1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Mèo Ú ! Báo địa phương !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã Con Mèo Ú ! Báo địa phương !

    Xin chào tất cả mọi người , các anh , các chị và các bạn.MOn bít là mọi người đều đã đ học , đi làm , hay là đi ....gì gì đó , nhưng nói chung là tất cả đều BUSY nên ko có thời gian wan tâm đến chuyện ....đọc báo .MON dạo gần đây nghiện đọc báo nặng (!!!), đọc tất cả thể loại và đột nhiên cảm thấy có 1 số thông tin giựt gân , tự hỏi ko bít mọi người có ai đã bít gì về nó chưa ???!!!
    Nếu như chỉ đọc lướt wa thì ko thể hỉu 1 các sâu sắc được nên wuyết định từ nay có gì hay sẽ post lên cho mọi người cùng ...bìn lụn chơi , đôi khi là chơi , nhưng sẽ giúp ích cho mọi người rất nhìu trong công việc và học tập.Vì tất cả các lý do trên tôi tuyên bố thông tấn xã CON MÈO Ú ........ ThÀnH LậP!!!!!!

    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Và đầu tiên là bài học từ câu chuyện ngụ ngôn RÙA và THỎ
    Hẳn nhiên bạn sẽ cười khẩy :"....Tưởng gì ", nhưng đây lại là những câu chuyện rất khác , vì nó được kể lại bởi ROBERTO GOIZUETA --cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của hãng COCA COLA. Sau đây là phần trích trên báo KInh tế của Lý Xuân Thu:
    "............Triết lý của câu chuyện Rùa và Thỏ mà ta đã từng biết chính là người chậm mà ổn định sẽ chiến thắng.
    Nhưng cuộc sống ko đơn giản như thế ,Câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm . Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó nhận ra rằng chỉ vì bất cẩn, wá tự tin và thiếu kỉ luật.Thế cho nên lại tiếp tục thách đấu với Rùa , lần này nó chạy hết tốc lực và chiến thắng .Triết lý của câu chuyện này là nhanh và vững chắc sẽ thắng cái chậm mà ổn định.Giả sử như có 2 người trong công ty của bạn : 1 người chậm mà cẩn thận, đáng tin cậy , còn người kia thì nhanh mà vẫn đáng tin cậy vậy chắc chắn là người thứ hai sẽ thăng chức nhanh hơn!!!Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
    Rùa đã suy nghĩ thật kĩ rồi chợt nhận ra , nó ko có cách nào thắng Thỏ trong đường đua vừa rồi.Nó lại thách Thỏ đấu 1 cuộc đấu khác, nhưng có chút thay đổi về lộ trình, Thỏ đồng ý.Như đã vạch ra từ trước , Thỏ đã chạy thật nhanh đến ngay bờ sông , vạch đến còn hai cây số nữa , nhưng là .......bên kia sông (hehe).Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi .Trong lúc đó , Rùa đã đến nơi , lội xuống sông và wa tới bờ bên kia , chạy tiếp và kết thúc đường đua.Ý nghĩa từ câu chuyện này ? Trước tiên phải xác định ưu thế của mình và chọn sân chơi cho phù hợp.
    Câu chuyện lại tiếp tục.Wa nhìu lần đua như thế , Thỏ và Rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy gẫm . Cả hai wuyết định chạy lần cuối cùng nhưng là cùng chung 1 đội.Cuộc đau bắt đầu , Thỏ cõng Rùa chạy đến bờ sông , Rùa lội xuống sông và cõng Thỏ bơi wa .Lên đến bờ , Thỏ lại cõng Rùa và cả hai cùng về đích . Và chúng nhận ra rằng lần này là lần về đích nhanh nhất.
    Kết luận của câu chuyện này thật tuyệt vời. Nếu mỗi người thông minh và có ưu điểm riêng lại kết hợp với nhau trong cùng 1 tập thể , cống hiến những ưu thế riêng đó thì luôn luôn thực hiện được công việc hoàn hảo.Do đó , tinh thần đồng đội là điểm mấu chốt của thành công............"
    Các bạn nghĩ gì về bài báo trên , nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ , đúng ko??? Và MON hy vọng là các bạn sẽ áp dụng bài học này để gặt hái thêm nhìu thành công trong cuộc sống .Hẹn gặp vào ngày mai, sẽ có thông tin thú vị mới hơn, ^______^
    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Và đầu tiên là bài học từ câu chuyện ngụ ngôn RÙA và THỎ
    Hẳn nhiên bạn sẽ cười khẩy :"....Tưởng gì ", nhưng đây lại là những câu chuyện rất khác , vì nó được kể lại bởi ROBERTO GOIZUETA --cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của hãng COCA COLA. Sau đây là phần trích trên báo KInh tế của Lý Xuân Thu:
    "............Triết lý của câu chuyện Rùa và Thỏ mà ta đã từng biết chính là người chậm mà ổn định sẽ chiến thắng.
    Nhưng cuộc sống ko đơn giản như thế ,Câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm . Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó nhận ra rằng chỉ vì bất cẩn, wá tự tin và thiếu kỉ luật.Thế cho nên lại tiếp tục thách đấu với Rùa , lần này nó chạy hết tốc lực và chiến thắng .Triết lý của câu chuyện này là nhanh và vững chắc sẽ thắng cái chậm mà ổn định.Giả sử như có 2 người trong công ty của bạn : 1 người chậm mà cẩn thận, đáng tin cậy , còn người kia thì nhanh mà vẫn đáng tin cậy vậy chắc chắn là người thứ hai sẽ thăng chức nhanh hơn!!!Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
    Rùa đã suy nghĩ thật kĩ rồi chợt nhận ra , nó ko có cách nào thắng Thỏ trong đường đua vừa rồi.Nó lại thách Thỏ đấu 1 cuộc đấu khác, nhưng có chút thay đổi về lộ trình, Thỏ đồng ý.Như đã vạch ra từ trước , Thỏ đã chạy thật nhanh đến ngay bờ sông , vạch đến còn hai cây số nữa , nhưng là .......bên kia sông (hehe).Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi .Trong lúc đó , Rùa đã đến nơi , lội xuống sông và wa tới bờ bên kia , chạy tiếp và kết thúc đường đua.Ý nghĩa từ câu chuyện này ? Trước tiên phải xác định ưu thế của mình và chọn sân chơi cho phù hợp.
    Câu chuyện lại tiếp tục.Wa nhìu lần đua như thế , Thỏ và Rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy gẫm . Cả hai wuyết định chạy lần cuối cùng nhưng là cùng chung 1 đội.Cuộc đau bắt đầu , Thỏ cõng Rùa chạy đến bờ sông , Rùa lội xuống sông và cõng Thỏ bơi wa .Lên đến bờ , Thỏ lại cõng Rùa và cả hai cùng về đích . Và chúng nhận ra rằng lần này là lần về đích nhanh nhất.
    Kết luận của câu chuyện này thật tuyệt vời. Nếu mỗi người thông minh và có ưu điểm riêng lại kết hợp với nhau trong cùng 1 tập thể , cống hiến những ưu thế riêng đó thì luôn luôn thực hiện được công việc hoàn hảo.Do đó , tinh thần đồng đội là điểm mấu chốt của thành công............"
    Các bạn nghĩ gì về bài báo trên , nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ , đúng ko??? Và MON hy vọng là các bạn sẽ áp dụng bài học này để gặt hái thêm nhìu thành công trong cuộc sống .Hẹn gặp vào ngày mai, sẽ có thông tin thú vị mới hơn, ^______^
    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Về nhất trong cuộc đua không có đối thủ. Lol. Vậy thắng để làm gì ?
    Dylanesque.
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Về nhất trong cuộc đua không có đối thủ. Lol. Vậy thắng để làm gì ?
    Dylanesque.
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    là để về đích nhanh nhất chứ ko pảhi là thắng cái gì. cái thắng ở đây là thời gian, bản thân.
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    là để về đích nhanh nhất chứ ko pảhi là thắng cái gì. cái thắng ở đây là thời gian, bản thân.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Wá đúng , cái mà bạn cần là phải suy nghi chút nữa , mới hiểu được giá trị của bài báo.
    Tin giựt gân hôm nay của chúng ta là có 1 vụ nổ điện thoại di động đã xảy ra ở VN.Nguyên nhân chính là do mua hàng xách tay và xài pin ko phải của chính hãng.Đây là 1 vụ nổ trong vòng 3 tháng wa của Nokia tại Châu Á .Hãng Nokia cho biết , nếu như ko phải là pin của chính hãng thì bà CHUng Xảo Lệ , tức nạn nhân, sẽ ko có wuyền đòi bồi thường gì cả .
    Trong tháng 9-2003 , hãng SONY ERICSSON đã thu hồi khoảng 350000 bộ nạp pin CST-13 của hãng này tại Anh , vì lỗi kĩ thuật có thể gây nổ cho điện thoại di độngcủa hãng này khi đang nạp điện.Bộ nạp pin này do công ty DELTA sản xuất tại Thái Lan theo bản quyền của ERICSSON.
    Theo giải thích của hãng thì bộ nạp pin này có thể làm vỡ mặt nhực phía trên của bộ nạp, gây ra chập điện và cháy nổ.Cho đến tháng 9-2003, ERICSSON đã nhận được báo cáo về 10 trường hợp trục trặc nhưng ko ai bị thương.Người phát ngôn hãng này cho biết hãng đang điều tra lỗi kĩ thuật này.
    Theo 1 nguồn tin tức từ HÀ Lan cho biết thì NOkia đang trở nên vô trách nhiệm vì trường hợp nổ điện thoại gây phỏng chân mới nhất tại HÀ Lan là hàng mới chính hãng , pin sử dụng cũng là pin chính hãng.Trùi ạ, giờ thì ko biết phải tin ai nữa đây.Mong các bạn đọc xong bài này cẩn thận hơn khi xài di động nhé.
    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Wá đúng , cái mà bạn cần là phải suy nghi chút nữa , mới hiểu được giá trị của bài báo.
    Tin giựt gân hôm nay của chúng ta là có 1 vụ nổ điện thoại di động đã xảy ra ở VN.Nguyên nhân chính là do mua hàng xách tay và xài pin ko phải của chính hãng.Đây là 1 vụ nổ trong vòng 3 tháng wa của Nokia tại Châu Á .Hãng Nokia cho biết , nếu như ko phải là pin của chính hãng thì bà CHUng Xảo Lệ , tức nạn nhân, sẽ ko có wuyền đòi bồi thường gì cả .
    Trong tháng 9-2003 , hãng SONY ERICSSON đã thu hồi khoảng 350000 bộ nạp pin CST-13 của hãng này tại Anh , vì lỗi kĩ thuật có thể gây nổ cho điện thoại di độngcủa hãng này khi đang nạp điện.Bộ nạp pin này do công ty DELTA sản xuất tại Thái Lan theo bản quyền của ERICSSON.
    Theo giải thích của hãng thì bộ nạp pin này có thể làm vỡ mặt nhực phía trên của bộ nạp, gây ra chập điện và cháy nổ.Cho đến tháng 9-2003, ERICSSON đã nhận được báo cáo về 10 trường hợp trục trặc nhưng ko ai bị thương.Người phát ngôn hãng này cho biết hãng đang điều tra lỗi kĩ thuật này.
    Theo 1 nguồn tin tức từ HÀ Lan cho biết thì NOkia đang trở nên vô trách nhiệm vì trường hợp nổ điện thoại gây phỏng chân mới nhất tại HÀ Lan là hàng mới chính hãng , pin sử dụng cũng là pin chính hãng.Trùi ạ, giờ thì ko biết phải tin ai nữa đây.Mong các bạn đọc xong bài này cẩn thận hơn khi xài di động nhé.
    Everything begins from here
    And I want TO LOVE U MORE...........
     
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Về đích nhanh nhất nếu có một mình, haha, thật vô nghĩa.
    Hãy xem "bài báo" (đối với tui chỉ là lới phát biểu vơ vẩn của một thằng nhà giàu như mọi đứa nhà giàu khác) tỉ mỉ hơn. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh một cuộc đua, có hai nhân vật là thỏ và rùa. Thỏ luôn có tiềm năng trong bối cảnh này, nên chắc chắn là nó sẽ về nhất, vì vậy nên rùa chơi trò là chọn đường đua khác, tận dụng lợi thế của mình (biết bơi) nên về nhất . Có nghĩa là rùa chấp nhận thua cuộc và tấn công đường khác, hay hiểu theo cách của Coke "tấn công thị trường khác". Nhiều lần như vậy, Thỏ và Rùa xen kẽ nhau thắng lợi.. có nghĩa là Thỏ có thế và Rùa có óc. Nên cuối cùng chúng đã hợp tác lại và cùng nhau về đích. Vô nghĩa và ngu ngốc. Tại sao chúng lại phải đua trong cuộc đua cả hai đều về nhất ? Sao chúng lại không hợp tác lại đi uống nước, tắm biển .. à Thỏ không biết bơi, hay thắng một kẻ thứ 3 ? Sai ý nghĩa của cuộc thi và dạy cho người khác những lý tưởng vô thực. Càng đạo đức giả khi nhìn dưới gốc độ của Coke.
    Có ai đó nói là để "về đích nhanh nhất, thắng chính mình". Không có ý xúc phạm nhưng cái này đúng là suy nghĩ học trò, lý tưởng hoá xã hội và đậm màu sắc tuyên truyền. Hãy tưởng tượng thế này nhé, ông bạn và một tên khác bị một bọn .. um.. khỉ biết nói và IQ trên trung bình bắt chẳng hạn... chỉ tưởng tượng thôi.. và khỉ đầu đàn giao :" Khẹc... hai tên không-lông-mặt-dẹp kia.. khẹc .. đứa nào về nhất trong cuộc đua ngày mai .. khẹc .. sẽ được ta tha mạng !". Nhưng may mắn cho ông bạn là tên đối thủ chỉ là một tên "thiếu iốt", ngu khủng khiếp đủ để bỏ phiếu cho Arnold, nên ông đã cho nó hết khả năng chạy bằng cách nào đó .. uh, dụ nó nhảy xuống hồ đầy cá sấu hay bằng cách cổ điển hơn là dụ nó leo cây cau (hay dừa) rồi đốn cây chẳng hạn. Thế trong cuộc đua đó, ông bạn có cố gắng hết sức mình về đích không ? Có thắng chính mình trên đường đua không có đối thủ không ?
    Không phải chỉ vì một gã giàu sụ nói cái gì thì ta cũng cho là có ý nghĩa. Gã đó cũng chả khác gì chúng ta, biết đâu cũng là một thằng thất học nào đó thôi, nhờ khôn lõi mà giàu. Chỉ có thế.
    Dylanesque.

Chia sẻ trang này