1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã box Trịnh - Họp bàn Chương trình Mùa Thu - Thông báo trang 8

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã box Trịnh - Họp bàn Chương trình Mùa Thu - Thông báo trang 8

    Tèn tén ten đây là dài phát thanh Box Trịnh.Phát thanh từ những trái tim đồng cảm với nhạc Trịnh,yêu nhạc Trịnh

    Xin phép được tóm tắt buổi Off của box Trịnh tưởng nhớ người thi ca.
    Ngày 01-04-2006.Khi cả thế giới nói dối chúng ta những người đồng cảm với nhạc Trịnh có mặt tại 8X số6 hàng bài cùng tưởng nhớ ông.Nguời đã đến chơi đâu đó trên cõi của những người hiền.

    Sau khi mọi người giới thiệu về bản thân là phút mặc niệm với ánh nến lung linh tất cả đều hướng về ông với tấm lòng thành kính.

    Mở đầu chương trình ca nhạc là Bài ca trên những xác người qua giọng ca đầy cảm xúc của anh Quảng .
    Tiếp tục là đến tiết mục của Mèo.Do bài hát rất khó và sự chuẩn bị chưa chu đáo nên mèo đã ko giữ lời hứa của mình-hát bằng tiếng nhật.Mèo xin lỗi tất cả mọi người có mặt.Mèo xin hứa lần sau sẽ chuẩn bị tốt hơn.Và bài ca Như cánh vạc bay đã được thể hiện với tất cả tấm lòng của Mèo và sự trợ giúp của mọi người trong Box.
    Lúc này đã là 20h30 khán phòng đã kín chỗ mà dòng người vẫn ùn ùn đổ về.
    Rất vui là hôm nay Box Trịnh không những được đón những thành viên gạo cội từ khi sáng lập.Mà còn được đón tiếp các vị khách quý anh Trần Phương,anh Vương Vũ Thắng...

    Còn phần sau mọi người cùng thuật lại giúp mèo nhé.
    @ mọi người có chụp ảnh : nhờ mọi người up ảnh lên với.Cảm ơn mọi ng rất nhìu.
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tối 1/4. Thành thói quen rồi. Cứ đến ngày nói dối này lại muốn tìm một chỗ nào đó, vào một khoảng thời gian nào đó, để lãng đãng nghe nhạc Trịnh và tìm lại những phút giây trần trụi thật thà nhất của lòng mình.
    Lần theo dòng địa chỉ mà có lẽ mình ghi trong Note phải đến hơn năm rồi, đến quán cafe ở quan nhân. Hình như là ở đó đang sửa lại, thấy ngổn ngang đá gạch. Quay xe đi nhưng thầm hi vọng chỉ là sửa lại quán, chứ người chủ quán không sửa lại cả đam mê Trịnh của mình. Lang thang lên Cuối Ngõ. Quán đông chật kín. Cô bé xinh xắn trông xe với mái tóc dài, và chiếc răng cửa rất duyên thông báo quán hết chỗ, anh muốn vào trừ khi phải có bạn anh đến trước rồi. Ừh, giật mình, mình hình như không có bạn ở những nơi này, dù mình không xa lạ với quán, nhưng có lẽ quán xa lạ với mình.
    Lại lang thang lên Vô Thường quán. Cũng chật cứng xe, nhưng may mắn là vẫn còn chỗ. Thế là một kẻ ngoại đạo như mình đã có một chỗ ngồi kín đáo, với một ly hồng trà, để thưởng thức và hoà mình vào không khí Trịnh tuyệt vời ở đây.

    Có một nhóm bạn trẻ ngồi chiếu, trong ánh nến và trước hoa, đang bập bùng ghitar và hát Trịnh với sự say mê ngời sáng. Họ còn rất trẻ, nhưng những bài hát họ hát thì không còn trẻ nữa. Có những bài, có lẽ tuổi thọ còn dài hơn tuổi đời họ, những triết lí của nó còn sâu hơn kinh nghiệm cuộc sống của họ, và ca từ, có lẽ còn rộng mênh mang hơn tất cả những con đường mà họ đã đi qua. Nhưng quan trọng gì, fải không các bạn, miễn là chúng ta có đam mê và một tấm lòng yêu nhạc Trịnh. Miễn là vậy, miễn là có đam mê....
    Chẳng nhớ Trịnh ( xin lỗi mọi người, vẫn quen gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như thế) mất được 5 năm hay 6 năm rồi nữa. Lỗi của mình, hay lỗi của cuộc sống, có lẽ là cả 2. Khi mà cuộc sống của mình có quá nhiều thứ bộn bề, quá nhiều thứ vương vất, ồn ào, quay cuồng. Vương vất nhiều để chẳng nhớ mang theo một giọt nước mắt Diễm Xưa, ồn ào quá để chẳng thế nhớ đến một phút bình lặng của Một cõi đi về, quay cuồng đến nỗi chẳng đủ bình tâm để xứng đáng ngồi nghe Đoá Hoa Vô Thường. Lại thấy khâm phục các bạn, những người cũng chỉ trẻ như tôi, cũng bộn bề và đối diện với cuộc sống bộn bề không kém tôi, vẫn giành được ra được những phút giây cho Trịnh và những bài hát của ông.
    10h, quán vẫn đông khách. Định châm lửa hút nốt điếu thuốc cuối cùng, điếu thứ 8 trong buổi tối hôm nay. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Đứng dậy trả tiền. Ra về mà vẫn đong đầy nụ cười của cô bé thu ngân.


  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Hjk.
    @ Chị YeuTrinh : Cho em xin mấy cái ảnh hôm qua chị ui.Em thấy chị chụp rất nhiều mờ.
    @ Mọi ng có chụp ảnh : Post lên đây cho cả xem ké mọi ng ui.
    Hjk
  4. nutuongcuop113

    nutuongcuop113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ạ.Lần đầu bám đứa bạn đi off, em thấy hay lắm. Nhiều bài bình thường nghe ghét kinh khủng, mà sao các bác hát lại thấy hay
  5. nutuongcuop113

    nutuongcuop113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    À anh gì tóc dài dài chơi ghita nick là gì thế? Em vote cho Họ bảo bài ấy anh tự viết đấy à? Ghê nhỉ, cho em cái lời được ko?
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trời ui ối ng mũi nở to nè.
    Sắp tới box tổ chức gặp nhau bạn đi nhé chắc chắn sẽ hay ko kém.
  7. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn Sơn ca rất nhìu.Bạn đã chia sẽ cho chúng ta hình ảnh bạn ... bạn gì ấy nhỉ bạn hát bài về cây ghi ta thùng và nhạc Trịnh.Thật tuyệt vời.
    Mèo cũng xin chia sẽ 1 đoạn ghi âm thu đc ở buổi tưởng niệm Trịnh Công Sơn tại cuối ngõ hôm 31/03 vừa rồi.
    Bài hát Dấu chân địa đàng http://www.freewebtown.com/mrzero/Muzic/Dau chan dia dang.wav
    Nghe rồi các bạn mới thấy thực sự box ta có toàn những người thật tuyệt vời hơn rất nhiều sự xô bồ trên quán Cuối ngõ.
    Trong đêm vừa rồi mèo để ý các bạn rất lịch sự không ồn ào như những bạn trên Cuối ngõ.Các bạn ủng hộ các ca sĩ nhà rất nhiệt tình rất cảm ơn các bạn.
    Càng ngày càng thấy yêu box mình.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn Mèo này dễ thương quá ta...
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cu cậu ấy nick là hatbuicodoc, học BKhoa năm cuối. tớ cũng chỉ bít thế thôi.

Chia sẻ trang này