1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông điệp từ trái tim kiêm chợ tình 7XSG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    thông điệp từ trái tim kiêm chợ tình 7XSG

    Trong cuộc sống, mỗi người trong chúng ta đều có một người bạn, một người thân, một người mình thực sự yêu thương. Các bạn hãy click chuột vào chuyên mục này để gửi tới những người bạn yêu quí một thông điệp tình bạn,tình yêu được xuất phát từ trái tim mình...

    Chợ tình 7XSG: là nơi cưa cẩm lẫn nhau hay đang để ý ai mà ko dám nói thì trút hết vào đây và là chợ rao những trái tim mồ côi ,phiên chợ đầu tiên rao bán trái tim đại trưởng lão A i ư e ế sắc... , trái tim cực kỳ tốt nhưng hiện đang bị đóng băng có ai mua ko?


    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõ
    Sài Gòn vào thu...
    chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa



    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 09/09/2003
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dù cuộc sống với bạn có hà khắc đến đâu..dù cho mọi thứ xung quanh có thay đổi thì bạn của tôi ơi xin hãy là chính mình.
    Con người ai cũng có một bề ngoài giống nhau, nhưng điểm khác biệt giữa những con người với nhau chính là nội tâm , là trái tim, là tâm hồn của từng người... vậy vì sao ta phải đổi thay? Sao ta ko là chính mình ?
    Nếu vấp ngã mà sợ, sống dối lòng mình thì thật chết quách đi cho xong... Cuộc sống sẽ chỉ là những tháng ngày vô nghĩa khi ta ko được làm những gì mình thích, được yêu cái mình yêu, ghét cái mình ghét và hận những gì đáng hận. Đừng bao giờ dối lòng, đừng bao giờ phủ nhận ý kiến của con người bên trong bạn bởi như thế đồng nghĩa với việc bạn đang đánh mất bản thân mình...
    Khi vấp ngã hãy dũng cảm đứng lên, đừng sợ đau mà ko bước tiếp. Và một khi bạn đã đứng dậy được bạn mới cảm nhận được cuộc sống của bạn đáng quý biết chừng nào, mọi vật xung quanh đẹp đẽ biết bao...
    Hãy tin rằng bên bạn luôn có tôi. Tôi xin lắng nghe những lời bạn nói, và tôi sẽ đồng ý với mọi quyết định của bạn, bởi tôi hiểu bạn... Tôi quý mến bạn biết bao và tôi chẳng bao giờ muốn bạn buồn cả... Vì chúng ta là bạn...
    Xin hãy là chính mình!dù là 1 cô bé vô tư lự, luôn vui vẻ yêu đời..Bởi cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu mà thôi.

    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chợ tình ...
    Chợ tình ai bán ai mua
    Tôi đi ngơ ngẩn mà chưa gặp tình
    Chợ tình bán bóng mua hình
    Tôi đi chỉ gặp một mình tôi thôi ...
    Chợ tình trầu bén duyên vôi
    Cong cong thắm một làn môi thẹn thùng ...
    11.9.2003
    Votrungh@
  4. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu trăng, và cảm thấy cô đơn thường là những người rất có chất nghệ sĩ và sống nhiều bằng nội tâm. Có nhiều người thích cô đơn, thích cái cảm giác hơi đau một chút, hơi tự do một chút, phóng túng một chút nhưng lại phải nghệ sĩ một chút. Kể cũng là bình thường thôi, ai sinh ra cũng là để một mình mà.
    kin@
    Em gái 8x , đời kim vàng giọt lệ
  5. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người xưa bảo rằng : " 3 người đàn bà và 1 con vịt họp lại thì thành 1 cái chợ ". Xem ra ... hậu sanh khả ... OÁI ! 1 cô vịt bầu bây giờ tự đứng lên thành lập 1 cái chợ để cho bà con vào ... kẽo ca kẽo kẹt....
    Hì hì... nếu bạn hiền cảm thấy mình đã đủ .... đảm đang đó ! thì làm ơn thử zới thiệu cho tớ 1 cô nàng nào ... tèm tẹm xem nào. Tớ đang là Saturday''s Aloner đây. Hì hì, thỏ zà mến iu ơi !
    Mà sao bi h con gái.... rắn thế không biết. Nhá vài cái sứt cả răng
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"​
    Hì, không biết thi sĩ nào ngẫm ra bài thơ này nhỉ ? Quá đúng, " con gái là chúa chanh chua... cực kỳ nhấm nhẳng lại.. vua ăn quà " KHÓ CHIỀU QUÁ !
    ---o0o---
    Xưa ước mình lớn lên
    Làm anh hùng bốn bể
    Nay ru mình bé lại
    Tránh Tình Trường ... Tái Tê ( TB : Sorry vì xuyên tạc cái title của cô nàng nào đó nhá, hehe )
    »» Oisee ««
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    7X ai muốn " cưa " nhau
    Đừng ngại ngùng nữa , vào mau chợ tình


    Votrungh
    Ôi cuộc sống bây giờ là thế
    Bạn tôi yêu nhau bằng e-mail
    Bạn tôi tỏ tình bằng điện thoại
    Tình yêu như chuột chạy quanh mèo
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "...Tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa... Ô hay, tìm tình giữa chợ, tình đi mất rồi!!!...."
    Lời ca khúc gì đó của Trịnh kìa bác Hiếu! Em quên mất tên bài nhưng thấy hợp tình hợp cảnh nên....

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái chợ này xem ra ế quá, phải chăng thần dân 7x không còn ế nữa nên chợ mới ra nông nỗi này ?
    :-p
    Tình yêu em rơi như cái kẹo bên đường...
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế hoá ra xanxan chưa nghe cái bài: " Một con vịt xiêm xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng A ư i ê sắc Ế" hả.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có ba khả năng xảy ra :
    1. Các 7Xers đang bận bịu vác cưa đi cưa ở một nơi không phải là 7X mà là 8X chẳng hạn , hoặc nơi đó là nơi mà mạng ttvnol chưa phủ sóng ...
    2. Các 7Xers đang chưa tìm ra ai để thương yêu hoặc tiếp tục thương yêu ngoài bố mẹ mình ... nên chưa dám đi " chợ " .
    3. Một số 7Xers bị tiêm nhiễm bởi những ý tưởng theo kiểu " ta là một , là riêng , là thứ nhất " , " phụ nữ sống lâu hơn đàn ông vì họ ... không có vợ " , " sống độc thân hiện đang là mốt ở mộg số nước ... " nên họ cũng không cần đi "chợ " vội .
    Đại khái là cứ yên tâm , có " cung " rồi ắt sẽ có " cầu " .
    Votrungh@

Chia sẻ trang này