1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm nay a đi công tác phải k? hqua a đã nói gì với e? Nếu là ng khác chắc họ sẽ chửi thẳng vào mặt a, còn e, e giữ bình tĩnh để nói với a, e không phải là ng như thế, a coi thường e quá đấy!
    Nếu bản chất của a là vậy thì e khuyên a k nên làm như thế (Hãy sống thật với lòng mình đi)
    a là ng có học, sống trong 1 gia đình có văn hoá, e k nghĩ a lại có những suy nghĩ như thế, có những lời nói như thế đối với e. Từ trước đến nay e chưa hề nói 1 điều gì gọi là xúc phạm đến a, e hết chịu nổi a rồi, a cố tình làm thế hay k thì cũng nên suy nghĩ lại.
    a dễ hiểu thôi, e k cần phải hỏi ai về thái độ của a như thế, vì chắc chắn mọi ng sẽ nói a đểu giả. A có cần phải tỏ ra đểu giả đối với e như thế k? a nói với e 1 câu làm e rất tự ái : sao cô cứ bám lấy tôi như thế? cô xem lại mình đi!
    a cũng phải nghĩ ngược lại, a xem lại a đi, vì ai mà e trở nên như thế? e k thích nói xấu ng khác, nhất là a. ai cũng có nhược điểm, bản thân a cũng vậy. Nếu bây giờ có 1 ng con gái khác đến với a, ng ta biết rõ tất cả về a, ng ta sẽ phải cân nhắc (về con ng, sk, gđ a....)... e k muốn nói sâu thêm nữa...
    Thái độ của a trong những ngày vừa qua khiến e rất bức xúc, thực ra e cũng chỉ nói ở đây để giải toả, cũng chẳng còn chỗ nào để mà nói nữa. Nói với a, a nghe xong như nước đổ đầu vịt, k muốn nói nữa, mà chắc a cũng k muốn nghe.
    Là con trai mà hơi tí nản trí, k biết lo toan thì sau này mãi sống với cái máng lợn mà thôi. chờ có thần tiên giúp đỡ thì hơi khó. 28 tuổi đầu rồi mà còn k có kế hoạch cho bản thân, cứ đến đâu thì đến, giờ chẳng có ai giúp a đâu, a lừa đc ai thì lừa, e k thèm lừa a, chẳng dám, vì e thân phận thấp hèn, chẳng dám mơ cao sang với tới a, a đi tìm cô nào tốt hơn e mà yêu đương chinh chiến. e thấy mệt mỏi lắm rồi.
    Giờ e k bám lấy a nữa, đã được chưa?
    e thề sẽ thay đổi trước hết là bề ngoài (vì a mà e sút cân) e thề e sẽ làm đc
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    E Y A!
    Hay a cứ thử đi yêu ng khác đi, để a có thể so sánh, nếu e k bằng ng đó thì coi như a đúng, nếu ng đó k bằng e, thì vẫn còn cơ hội cho a đó.
    e chờ a, mong a sẽ hối hận vì đã bỏ e, e khóc hết nước mắt để giữ chân a lại, nhưng a vẫn cứ đi, a đi đi...
    Rồi 1 lúc nào đó nhìn lại e k còn ở đây nữa đâu, có thể e sẽ đi thật xa...
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    k biết phải làm gì nữa, mình tệ thế sao? mình cứ bám như đỉa đói :(( tại sao mình lại thế?
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    a k nên từ bỏ tất cả, sống phải có niềm tin chứ, là con trai mà nhụt trí thế sao?
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    There are times when you make me laugh
    there are moments when you drive me mad
    there are seconds when I see the light
    though many times you made me cry

    There's something you don't understand
    I want to be your man

    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you'll let me in

    I'm at your feet
    waiting for you
    I've got time and nothing to lose

    There are times when I believe in you
    these moments when I feel close to you
    there are times I think that I am yours
    though many times I feel unsure

    There's something you don't understand
    I want to be your man

    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you'll let me in

    I'm at your feet
    waiting for you
    I've got time and nothing to lose

    I'll always be around you
    keep an eye on you
    cos my patience is strong
    and I won't let you run
    cos you are the only one

    Chorus
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you'll let me in

    I'm at your feet
    waiting for you
    I've got time and nothing

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nothing-To-Lose-Michael-Learns-To-Rock.IWZB0B09.html
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi, a vẫn chưa về, a đi bao giờ mới về vậy, 1 tháng ư... lâu quá!
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    e sẽ ra đi cho a vui, a khỏi phải phàn nàn về e nữa, e mệt mỏi lắm rồi!
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    em tự hỏi? Với anh em là gì? Em là ai? Em là thế nào? Em ở vị trí nào?
    Em ở góc nào trong trái tim anh?

    mà sao bạn của a k phải bạn của e được?
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ai cũng bận bịu cả. CV của mình cũng khá là bận. Mình đã cố làm cho xong mọi việc để tối đi học cho yên. Mấy quyển sách, catalogue 20 trang còn đang bỏ dở. chán thật! cs thật là nhạt nhẽo, tối đi học về lại ngồi xem ti vi đến khuya mới ngủ đc. Cố đọc cái quyển "Cha giàu cha nghèo" vừa mới mượn đc, mà k thể tập trung, mình k có thói quen đọc sách. nhưng ông a nhồi nhét tư tưởng làm giàu thì phải cố mà nhét vào đầu 1 tí thôi. Nhưng mà đọc cũng thấy hay, những gì ông a mình nói cũng đúng. Chán cái cuộc sống làm công ăn lương rồi. Nhưng bây giờ biết bắt đầu từ đâu để làm giàu đây. Bao nhiêu dự định nhưng càng tính, lại càng thấy những khó khăn, làm giàu thật khó!
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đừng từ bỏ

    Trong cuộc sống đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi với chính mình. Dù đã dặn lòng phải luôn giữ vững niềm tin thì mới có thể vượt qua chông gai, sóng gió trên con đường đã chọn nhưng hôm nay, cảm giác mỏi mệt lại lan tràn khắp cơ thể và những cơn sóng cảm xúc lại nhấn chìm ta trong ưu tư.

    Cuộc đời là thế, có khi có tất cả nhưng cũng nhiều lắm những lúc chẳng còn gì.
    À không, còn chứ.
    Ước mơ.
    Có lẽ đó là thứ duy nhất mà ta luôn có và nâng niu để thấy yêu cuộc đời này nhiều hơn dù cuộc đời cứ sóng gió mãi.
    Ước mơ một ngày nào đó trước mắt sẽ không còn mây đen giông tố mịt mùng. Một ngày nụ cười rạng rỡ như nắng mai lại về trên môi ta.
    Lại ngẫm nghĩ xét nét bản thân.
    Tình yêu thì bỏ ngỏ trong chờ đợi, chờ đợi một ngày hết yêu, một ngày mà chẳng biết là bao lâu nữa mới đến. Công danh thì như áng mây bị gió lốc cuốn trôi tận đẩu tận đâu.
    Bản thân thì ngông cuồng để rồi từ bỏ tất cả hoài bão với khát vọng cháy hết mình cho một ngày vươn tới đỉnh cao.

    Ta nào biết quy luật nhân tình thế thái hay nói đơn giản là nhận thức về sự xô đẩy của dòng đời nên khi giật mình tỉnh giấc thì mọi thứ đều hóa hư không. Để rồi nhiều đêm sau đấy thức trắng, không sao ngủ được, lòng hỏi có hiểu hết được mọi chuyện đang xảy ra không. Tại sao?
    Và từ bao giờ nước mắt mặn đắng đã lăn dài rơi trên khóe môi. Khóc để làm gì, khóc có thay đổi được gì bởi thời gian vẫn cứ lặng trôi như cái tầu điện ngầm. Nhưng mặc kệ, còn ai đâu ngoài giọt lệ kia trong lúc cô đơn lạnh buốt đêm vắng, một mình ta tê tái với muôn vàn nỗi đau, để trái tim, tâm hồn và thể xác này như muốn vỡ tan ra.
    Nhắm mắt lại nghẹn ngào trong tiếng nấc một mong ước giản đơn. Mong một ngày nắng sẽ về hong khô dòng lệ, sưởi ấm con tim lạnh giá để nụ cười lại nở trên môi rạng ngời.
    Nước mắt rồi sẽ khô. Lòng tự nhủ lòng, dù dòng đời xô đẩy về đâu thì sẽ luôn cố gắng đứng vững. Cuộc sống ai cũng chỉ sống một lần rồi chết đi trở về cùng cát bụi thời gian. Cứ sống cho đến khi ta không còn được sống tiếp. Cứ làm như ta có thể làm.
    Có thể ta sai nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận, dám thất bại, dám đối mặt và dám sống như những gì mình muốn cho dù không phải lúc nào muốn là đã được.
    Vậy nên dẫu đường dài và còn xa lắm nhưng nhất định mỉm cười tự tin để vững bước, để mỗi sớm mai tôi giang rộng đôi tay đón mừng nắng mới.
    Ta sẽ lại phiêu du trong những ước mơ để một ngày ước mơ trở thành hiện thực, mang niềm vui, hạnh phúc cho những người ta yêu.

Chia sẻ trang này