1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp từ những lời chúc ^_^

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 24h, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp từ những lời chúc ^_^

    Thông điệp từ những lời chúc

    f~ Một?
    Đừng xem trọng bề ngoài - có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm ta cười vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc bạn tìm được người như thế.

    f~ Hai?
    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ được người như thế.

    f~ Ba?
    Hãy mơ rằn gbạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện được tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy. Chúc bạn có được lòng can đảm.

    f~ Bốn?
    Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông; đủ hy vọng để hạnh phúc. Và đủ tiền mua quà tặng tôi (^_^). Chúc bạn có đủ?

    f~ Năm?
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đã đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đã mở ra. Chúc bạn biết mở cửa?

    f~ Sáu?
    Những người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi, ta cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn quen được nhiều người như tôi.

    f~ Bảy?
    Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nóù, nhưng cũng đúng là ta sẽ chẳng mong mỏi cái gí nếu ta không có nó. Chúc baạ không biết để không phải chịu đau khổ như thế.

    f~ Tám?
    Luôn đặt mình vào vị trí người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau thì có lẽ người kia cũng cảm thấy đau. Chúc bạn không bao giờ gặp những người có bàn chân ?oTrung Hoa?

    f~ Chín?
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống.

    f~ Mười?
    Tình yêu bắt đầu bằng cách để yên cho những người ta yêu, không biến hoá họ theo trí tưởng tượng của ta ?" nếu không ta có thể sẽ không thích những điểm giống ta ở họ. Chúc bạn thích những điều trái nghịch.

    f~ Mười một?
    Người hạnh phúc không hẳn là người có được những gì tốt nhất. Họ chỉ là người biết tận dụng tốt nhất những thứ mà họ có. Chúc bạn biết pháp thuật.

    f~ Mười hai?
    Có thể thượng đế muốn ta gặp vài người không hợp trước khi gặp đúng người để ta biết rõ giá trị món quà của thượng đế. Chúc bạn được catalog của người.

    f~ Mười ba?
    Chỉ cần một phút để cảm, một giờ để thích và một ngày để yêu ?" nhưng cần đến cả một cuộc đời để quên ai đoù. Chúc bạn sống thật lâu ?" tôi không muốn bị quên.

    f~ Mười bốn?
    Hạnh phúc chỉ đến với những ai đang khóc, đang đau khổ, đã tìm kiếm và đã cố gắng. Bởi chỉ có họ mới hiểu được tầm quan trọng của những người đã chạm vào cuộc đời của hoï. Chúc bạn không than thở khi tôi chạm vào bạn..

    f~ Mười lăm?
    Yêu là khi ta lấy đi cảm xúc, sự say đắm, lãng mạn ?" ta thấy rằng mình vẫn còn quan tâm đến người ấy. Tôi ước có nhiều bạn bè giống bạn.

    f~ Mười sáu?
    Thật buồn nếu ta gặp một người có ý nghĩa với ta để rồi cuối cùng nhận ra người ấy không dành cho ta và phải chia tay. Chúc bạn hạnh phúc khi gặp tôi? như tôi hạnh phúc khi gặp bạn.

    f~ Mười bảy?
    Tình yêu bắt đầu với một nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc trong nước mắt. Chúc bạn cầm được nước mắt?

    f~ Mười tám?
    Tình yêu đến với ai vẫn còn hy vọng cho dù thất vọng; vẫn tin cho dù đã bị phản bội; vẫn yêu cho dù đã đau đớn?. Chúc bạn thật hạnh phúc.

    f~ Mười chín?
    Yêu nhưng không được đáp trả thì đau khổ, nhưng yêu mà không đủ can đảm để người kia biết mình đang yêu thì còn đau khổ hơn. Chúc bạn hèn nhát ?" yêu tôi là đủ rồi (^_^).




    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 26/12/2003
  2. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đang cần một lời chúc đây 24h@ ơi.....Chúc gì cho ngươi ta đi chứ, bạn tốt mà, đúng ko?.......Nhớ phải chúc làm sao cho người ta hết đỏ mắt và khoe mười cái răng ra đó.....Mấy tuần nay nụ cười nó bỏ tui đi chơi xa rùi hay sao ý .....Mà sao tìm mãi trong những lơi chúc kia ma 2 ko tìm thấy lơi nào cho mình cả.
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần bạn nói với tôi: có chuyện buồn mà gặp tôi có muốn buồn cũng ko được.
    Giờ đây, khi có chuyện ko vui, bạn lại quên lãng tôi? Nè bạn, hãy vào nhà kho của bạn tìm tôi? kéo tôi ra khỏi thế giới lãng quên của bạn. Hãy chứng minh cho tôi thấy, trong từ điển của bạn chắc chắn có tên tôi trong đó.
    Bạn muốn ăn kem?
    Tới Pinky đi, tôi đang ở đó đợi bạn.
    Bạn muốn cùng tặng một ngàn ngôi sao cho một người chị mà chúng ta yêu quý.
    Ok! Năm trăm ngôi sao của tôi nè.
    Bạn ko vui và đang có tâm sự à?
    Tôi đã nhấc ghế ngồi ngay cạnh bạn.
    Bạn đang muốn cười ư?
    Ái cha cha? có khó gì nè?
    Tôi sẽ đóng gói nụ cười và niềm vui của tôi vào hộp giấy màu hồng, đính trên đó một bông hoa cúc nhỏ xinh xinh để tặng bạn.
    Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Thả lỏng chút đi bạn hiền, tự tạo niềm vui cho mình? rồi bạn sẽ vui.
    Sao lúc nào tôi cũng cười cười vậy ta? Nè, gọi cho ?oTrung tâm nhiệt đới? dùm tôi xem có bệnh nhân nào đi lạc hong? Seo tui nghi qué???
    Ước gì, tôi có thể truyền niềm vui cộng nụ cười của tôi cho bạn, để bạn luôn được vui vẻ. Chúc cho điều ước của tôi trở thành sự thật!
    Xích lại đây? nói nhỏ nghe nè? khai thiệt đi, seo bạn ko cười? Có phải tui ko nhường phần kem vani-sữa cho bạn mà quyết chí một mình en hít (hix? cộng nhận tham en thiệt *_&) nên tức quá cười hong nổi? Hay là?. hay là?. hàm tiền đạo của bạn cái răng cửa đi du lịch roài???? Ahhhhhhhhhhhhh? thì ra bạn sún răng?. kakakak
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!

Chia sẻ trang này