1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chàng ngốc àh!
    xin cái sim mobi mà k cho
    hic lại fải kiếm sim khác, k thì lại dùng sim cũ thui
    nhưng mà thế quái nào toàn mất đt bực hết cả mình
    đang tính mua cái khác, nhưng mà chưa bit thích cái ntn đây???
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét!
    Quá đáng vừa thôi!
    Khó chiều!
    Khó tính vừa thôi!
    Gắt gỏng suốt
    k quan tâm thì bảo là sao k quan tâm
    quan tâm thì lại bảo k cần!
    rồi hối hận chẳng còn ai quan tâm nữa
    lúc đó mới thấy đc sự quan tâm của ta
    Ta tuy xấu xí (trong mắt nhà người) nhưng ta cũng đc nhiều ng quan tâm lắm đấy
    ta biết ta k thể chia trái tim ra làm 5-7 mảnh, ta chỉ có 1 mảnh thôi
    ta dành cho ai ngươi k bit sao?
    đừng có làm ta buồn
    ta lại khóc!
    ta xin lỗi vì ta quá bận với công việc (cuối năm mà)
    ta đã cố gắng cân bằng tất cả, nhưng sức ta có hạn, ta chỉ làm tốt đc 1 việc thôi
    còn các việc khác thì kém hơn, ngươi phải thông cảm cho ta chứ!
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    :(( làm cái gì cũng bị mắng
    buồn quá!
  4. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rồi, vui lên bạn nhé!!
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    ng ta cứ làm mình buồn, gần tết rồi mà chẳng thấy vui gì cả
  6. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nữ thần đau khổ :(
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    yêu là khổ!
    k yêu thì hâm mất hic
    giá như k yêu, k lập gia đình mà k hâm thì... tốt
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    về quê ăn tết thôi!
  9. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Uh, về đi, về quê mà kiếm tạm chàng nào khác. Cứ luyến tiếc mãi những cái đã qua làm gì. Cứng rắn lên bạn!!
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến rồi! nắng lên rồi!
    nhưng sao vẫn thấy buồn
    cả 3 ngày tết nằm dài ở nhà chả biết làm gì, ốm vật vã
    năm nay thật chẳng có ý nghĩa gì, buồn muốn chết!hic

Chia sẻ trang này