nữa!
    A yêu ng khác đi! e k làm cho ng đó phải ghen vì e đâu! e k muốn nhìn thấy a nữa, vì nhìn thấy a, e sẽ khóc!
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tuần học bắt đầu rồi, bận bịu với cv, rồi học tập sẽ giúp e xua tan nỗi buồn. Nhưng sao k thể nguôi khi biết a còn bao bộn bề lo âu, thương a quá! con đường a đã chọn là con đường nhiều gian nan, vất vả, con đường vắng bóng e. E rất sợ ngày tháng sẽ cuốn a đi, công việc, học tập sẽ cuốn a đi, bệnh tật vẫn cứ đeo bám a mãi, nó k biểu hiện cho a biết, nó đang hành hạ a đấy! a k biết sao? a hãy kiếm nhiều tiền nhé! để trước hết là lấy lại sk cho bản thân, sau là lo e gái, lo cho mẹ - gđ bé nhỏ của a! còn hp của riêng mình nữa, hãy chọn cho a 1 ng phù hợp nhé, tốt hơn e! Chúng mình có duyên mà k có phận, thôi đành chịu. A hãy làm vừa lòng mẹ nhé! vì mẹ chỉ còn biết trông cậy vào a thôi!
    Chúc a hạnh phúc!
    Nếu có gặp e a hãy coi như ng k quen biết nhé! e cũng sẽ làm như thế, vì a muốn thế mà, nếu e k làm đc, nếu e khóc thì a cũng kệ e nhé, a cứ đi đi, k cần để ý đến e đâu
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào cái hội ỉn này... ngừơi xưa cũ nay đâu hết?
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tối, buồn! ngồi xem film trên kênh SCTV, film: "Tường Vi cánh mỏng" càng buồn, khóc 1 mình, khóc nức nở, để làm gì chứ, a có biết a đã làm cho e đau khổ biết nhường nào k? nhưng lại thầm trách mình, e nông nổi lắm! a học được thêm 1 điều đó là biết phũ phàng với ng khác, lần đầu tiên đúng k? a làm tốt lắm! e tổn thương rồi đấy! a tưởng e mạnh mẽ lắm sao? tưởng e vượt qua dễ dàng sao?
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt mọi ng e vẫn cười, nhưng những lúc ở nhà 1 mình e lại khóc, k biết tại sao mà nước mắt cứ tuôn ra. E vẫn thường xuyên fải ở nhà 1 mình, k thể nào xua tan được nỗi buồn, cổng ngõ đóng rồi, xe đã cất gọn, muốn đi đâu đó, k đi được, muốn đi lang thang, muốn đến những chỗ ngày xưa giờ là kỉ niệm, k đi được, lại ngồi ở nhà gặm nhấm nỗi buồn thê thảm, mắt xưng lên, đầu nghĩ quẩn, rồi thiếp trong giấc ngủ, tinh dậy đã thấy khuya rồi. Thế là 1 ngày lại trôi qua, thật nhàm chán, thật buồn.
    Thứ 7 rồi, hôm nay a fải đi thi đúng k? Chúc a thi tốt nhé! a vẫn muốn e chúc câu đó trước mỗi lần thi fải k?
  7. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm 1 nửa yêu thương...
    đang muốn hiến thân cho ... một nửa thế giới...
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu rồi! tưởng nhớ năm ngoái...
  9. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    ủa sao bà lão buồn vây trời
    bà lão ơi đừng buồn nữa bà lão nhé
    trung thu bà lão đi chơi cùng nhà heo cho vui đi
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    k đi đâu, ở nhà tu cho lành

Chia sẻ trang này