1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông điệp từ trái tim.............!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi the_river_of_love144, 18/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh Bad đã muốn về thì chị Vm cũng đừng níu kéo làm giè. Ơ kìa, thả áo anh ấy ra đi chứ, rách áo rách áo....
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    ho* ấy cứ nhầm thế nào..............tớ đâu dám giữ.............
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đôi khi mình tự hỏi....rồi có đến đâu không?mọi thứ cứ diễn ra và cuối cùng chẳng được cái gì.....Mình tự nhìn lại mình.....mình hoàn toàn bình thường.....chẳng sao cả....vậy mà....điên quá....
    nghe đâu đây mùa đông đang quay về,ôi từng chiếc lá úa lác đác mùa thu rơi,mơ một đêm cuối đông cùng người dấu yêu......
    a secret makes woman woman
     
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Còn lại những gì khi giông tố đi qua?
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    quy luật rồi mà em, cái gì đến nó sẽ đến , mong cũng vậy , cố quá thành quá cố đấy,
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đùa ấy chứ chị miu có biết là em tha thiết,mong mỏi chúa cho em 1/2.....nhưng mà chẳng thấy đâu......mọi thứ cứ diễn ra rồi lại qua đi như 1 cơn gió,không 1 chút gì đọng lại......chịp chịp......mình thề mà mình sẽ làm bà cô,đừng hòng có 1 ai đến hỏi mình nữa nhé
    anh,xin hãy là tia nắng về đêm,xin hãy là ....cho anh ngủ trong trái tim em 
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chả biết giữ gìn thì làm sao có được 1/2.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    he he he,bây giờ sẽ giữ gìn,ờ thì đã có đâu mà biết người ta không giữ gìn?chỉ tại vừa mới quen nhau đã thấy không thể chấp nhận được rồi thôi mà.....taọi cái tính tớ nó không hợp được với ai hết trơn....he he.......làm bà cô vậy tự do tự tại,không phải lo nghĩ không ophải quan tâm,không ophải để ý ,chăm sóc ai hết cả,hú hú hú
    tình yêu chỉ đẹp khi 1 trong 2 người phải chết
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Really???
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    [bó tay với em này..........
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này