1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông não giúp thằng em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unserious, 01/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0


    Sao chú Mơ ngu này cứ mở mồm nói câu nào là ngu câu đấy là sao nhỉ.
    Bài đầu anh vào đây phang chú để chủ top thấy chú là thằng thù hằn với đàn bà nên những lời của chú ko đáng tin, như thế cũng là vấn cho chủ top. Chú thấy chú Hun có bài vấn khá cho chủ top, chú nhảy vào lấy số, nói giọng kể cả, khuyên bảo vớ vẩn chẳng liên quan. Nỗi đau của chú Hun còn chưa nguôi ngoai, vết thương chưa liền sẹo, chú lại đay nghiến lại để thể hiện đẳng cấp Mơ huynh ko mảy may nghĩ cảnh cành đậu đun hạt đậu. Đó anh bắt đầu bằng việc cho chủ top thấy chú Mơ ngu là người thế nào, chỉ biết vỗ ngực, chẳng tử tế gì, những lời vấn không đáng tin.

    Chú thích thể hiện, kể cả nên càng nhiều người tham gia chú càng thấy vui, chú lại càng vấn hăng. Nhưng những người vấn nghiêm túc người ta không nghĩ vậy. Bác sĩ khi giải phẫu cũng còn phải đuổi người nhà bệnh nhân ra khỏi phòng để khỏi nghe khóc lóc ỉ ôi, huống hồ là một thằng chí phèo, phá quấy. Đó là lí do vì sao chủ top cần phải đuổi chú đi.

    Nhưng mà trước lúc chú đi, anh đề nghị chú Mơ nuốt lại hết đống *** đái mà chú đã nôn mửa. Ở nhiều topic rồi, khi mà người ta đang yêu đương lãng mạn, chú toàn vào nôn ọe ra *** đái là sao. Đây cũng không phải là 1,2 lần đầu anh nhắc nhở chú.

    Thôi về quán học bài đi, bao giờ thuộc bài rồi thì hẵng lang thang topic mọi người. Tiên học lễ, hậu học văn, trước khi về học bài thì chú xin lỗi mọi người, đặc biệt là chủ top, chú No, chú Hun và bác 2, sau đấy nuốt hết mấy thứ bậy bạ chú phun ra, rồi anh sẽ dạy tiếp cho chú bài 5 và các bài sau này.
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vâng, đệ nhớ rồi, tại tính đệ yêu thương động vật mà, nhất là bậc thấp thấp 1 chút như cu tẹt đây, cứ tưởng để nó muốn làm gì thì làm là nó sướng. Hìhì. Lần sau đệ rút kinh nghiệm ạ.
  3. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chú Nô thông cảm nhé, anh gọi chú Mơ này về học bài ở quán mà chú í không chịu về, cứ chạy lăng quawng phá quấy làm anh phải đi tìm bắt chú í về.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @dilentuga thế thì cũng đến là khoai, a lại lang thang học hỏi vậy. Nghe ông trưởng bộ môn (hướng dẫn a làm đồ án) dạy, ổng bảo đi làm ngay k phải là tối ưu, tốt nhất là nên đi học hỏi ng đi trc, ra bên ngoài xem ngta làm giàu ntn, thành công ntn, thất bại ntn rồi xác định con đg của riêng mình. Chả biết đúng sai tn nhưng a mất toi 4 tháng rồi, chưa làm đc gì.
    Chú còn 2 năm để suy nghĩ đấy. À nếu thấy cần & muốn hc tiếng anh giao tiếp thì lh vs a nhá. Có bbè nữa thì tươi. Dù tn cũng ưu đãi cho chú. Tiện mồm PR cái. :))
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em chỉ cần cái bằng thôi,nếu không có gì thay đổi,thì tn xong em sẽ theo ông anh,làm công trình bên lào vài năm học hỏi kinh nghiệm tiện thể kiếm cái 4 bánh rồi sẽ làm việc ở thành phố:)),nhiều khi do ăn ở cả bác ah:)),mà nghành của bác khác của em,mà hiện giờ xin việc thì hơi khó vài năm nữa thì có khả quan,em không thích kt cho lắm:)) bác cố gắng vậy
  6. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thôi các anh/chị đừng cãi nhau nữa.Sáng hôm gái nhắn cho e vài sms mà tự nhiên e hơi mềm lòng
    "Phải có những chuyện như thế này thì mình mới biết yêu người ta ntn.A nói đúng,e đang cảm nắng cậu kia, tối hôm qua e rất muốn nói quay lại với a nhưng e sợ e ko làm được.Nếu bây giờ e xin 1 cơ hội làm lại,a đồng ý chứ.E đã hiểu ra nhiều điều lắm a ạ"
    Sau đó em nhắn lại cho gái
    "E đến với ai ko quan trọng,quan trọng là e biết đâu là hạnh phúc của mình.E là 1 cô gái sống về tình cảm và thụ động trong tình yêu.Đây cũng coi như là 1 bài test dành cho e,liệu e có dám vì tình yêu mà vứt đi tất cả ko?.Cái vỏ bọc của e quá lớn khiến e lo sợ mình ko thể vượt qua.Hãy quay về với a khi e vượt qua được chính bản thân mình.A cần 1 người mạnh mẽ,ko bỏ mặc a,nắm chặt tay a vượt qua khó khăn chứ ko phải là 1 đứa yêu trong lo sợ,ko tin tưởng nhau.A đi ăn cơm đây,cuối tuần vui vẻ.kaka"
    :-ss Nếu gái quay lại e có nên tha thứ cho gái ko các bác.Thực lòng e còn rất yêu gái
    Gái của e là đứa sống nội tâm,thiên về tình cảm và cực kì thụ động:-ss
    Em nó năm nay mới 19t thôi :D
    Tình yêu bọn e trẻ con quá nhỉ :))
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có cái bốn bánh rồi thì mang xe về làm lái xe cho chú Hun nhé! :))
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác cũng hay nhở,bác chiến bác hun,rồi khó chịu với thằng em này luôn ah?:))
    bác top cũng nên suy nghĩ nghiêm túc vấn đề quay lại,cáo bác còn trẻ con nhiều khi lập trường không vững,bác nên cho 1 cơ hội,con người ta có ai hoàn hảo đâu,bác cũng dứt khoát luôn lần sau là đường ái nấy đi luôn,mềm mỏng nhưng cũng phải rắn lúc cần thiết:))
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mơ à, càng ngày ta càng nhận ra là con ngu, con ngu hơn ta tưởng nhiều. Con còn cãi ta sao =))
    Đây, ba cái đỏ một đỏ 2 và đỏ 3 của con mà con đã bôi trong quote đây. Mời con chiêm ngưỡng lại:

    Đó! Mà ta thấy cái mồm con cứ "đỏ đỏ đỏ" hoài nhưng ta chưa thấy có cái post nào của con nó dính cái màu đỏ cả con ạ. Ta xin tiết lộ cho con một bí mật mà bấy lâu nay mọi người vẫn giấu con. Đó là cái màu mà con bôi nó chính là màu Nâu đấy con ạ! =))
  10. unserious

    unserious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @-) Tư vấn xong cho thằng em đi rồi các bác muốn cãi nhau thế nào thì cãi. :(( :(( :((

Chia sẻ trang này